1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trường Luân tuổi trẻ và bóng tối
    Trường Luân ,một đứa con trai độc nhất trong một gia đình hiếm muộn đường con cái .Bố đạp xích lô ,mẹ bán bánh khoai đầu ngõ .Sống trong cảnh nghèo túng bần hàn nhưng đầy tình thương .Nhóm phóng viên Thái Phiên express đã có mặt tại cửa hàng bánh khoai của mẹ Trường phỏng vấn với giá là mỗi cái bánh khoai được hỏi một câu .
    ....
    Trong không khí ấm áp của một ngày hè cuối tháng 8 ,trong làn khói thuốc mịt mù ,bà trầm ngâm kể một câu chuyện ,câu chuyện của cuộc đời mình :
    Một ngày xa xôi ,một ngày gió lạnh miền biển xa xôi ,nơi mà không ai đến được ,nơi chỉ có sóng và gió ,mưa tuyết ,mưa đá ...
    cá sấu bơi tung tăng ,cá vàng bơi lổm ngổm ,tôi gặp ông Luân nhà tôi bị sóng đánh dạt vào .Sau vài ba tháng chung sống ,tôi thụ thai ,sau chín tháng 10 ngày thì sinh hạ một đứa con trai ,đặt tên là Trường .
    Điều lạ là khi sinh ra Trường không nói không cười ,đặt đâu nằm đó ,cho gì ăn đó ...Khi được 1 tuổi ,Trường bị bệnh si đần ,suốt ngày đi vệ sinh vào cột nhà ...
    Qua năm qua tháng ,Trường ngày càng khôn ra ,Trường lao đầu vào con đường của giới thượng lưu .Trường bắt đầu lấy trộm bánh khoai của nhà cho bạn bè ăn .Nhờ vậy Trường quen được Quang LU ,Hoàng Anh .
    1.Trường Luân và Quang Lu
    Vốn là nhân vật trong giới thượng lưu ,Quang Lu có nhiều mối quan hệ ,nhờ đó khi bám đít Quang ,Trường Luân tiếng tăm ngày càng vang dội ,Trường bắt đầu đánh bạc ,chơi bời ...
    2.Trường Luân và cuộc đời mới
    Sau khi chạy được vào Thái Phiên ,cũng như Quang Lu ,Hoàng Anh , trong cái vỏ bọc của một ngôi trường trang nghiêm cổ kính với những học sinh ngoan ,giỏi như nokia2910 ,vnesmartweb ...Trường Luân núp bóng để làm nhiều việc xấu xa như đi vệ sinh không dội nước ,trốn tiết đi ăn sáng ...
    Có một lần ,Trường đánh bạc trong nhà vệ sinh bị cô Bằng bắt được ,Trường đã kéo khoá quần ra để chứng tỏ mình đang giải quyết nỗi sầu nhân thế chứ không mắc tội gì cả .Thủ đoạn của Trường ngày càng cao cấp ,Trường trở thành cái mụn trứng cá không thể bỏ nổi trong mắt bao thế hệ học sinh cũ và mới .Sống trong một lớp chọn của trường ,toàn những học sinh ngoan giỏi ,không thích xô xát ,Trường được thể làm già ,bắt bạn cho chép bài ,ăn sáng không trả tiền ...tuy chỉ là những việc nhỏ ,nhưng nó đã để lại nhiều hậu quả không thể lường .
    Đang ăn cái bánh khoai thứ 5 thì Trường Luân về ,vét sạch chỗ bánh khoai còn lại mang đến chỗ giới thượng lưu .
    3.Định mệnh một con người
    Sống trong cảnh sung sướng đã quen ,tiền bán bánh khoai không đủ để đáp ứng nhu cầu ăn tiêu của mình ,Trường đã trở thành kẻ lừa đảo .Nhờ vốn trời cho của mình ,Trường đã làm bao cô gái thân tàn ma dại ,phá sản hàng loạt .Và trong một cuộc chơi bời vô độ ,Trường đã mắc một căn bệnh không có thuốc chữa ,đó là Aids .Đau khổ và tuyệt vọng ,Trường càng điên cuồng và sa ngã .Khuôn mặt nổi mụn vì phát bệnh ,Trường không còn tán gái được nữa ,Trường đành trở về quê ,kiếm một cô gái xấu xí sống nốt phần đời còn lại của mình .Hiện nay ,có người trông thấy Trường ngồi sau xe đạp của cô gái đó ,tay cầm di động ...
    Đó quả là một cú sốc lớn của lứa tuổi vị thành niên đang ăn ,học .Đau xót làm sao khi có những tấm gương lớn về học tập như nokia2910 ,vnesmartweb ,aodai_xinhxinh ,metallic_moonlight lại có những nhân vật như Trường Luân .Có hối thì đã muộn ,vì vậy đây là bài học cảnh tỉnh cho các bạn trẻ .Những Quang Lu ,Trường Luân ,Phúc Nghị ,Hoàng Anh sẽ trôi dạt về đâu ?
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau .
    [​IMG]
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    "Bố mình kể vào 1 hôm mưa rất to, bố đưa mẹ lên viện. Hồi sau bố nghe thấy tiếng khóc oe oe, đó là anh trai mình vào lúc 22h đêm. 15p'' sau đó lại 1 đứa nữa cất tiếng khóc chào đời . Mình ra đời cũng là lúc tiêng khóc của anh trai mình vụt tắt. Mình lớn dần lên với sự thương yêu của gia đình. Nam mình 7 tuổi mẹ bảo ba không đi làm được nữa. Ba bị mắc 1 căn bệnh có tiền thì sống không tiền thì chết ! Ba bệnh hoài nên hay mắng mẹ và anh chị mình ! Thời gian qua đi , anh chị mình đều lớn và có công ăn việc làm hết. Ngôi nhà chỉ còn mẹ với mình và bố ! 18 năm rôi` ! chỉ 1 mình mẹ nuôi cả nhà. cho anh chị mình đều vào đại học. Nhưng bù lại mẹ phải đi công tác nhiều hơn, ít thời gian quan tâm đến mình hơn . Bữa cơm bao giờ cũng chỉ có 2 bố con . Từ 1 học sinh giỏi trong 1 trường chuyên có tiếng mình bắt đầu sa đa`. mẹ chiều mình lắm ! có những lần đi chơi qua đêm ko về nhà , mẹ chỉ lắc đầu cho qua và bù đầu vào công việc làm ăn . Với chức kế toán trưởng mẹ là người có số phiếu bầu cao thứ 2 trong công ty, trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị. nhưng mình thì chảng là gì cả. Chán! về đến nhà chỉ thấy bố mắng mình giao du với lũ bạn bè xấu. hút thuốc, lúc buồn thì uống rượu ! tuổi thơ của mình trôi qua nhanh chóng ! với nụ cươi thì ít nỗi đau thì nhiêu` ! Mới 18 tuổi thôi nhưng cái gì mình cũng biết ! Có lần mình đến công ty mẹ . người ta nói rằng vì sao gia đình mình lại có 1 đứa con như mình nhỉ? mình ko đẹp và ngoan như anh chị của mình . . ko gặp được mẹ vì mẹ đang họp mình đi lang thang giữa trời mưa rất to ! lần đầu tiên mình khóc ! đúng là lâu lắm rùi mình ko khóc ma`! Lần đầu tiên mình khóc trong cơn mưa ! Mình tự hỏi nước mắt mình rơi hay là tại trời mưa. Đó là giây phút mình sống thật với chinh'' con người mình ! mình gạt nước mắt đi và cười ! 1 nụ cười chua chát ! Có lẽ tất cả là do mình.Ko phải lỗi của mẹ ! tại mình ko biết vươn lên thôi ! Hôm đó giây phút đó mình muốn làm lại tất cả . Mình ko muôn'' là 1 đứa nổi tiếng trong những thành phần xấu của xã hội ! Mình phải sống vì 1 người đã chetcho minh chứ !
    18 tuoithôi ! mình đã thực sự hiểu hết về cuộc đời đâu Xung quanh mình chỉ có đồng tiền và điếu thuốc.buồn mình cũng muôn'' khóc như bao đứa khác.mình muốn tâm sự với mẹ về tình cảm đầu đời mình dành cho người con trai khác giới.Vậy mà mình cũng ko dam'',mình chỉ tìm điếu thuốc để quên đi tất cả.Sau cơn say nỗi buồn vẫn là nỗi buồn mà thôi !
    Mfnh ươc'' có ai đo'' cho mình 1 cơ hội ! để 1lần thôi ! mình có thể chứng minh cho mẹ thấy rằng mình vẫn như ngày xưa ! vẫn là 1 đứa con gái có niềm vui và nỗi buồn,cũng bình thường như bao con người khác ma` ! Mình ko muốn trở thanh` 1 đứa con gái khô khan lạnh lùng như người ta hay nhìn mình bằng con mắt đó."
    Bạn biết ko? cô gái trong câu truyện trên tuy ko nổi đình nổi đám,ko ghê gớm đánh nhau để xưng danh như những thành phần khác...........nhưng cũng đáng để quan tâm đến lắm.Liệu bạn có tin 1 ngày nào đó cô ấy có thể tìm lại được con người cũ của mình hay ko?nhân vật này made in Thái Phiên 100%,tuy nhiên tác giả xin dấu tên,mong mọi người thông cảm ( cô ấy đã nghỉ học có lẽ vì ở lại lớp............hoặc 1 lí do nào đó )
    the end
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    "Bố mình kể vào 1 hôm mưa rất to, bố đưa mẹ lên viện. Hồi sau bố nghe thấy tiếng khóc oe oe, đó là anh trai mình vào lúc 22h đêm. 15p'' sau đó lại 1 đứa nữa cất tiếng khóc chào đời . Mình ra đời cũng là lúc tiêng khóc của anh trai mình vụt tắt. Mình lớn dần lên với sự thương yêu của gia đình. Nam mình 7 tuổi mẹ bảo ba không đi làm được nữa. Ba bị mắc 1 căn bệnh có tiền thì sống không tiền thì chết ! Ba bệnh hoài nên hay mắng mẹ và anh chị mình ! Thời gian qua đi , anh chị mình đều lớn và có công ăn việc làm hết. Ngôi nhà chỉ còn mẹ với mình và bố ! 18 năm rôi` ! chỉ 1 mình mẹ nuôi cả nhà. cho anh chị mình đều vào đại học. Nhưng bù lại mẹ phải đi công tác nhiều hơn, ít thời gian quan tâm đến mình hơn . Bữa cơm bao giờ cũng chỉ có 2 bố con . Từ 1 học sinh giỏi trong 1 trường chuyên có tiếng mình bắt đầu sa đa`. mẹ chiều mình lắm ! có những lần đi chơi qua đêm ko về nhà , mẹ chỉ lắc đầu cho qua và bù đầu vào công việc làm ăn . Với chức kế toán trưởng mẹ là người có số phiếu bầu cao thứ 2 trong công ty, trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị. nhưng mình thì chảng là gì cả. Chán! về đến nhà chỉ thấy bố mắng mình giao du với lũ bạn bè xấu. hút thuốc, lúc buồn thì uống rượu ! tuổi thơ của mình trôi qua nhanh chóng ! với nụ cươi thì ít nỗi đau thì nhiêu` ! Mới 18 tuổi thôi nhưng cái gì mình cũng biết ! Có lần mình đến công ty mẹ . người ta nói rằng vì sao gia đình mình lại có 1 đứa con như mình nhỉ? mình ko đẹp và ngoan như anh chị của mình . . ko gặp được mẹ vì mẹ đang họp mình đi lang thang giữa trời mưa rất to ! lần đầu tiên mình khóc ! đúng là lâu lắm rùi mình ko khóc ma`! Lần đầu tiên mình khóc trong cơn mưa ! Mình tự hỏi nước mắt mình rơi hay là tại trời mưa. Đó là giây phút mình sống thật với chinh'' con người mình ! mình gạt nước mắt đi và cười ! 1 nụ cười chua chát ! Có lẽ tất cả là do mình.Ko phải lỗi của mẹ ! tại mình ko biết vươn lên thôi ! Hôm đó giây phút đó mình muốn làm lại tất cả . Mình ko muôn'' là 1 đứa nổi tiếng trong những thành phần xấu của xã hội ! Mình phải sống vì 1 người đã chetcho minh chứ !
    18 tuoithôi ! mình đã thực sự hiểu hết về cuộc đời đâu Xung quanh mình chỉ có đồng tiền và điếu thuốc.buồn mình cũng muôn'' khóc như bao đứa khác.mình muốn tâm sự với mẹ về tình cảm đầu đời mình dành cho người con trai khác giới.Vậy mà mình cũng ko dam'',mình chỉ tìm điếu thuốc để quên đi tất cả.Sau cơn say nỗi buồn vẫn là nỗi buồn mà thôi !
    Mfnh ươc'' có ai đo'' cho mình 1 cơ hội ! để 1lần thôi ! mình có thể chứng minh cho mẹ thấy rằng mình vẫn như ngày xưa ! vẫn là 1 đứa con gái có niềm vui và nỗi buồn,cũng bình thường như bao con người khác ma` ! Mình ko muốn trở thanh` 1 đứa con gái khô khan lạnh lùng như người ta hay nhìn mình bằng con mắt đó."
    Bạn biết ko? cô gái trong câu truyện trên tuy ko nổi đình nổi đám,ko ghê gớm đánh nhau để xưng danh như những thành phần khác...........nhưng cũng đáng để quan tâm đến lắm.Liệu bạn có tin 1 ngày nào đó cô ấy có thể tìm lại được con người cũ của mình hay ko?nhân vật này made in Thái Phiên 100%,tuy nhiên tác giả xin dấu tên,mong mọi người thông cảm ( cô ấy đã nghỉ học có lẽ vì ở lại lớp............hoặc 1 lí do nào đó )
    the end
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ,nó bị Aids giai đoạn cuối đấy
    [​IMG]
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ,nó bị Aids giai đoạn cuối đấy
    [​IMG]
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Nhóm PV chúng tôi xin đính chính lại với các bạn : Trường Luân mới đến giai đoạn 2 trong quá trình nhiễm Aids, tức là sẽ còn ngắc ngoải thêm khoảng 5-6 năm nữa. Trong khoảng thời gian này , chúng tôi hi vọng sẽ không có cô gái nào đặt nhầm chỗ trái tim cho hắn , một kẻ vì bánh khoai mà mờ mắt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục được cập nhật nhiều hơn.
    [marquee][red] I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                         &nb
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Nhóm PV chúng tôi xin đính chính lại với các bạn : Trường Luân mới đến giai đoạn 2 trong quá trình nhiễm Aids, tức là sẽ còn ngắc ngoải thêm khoảng 5-6 năm nữa. Trong khoảng thời gian này , chúng tôi hi vọng sẽ không có cô gái nào đặt nhầm chỗ trái tim cho hắn , một kẻ vì bánh khoai mà mờ mắt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục được cập nhật nhiều hơn.
    [marquee][red] I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                         &nb
  8. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nên đổi tên cái chủ đề này thành "quán nước vỉa hè - nơi buôn chuyện và bàn tán sự đời" nhỉ ?
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  9. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nên đổi tên cái chủ đề này thành "quán nước vỉa hè - nơi buôn chuyện và bàn tán sự đời" nhỉ ?
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    Thái Phiên mùa mưa bão.

    1.
    Sáng nay trèo thuyền vào trường Thái Phiên thấy phê thật. Kìa là những cơ man nào là thuyền, thuyền nhỏ, thuyền to. Thuyền nhỏ dành cho những bạn người nhỏ, thuyền to dành cho những bạn người không nhỏ. Cô Bằng ngông thật, mình cô một cái canô lao nhanh làm nước bắn tung toé sang hai bên, khiến mọi người ướt như chuột lột. Cũng may mình đi tàu titanic....
    2.
    Chưa nghĩ ra, để bao giờ nghĩ ra post tiếp...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....

Chia sẻ trang này