1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đâầunăm oánh nhau, cãi nhau thì cả năm đc vui nhộn, vui vẻ :)
  2. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ui em hỏi ny đã hết tức chưa đã bt chưa thì bảo rồi!!
    nói rồi mình nt nói chuyện bt thì nó *** nt lại!!!gọi điện *** nghe máy!!! bực đíu chịu đựơc!
    em NT bảo bình thường kiểu đấy à thì nó bảo bây giờ kô thích nt nt gọi điện vừa phải thôi! rảnh việc quá nhỉ!!
    Em yêu được 3 năm rưỡi rồi lúc nào cũng nhường cũng nhịn! nhưg mà đến nước này đíuthể chịu được!!
    Muốn bỏ thì yêu lắm đíu bỏ được! mà để thế này thì ức *** chịu đựoc!!!
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy HK.Có thể dạy mình vài chiêu hok.Nhưng để đi cưa gái thôi
    Ah bác có tinh thần tự sướng hơi cao đấy
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với chủ topic ở cái đoạn gọi đé0 nghe máy
    Cũng ức chế
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa hiểu hết í tứ của nhau cơ à.
    Bạn đừng có tư tưởng là đã làm cái này cái kia cho NY.Yêu nhau lâu thế rồi còn tính toán à.
    Muốn thì làm đi.Làm gì fải doạ dẫm thế
    Mình nghĩ bạn chỉ cần bớt xoắn tí là TY lại đẹp như mơ ngay í mà.Đàn ông mà cứ xoắn thế còn gì thú vị nữa.Mình cũng có giá của mình chứ.Thôi thì đầu năm cứ chúc bạn sớm làm lành.TY lại ngon lành cành đào
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    éo jì nữa,chủ thớt hẹn em nó ra chỗ nào vắng vắng táng cho nó quên miẹ đường về xem lần sau nó có dám thế nữa ko=))=))=))
  7. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác nhé, muốn giũ lâu rồi mà nó chưa có cớ đấy. Chờ chực mãi mới có một cái cớ để đá bác, đời nào nó chịu bỏ qua. Chứ chỉ có vớ vẩn thế đã giận dỗi mất vài ngày thế cơ à.
    Mà bác NHU NHƯỢC quá nên bị nó KHINH ! Đã là cái quái gì mà phải xoắn xuýt lên như thể không có nó thì đời bác sống chả còn ý nghĩa gì nữa thế.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Càng nhu nhược chúng nó càng lấn tới.Doạ bỏ nó đi đảm bảo nó đến khóc lóc xin xỏ cho mà xem.Cứ thử đi thật đấy.Thế mà!
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm sau sẽ tòi ra 1 TÓP:
    Em chỉ DOẠ bỏ nhưng Cáo LÀM THẬT, giờ phải làm sao ? em YÊU cáo THẬT LÒNG..Các cao thủ KÍU KÍU KÍU thằng em.
  10. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tại bác cứ xoắn xít quá nên em nó kiêu thôi mà Với cả bác cũng nên xem lại bản thân mình, việc chưa có đến đâu đã ghen loạn cả lên thế là ko được Yêu thì yêu nhưng mà cái gì riêng tư của nhau cũng nên tông trọng, có không thích thì cũng nên nhắc khéo chứ cứ huỵch toẹt ra thì làm khó e nó cuối cùng lại khó luôn mình ---> chẳng ai có lợi.
    Giờ bác cứ bình tĩnh nói chuyện từ tốn với nó nhận lỗi xin lỗi 1 lần thôi nói nhiều hạ thấp bản thân lại càng làm e nó khinh ra. Đợi e ý lên HN rồi làm hành động thực tế mà giảng hoà Cho em ý bít thành ý của mình như là: mua hoa, hát tặng bài hát như bác HK nói cũng đc, kể câu chuyện hài...v..v.. Lúc này là lúc bác trổ nghề tay trái cho e ý xem rồi đấy.
    Chúc bác may mắn

Chia sẻ trang này