1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chú mày sai lầm rùi , cưa gái ko chỉ ở cái mồm đâu nhất là bạn bè lâu năm đã hiểu tính nhau quá rõ ... chú ít cái mồm cho anh nhờ , nhắn tin chuối ít thui , nhất là mấy cái tin nhắn tán tỉnh rẻ tiền ...
    chú và em đã có nền tảng là bạn bè thân thiết thì hãy tập trung giữ vững phòng tuyến đó , khi đã làm tốt điều đó thì chú lo gì em nó ko gọi chú lúc khó khăn ( có chuyện buồn , hay cãi nhau với NY ) ko cần thiết phải nói bằng mồm nhé
    nếu thích nhắn tin thì nhắn tin quan tâm thui ( cái này là quan tâm kiểu bạn bè , chứ ko can thiệp quá sâu nhé ) ... ví dụ để ý trông bạn hơi mệt thì hỏi thăm : học nhiều quá à , phải chú ý giữ gìn sức khoẻ ... thỉnh thoảng mua gì cho bạn ấy tẩm bổ ... chỉ là những hành động hết sức đơn giản nhưng chứa chan ý nghĩa hơn gấp ngàn lần lời tỏ tình sáo rỗng
    nếu yêu là phải thế , còn chú mày thinh thinh thích thì chưa chắc chú mày đã làm được ... chắc chỉ như thằng bé bị cướp mất đồ chơi thui
    chú tưởng em nó đang suy nghĩ lựa chọn giữa chú và thằng bé kia thì chú lầm to đấy , có suy nghĩ nhưng mà là suy nghĩ ái ngại cho cái tình bạn lâu năm thui ... đừng dồn em nó đến chân tường , đến lúc đó thì ngay cả bạn cũng ko giữ được đâu
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú này mới chỉ thích thôi và thổi phồng cái sự thích đó lên thành tình yêu. Và khi yêu thì phải thể hiện mình yêu chân thành , tha thiết. không ngai khó khăn gian khổ để chứng tỏ với nàng và cả thiên hạ biết rằng, Thế gian này, ai chung tình hơn ta.
    Hic. Không biết tui nói thế có đúng như ý chú nghĩ ko vậy. Nhìn cái cách chú tỏ tình cũng đủ biết chú chẳng hiểu gì về tình cảm cả. Chú nghĩ là quen nàng đã lâu mà chú có cơ hội tiếp xúc và hiểu nàng như thế nào không.
    Chú có bao giờ tìm hiểu được suy nghĩ của nàng. cảm giác của nàng như thế nào không mà đòi yêu.
    Nhìn cái cách chú tỏ tình qua tin nhắn đủ thấy chú quá hời hợt và không có tôn trọng rồi. Cái này là do tính cách rồi. Nghĩ chú cũng mắc cười.
    Người ta đã có bạn trai rồi. Khi chú tỏ tình người ta cũng hiểu và muốn xem chú như người bạn tốt, không muốn mất người bạn như chú. Chú còn nhắn là dù sao tui cũng thích bà. Khi nào buồn hãy gọi cho tôi nhé.
    Khi nào nàng buồn thì sẽ có người yêu nàng bên cạnh chia sẽ. Không đến lượt chú đâu.
    Chú ko thấy nàng nói chú buồn cười hay sao. Biết trước là chổ chết mà cũng lao đầu vào. Đeo trước ngực cái chiêu bài . cố gắng và sống hết mình không hối tiếc. cố gắng và thất bại còn hơn không làm gì.
    Không trách chú được. không trách được. Gía như chú được thuận lợi như anh_dau_chi_dep_trai thì họa may còn có cơ hội. Còn hiện tại như nàng nói chú chẵng có gì nỗi bật cả. Cho dù chú có xài chiêu mưa dầm thấm lâu thì chẳng ăn thua đâu. Thấm không nỗi vì có thấm cũng chắng có gì thú vị.
    Xin lỗi vì ném đá. Nhưng sự thật là vậy chú đừng có buồn tui nha
    _
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    quay về tấn công du kích cho anh thì cách mạng còn thành công , chứ còn cái kiểu cố gắng để ko hối tiếc như chú mày thì đâm đầu vào chỗ chết thui
    bạn ở trên nói đúng , mày phá hoại được tình cảm của 2 đứa nó nhưng đến lúc đó chưa chắc em nó đã coi mày ra gì đâu ... mất bạn như chơi đấy
    qua những lời chú nói ở trên anh thấy chú cần xem lại , chú còn phải học ở đời nhiều mới tìm được người yêu đích thực ... em nó chưa phải là chốn dừng chân cuối cùng đâu
  5. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chú mày làm anh nhớ lại lần đầu tiên là năm thứ nhất đại học, anh yêu một con bé cùng lớp , ngồi trong lớp anh hay trêu nó "ông , tôi,ấy tớ " rùi cuối cùng rung động vì con bé đó lúc nào ko bít ... đáng ra nếu anh xuất phát từ tình bạn để cưa cô gái đó thì chắc chắn sẽ đổ , nhưng thui hồi đó trong sáng lắm có bít gì đâu, trong đầu lúc nào cũng tâm niệm mình hết mình vì cô ấy thì cô ấy rùi cũng hiểu , quả thực hồi đó sai lầm duy nhất là nhiệt tình quá ... làm lộ cho nó thấy tình cảm của mình quá sớm ...bạn thì vậy thui nhưng mà yêu thì nó suy nghĩ nhiều lắm ( nào là mình có đủ chín chắn ko, mình có yêu nó thực lòng ko ) em nó hỏi anh như thế đấy , thế mà cuối cùng cũng ko yêu ... và lúc này mới là lúc nó gây khó dễ với anh ( hay tránh mặt này , hay ngồi xe thằng khác) cộng thêm với mấy con bạn ăn hai mang mất dạy giới thiệu cho mấy thằng ôn đi làm , làm mình tức nổ đom đóm mắt ...
    anh mày cũng như chú mày , ko tin vào chuyện có thể xảy ra , vẫn cố , vẫn cố , em ấy bảo : ông cố thì cố nhưng mà vô ích thui - đã cố buổi ngồi nói chuyện với em đến 12h đêm mới về ( cô ấy và thằng em trai ở nhà trọ ) tâm sự nhiều lắm ... nhưng mà hôm sau em nó vẫn phũ phàng với mình
    cưa kéo ko hiệu quả anh quyết định nhắn tin : chúng mình lại là bạn nhé cô ấy bảo thì ko phải là bạn hay sao > nói vậy thui cả 2 cũng vẫn chiến tranh lạnh trong một thời gian .... cùng lúc đó mình nhận đưọc tin mấy cái thằng kia cũng bị out ... mình sướng lắm , vì ko phải chỉ mình là nạn nhân
    đến giờ tuy vẫn hơi ngại ngại nhau một tý nhưng mà sn mình gọi mà cô ấy ko đến là ko được ... đấy làm thế nào thì làm giữ được tình bạn là tốt nhất nhé
    giờ thì rút kinh nghiệm cưa con nào là ko có tỏ tình nữa , chính sự quan tâm , hành động cử chỉ của mình là gái tự hiểu mình yêu em thế nào rùi , ko cần nói
    người yêu hiện tại của anh cũng bị anh cưa bằng cái kiểu ko cần nói đấy
    thây chú mày non , nên nêu một bài học cho mà ...
  7. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ , hiểu là tốt nhưng mà quan tâm nó cũng phải linh hoạt theo từng cấp độ đấy ... điều chỉnh, chế ngự cảm xúc cho phù hợp nhé ... đừg có quá đáng mà người ta nghĩ mình vồ vập đấy ...
    chúc chú thành công với tình yêu bé nhỏ của mình
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 bác ném đá hắt nước chủ topic kinh quá nhưng rất hay
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chủ topic cứ bình tĩnh. Ai trẻ tuổi cưa gái chả nông nổi thế. quan trọng là biết rút kinh nghiệm. rồi sẽ tiến bộ nhanh thôi.
    5,7 năm sau chú nhìn lại, sẽ thấy mình thật ngây ngô. Ai chả thế. Cố gắng kiên trì đeo bám đi.

Chia sẻ trang này