1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    định về đâu ?
    định về đâu
    mà sao... nhấp ngón
    bên cầu - vẫn - đang
    suy nghĩ muộn màng
    dù trong vô thức vô VàNG trở trăn
    phăng phăng bất nghĩa vô nghì
    lời qua tả bước
    bước là đơn cô
    nhìn rừng khan vọng mà hô
    !đốt cho những thứ này vồ táp nhau
    đêm mơ hoang vắng ta thấy mình gương mẫu
    rất nhân lành trong đám cướp giết người kia
    nhưng rốt hết lại là thằng đáng chết
    để không còn kiềm tỏa lẽ tự nhiên...
    ai khóc cho cái chết của con kiến giữa một đàn trâu chó ?
    ai đào mồ lấp đắng nộ trần gian ?
    ai biết đến để khắc tên vào mộ đá ?
    ai thắp nhang
    trầm khấn
    nguyện nợ nặng hồn mang
    ai thấy bất an bởi hiểu mình đã mất ?
    ai nhìn đời hoảng loạn để thầm nghe...
    trăng lên hàng vạn buổi chiều!!!...
    còn ngây ngô đốt quá nhiều nội tâm
    Cổ tANG - mảnh cột
    thì thầm:
    HàN thi Tử...
    bạn an nằm... ở đây
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    rượu nạy môi cay xé lòng ngục đảo
    khoét men ngây ngộ khí rộng ngun trào
    bít say rục cháy tàn tâm thất
    kích toạc hồn thanh thót hoạt tà sao
    tích trữ sân
    tích trữ si
    rơi đáy mồ nhạy mủ
    xé mây xoáy gió tụ âM đƯờNG
    khấn, vợi về ChốN RiêNG - vương nạn chủ
    khóe căm xưa gấp đúc ngạo âm thù
    rã từng phụ bóng - đong dạng mới
    khốc xăm khét nát trát phủ niệm u
    lửa hận cừu!
    lửa hận cừu!
    khơi miên... giám giữ bấy nhiêu hình hài
    trấn tù mộng
    vấp liêu trai
    đóng đinh ân ái an bài điểm danh
    chạnh đêm đậm bữa khuya lành
    cương điêN, sét cắt găm vành nhuyễn tim
    ha ha... tìM!
    ha ha... tìM!
    chốn giang sơn khoấy động, ghim loại người
    thoa đảm thán tê rần máu chảy
    ác xa hoa cám cảnh ngực gầy
    cung cấm cố... côi!... cung cấm cố
    rú cơi than rực thét tươi ngầy...
    kìa!
    mai thúc sáng khép màn nhún nhảy
    riết xanh xao bật tháo run gào
    lê lết gối rỉ ràn luyến nấc
    giấc thiêng liêng hãn thế... lui dần
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nhân gian tẩu hoả nhập ma
    thực ra tỉnh quá thành ra điên liều
    hồn thời tơ cõi tiêu diêu
    mà chân bấn loạn giữa chiều nội tâm
    giữa điên và tỉnh...
    cõi hâm.
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    thế nào... là thế nào ChUNG!!!
    lạc người
    máu lẻ
    hội
    RUNG RINh
    cuồng!
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bớ kẻ ngông cuồng huyễn hoặc
    Ở đâu thế Mặc ?
    Về ngay ngay quán trà
    Sắc ba chén nước cốt
    một chén ngâm thơ
    hai chén để dành mà uống
    cho tỉnh hồn hoang dã chết đuối
    Tớ tặng thêm chén cơm chay
    chẳng tặng đắng cay
    Về ngay nhè Mặc
    hihihi
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mâc này mắc bệnh từ lâu
    Cơm chay ngon thế ở đâu không về
    Phi thân cho nhọc cơn mê
    Mỗi ngày lưng đữa có thừa mà than ?
    Hỏi rằng ở chốn nhân gian
    Hiếm gì cuồng ngạo mà toan tính nhiều
    Về đây trà quán ...khỏi liều
    Đừng phơi thân xác đìu hiu một mình
    Mặc ơi chớ vội hy sinh
    Khóc than chỉ có mỗi mình tớ thôi
    hihihi

Chia sẻ trang này