1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi DocDau, 03/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lâu lâu cũng không trà đá. Nhớ rủ cả em Kem với nàng Hậu nữa nhé.
    Mà, Mạc nói ngứa nghề rồi cơ mà, sao hết ngứa nhanh thế.
    Nàng Hậu gãi cho à, hay cái ngứa ấy đang chuyển dần sang cho Hậu???
    @: Sang Tuyên Quang sôi động mà chát nhá Mạc nhá.
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Huế là nơi xưa tớ dừng chân khá lâu (chừng 1 tuần) và có nhiều cảm xúc.
    Cộng với một nỗi đau, bất cứ lúc nào nghĩ đến cũng nhói trong lòng...
    ...
    Sau này cũng đôi lần quay lại (chỉ là đi chơi or công việc), nhưng cảm xúc thì không sao quay lại được...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lần ấy trên đường ra cửa biển Thuận An cũng muốn vào chơi thôn Vĩ, nhưng cái - nỗi - đau - ấy không cho tớ vào.
    Thế rồi mấy lần vào sau cùng anh em cơ quan thì không ai có hứng nhìn nắng hàng cau...
    @bác Mặc: nhiều tâm trạng khi nhìn thấy mấy bức ảnh trên của Mặc.
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    HN - Đà Nẵng - Huế...
    Hôm nay vô tình chạm vào ký ức về chuyến đi ngày ấy. Một tâm trạng hoàn toàn khác, vì một mục đích và tư thế hoàn toàn khác...
    Có lẽ không phải ký ức buồn, nhưng cũng không vui.
    Nghĩ mình cũng thật tài tình khi gạt bỏ được mọi cảm xúc khi "dấn mình vào nơi cảm xúc kỷ niệm" ấy! :)
    Mình đã thăm đủ cả các lăng tẩm, Đại Nội, chùa Thiên Mụ... tất tật những gì làm nên Huế mộng, Huế mơ. Nhưng mình tin rằng vẫn chưa thật sự "đến" Huế.
    Hai chữ "lãnh lặng" của chủ topic mình học được cũng lâu lâu - giờ nghĩ đến điều này, mới cảm hết.
    Cái cảm xúc duy nhất còn sót lại và chắc sẽ không bao giờ phai mờ, ấy là khi đang thơ thẩn như một kẻ mộng du, đôi mắt lơ đãng nhìn dấu ấn vàng son của các ông hoàng bà chúa khi xưa, chợt lặng người khi từ một nơi nào đó, tiếng sáo ấy cất lên... Lúc ấy chả hiểu mình đang lơ ngơ ở chỗ nào, hình như trong một khu vườn hay là hậu điện gì gì đó..., nhưng chỗ ấy có lối vào trổ hình bán nguyệt, có một cái hồ, có một cái lầu, có cây, có cầu... không nhớ rõ. Nhưng chỉ biết là một chỗ vô cùng thích hợp cho một tiếng sáo mơ màng và đầy chất liêu trai ấy cất lên.
    Huyền ảo lắm! Còn nhớ mình đã xao động, đã nhớn nhác (trong lòng), đã khao khát được đi theo tiếng sáo để tìm, để thấy được người thổi sáo - đến thế nào... Mình đã phỏng đoán nó phải xuất phát từ một cái lầu nào gần đó, nhưng không có cách nào để kiểm định cả. Khung cảnh xung quanh từ lúc đó, trở nên sống động và mang một màu sắc hoàn toàn khác đối với mình.
    Cảm xúc đẹp và sâu sắc nhất về cố đô vẫn còn đọng lại đến giờ!...
    Nếu có dịp, chắc chắn mình sẽ quay trở lại Huế, sẽ đánh thức cảm giác của mình, bắt đầu từ tiếng sáo ấy, để "đến" Huế.
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này