1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    no
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sai 1: Chuyện có thế cũng bực mình, ghen bóng ghen gió.
    Sai 2: Sai trầm trọng, việc ko đáng gì phải xin và nhận lỗi, quan trọng hoá vấn đề nhưng lại hạ thấp bản thân. Sai 1 làm to thành 10. Nhưng nếu muốn xin lỗi thì phải xin ngay, để lâu mòn hết lỗi xin xỏ tác dụng gì.
    Dở trời tí thôi, em ý muốn có time suy nghĩ thì cho time suy nghĩ, khôn ra thì tự hiểu là bạn yêu em ý quá nên ghen tuông tí tẹo bõ bèm gì, đôi khi bắt kiến bỏ tai, để chuồn chuồn cắn rốn kiểm duyệt tình cảm của nhau. Đáng lẽ phải hạnh phúc âm ỉ mới đúng, giận hờn cảnh cáo nhẹ nhàng ( Đó là nói gái khôn biết nghĩ ). Nếu nghĩ được thế thì gái sẽ tự hoà với bạn thôi.
    Về phía bạn, chỉnh đốn lại tư cách ghen tuông nhá, chỉ có thế cũng ghen là vô lý lắm, nhắc nhờ văn hoa tí thôi: Người yêu anh đắt hàng thế, lắm anh quan tâm, tự hào ghê,ghen chết đi được,ghen chết đi được, cứ thế này dài dài là anh giận đó, sau đó ôm eo cười xoè 1 phát => ngon ngay.
    Đừng có bấn loạn lên, cứ alo, hỏi han như chưa có chuyện gì ấy.
  3. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU BÁC DỞ HƠI BỎ MẸ. CÓ THẾ THÔI MÀ LÀM MẤT CẢ ĂN TẾT
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic lúc đấy phải giựt lấy cái điện thoại của em nó nem miẹ xuống Hồ Gươm,xong tươi cười bảo,mai mồng 1 anh mừng tuổi em cái khác,sim tứ quý,đấy là một cách
    nếu mà nhìn ngứa mắt quá thì bác chủ topic cứ túm tóc,lên gối cho nó tầm đôi chục phát,sau đó giật lấy di động thoi cho nó dăm ba chục phát nữa thật mạnh vào,cho chừa cái tội đi chơi giao thừa với ny còn nt với zai
    =))=))=))
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Xem ít chưởng thôi anh ơi , :)) cứ túm tóc lên gối mấy hôm nữa lại có topic hỏi thọi vào mặt người yêu 2 phát rồi thì làm thế nào :))
    Anh chủ top cũng lạ ý , ngày tết ngày nhất người ta gọi đến chúc mừng , kể cả người yêu anh kô thích cũng kô thể phũ phàng đc ( Giả dụ có cái đuôi nào đấy , ngày thường chị ý thái độ phải biết , nhưng tết nhất cũng phải lịch sự , người ta chúc thì phải đáp chứ .
    Giao thừa em cũng có nhiều tin nhắn , nhiều người gọi chúc mừng lắm , nt thì em nhắn lại còn gọi thì em nghe , chúc mừng thì em cảm ơn . Chả có gì cả , cái anh HQ theo em mãi ( từ lâu rồi ý ) gọi điện chúc mừng em cũng thoải mái đáp lại thôi , ngày tết việc gì phải cau có cho buồn người .
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em mà như bác em cũng ném mịa cái phone em nó xuống hồ, đi với người iu đêm giao thừa mà cứ để ý đâu đâu, tí về nhắn tin ko đc sao
    đã thế bác còn xin lỗi em nó nữa, ko ra làm sao
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ko có việc jì ở nhà nên anh trêu tí thôi,he he
    này,chủ top,gửi cho em nó bài hát có mấy câu này này,đảm bảo em nó tha thứ cho ngay đấy
    tớ hát cho nghe mấy câu thôi,tự tìm lấy bài jì nhé
    .....
    từng đêm ngồi đây ngắm sao trời...nhớ em nhớ em vô cùng
    làm sao anh mới có em trong đời....giá như..ko có lỗi lầm
    ngày xưa ta quấn quít ko rời...nắng mưa sớm hôm đi về
    giờ đây anh mới thấy nỗi hiu quạnh...giá như...em ko lừa dối
    ...........................
    vì sao tình ta ko đẹp như lúc trước...một mình anh ngồi chờ em trong nỗi hy vọng
    đến bây h anh vẫn mong người xưa cũng trở về nơi đây
    để ta...làm lại từ đầu
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    à,chủ topic có ở hà nội ko???
    nếu ở hà nội thì pm sang đây anh em mình đi cà fê,mình dạy cho bạn dạo piano bài hát trên,đảm bảo 5 ngày là thành thạo
    sau đó dẫn em nso lên quán có đàn piano,dạo và hát luôn bài trên thì có lỗi lầm jì em nó cũng tha thứ cho hết
  9. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chắc trước đó 2 người cũng sẵn xích mích gì đó nữa chứ? Bác thử nghĩ kỹ lại xem ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không? Chẳng lẽ chỉ có cái việc con con ấy mà cũng phải làm mặt nặng mày nhẹ thì... phải xem lại đó có thật là tình yêu hay không đã.
    Chả ai đời đang yêu nhau, chỉ có thế đã đòi xa nhau một thời gian cho bình thường trở lại.
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì, chủ topic ghen quá cơ, nếu cô ấy có jì jì với ngta thì cô ấy đã ko đi chơi với bạn và nghe điện thoại như vậy cả. Tớ mà là bạn gái đó thì tớ jận nhìu hơn đấy. Thui, chịu khó gọi điện nhắn tin và quan tâm đến bạn í chút rùi sẽ oki thui mà,chú ý fải thường xuyên nhé!!

Chia sẻ trang này