1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi konnhamatjay, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Siêu hình quá nhỉ.
    Cái này có thể chuyển thể qua tranh Picasso đấy...
    Ông có biết họa thì họa luôn theo thủ pháp của Pablo đi.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin phát biểu thế này ạ: thực ra thì thơ bạn ko phải là thể loại mình thích, nhưng ít ra thì nó có cảm xúc, hoặc gây cảm xúc (cảm xúc thế nào thì chưa bàn vội nhé). Mà như vậy thì ít ra nó có mang nghĩa cơ bản nhất của thơ.
    Vậy thì bạn việc gì phải lăn tăn về những lời người khác nói nhỉ!
    Nếu như Xuân Diệu - "trời ơi, ta muốn cắn vào ngươi"... À, "hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi" chứ nhỉ :D - sống dậy và nói bạn nên cầm bút vẽ chứ đừng làm thơ, thì lúc đó mới đáng để bạn băn khoăn 0, 95 giây, rồi lại... làm thơ theo ý thích của mình!
    Tớ nhớ phidieulan đã nói một câu rất đúng, đại khái là: muốn trở thành một nhà thơ thật sự thì phải có "mặt dày" hoặc là bản lĩnh, chả cần biết ai, nhất là trước những kẻ chẳng hiểu thơ là cái quái gì, cái đã!
    Chúc bạn tiếp tục khám phá sâu sắc hơn cảm xúc thơ của mình!
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Viết lên được cảm xúc của mình, là một hạnh phúc. Hạnh phúc hơn, khi có bạn hiểu mình. Còn không, mặc!
    Việc ai nấy làm.
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô hay!
    Người ta có thiện chí mà, việc gì giãy nảy lên thế!
    Đanh đá khiếp!
    Nhận cảm ơn của bạn nhé! Nhưng tớ comment ko phải để góp vui mà là để tớ vui đấy chứ!
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ta muốn cắn vào ngươi.
    Cắn để mà chi cắn để mà...
    Hai má hồng xinh như hoa cưới.
    Cho mềm dáng rũ bóng tiên sa.

Chia sẻ trang này