1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlyeunhac, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái! Cùng cảnh ngộ thương tâm roài!:(
  2. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bộn bề đời anh?
    Hôm nay ngồi tha thẩn đọc blog của anh, lang thang theo từng chuyến đi, lang thang theo từng miền ký ức của anh.
    Chợt nhận ra, anh thật ấm áp đến lạ thường.
    Cuộc sống của anh, gia đình, bạn bè, và cả anh, tất cả đều khiến em phải ngưỡng mộ.
    Em như thấy mình đang ở 1 chân trời kỳ lạ mà rất đỗi bình thường
    Và em thấy mặc cảm, tủi thân.
    Em quá khác so với cuộc sống đó.
    Em quá lạnh lẽo
    Anh quá ấm áp
    Tự dưng hôm nay em muốn khóc
    Khóc vì cuộc sống của mình
    Hận mình sao chẳng biết thế nào là hạnh phúc
    Tuổi thơ của anh, tuổi thơ của em
    Bí mật của em
    Gia đình của em
    Có gia đình nề nếp nào lại chấp nhận một đứa con gái như em
    Em thấy mình như đang buồn
    Em không có điều ước nào hay hy vọng gì cho chuyện của em và anh
    Lần đầu tiên em cảm thấy, em không xứng.
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nếu 1 người yêu bạn, đã tìm hiểu rõ ràng và chấp nhận mọi chuyện của bạn thì nghĩa là bạn xứng với người ta.
    Nếu 1 người yêu bạn khi chưa tìm hiểu kỹ, yêu chỉ để yêu và mãi sau này mới nghĩ xem có xứng hay không, bố mẹ có chấp nhận hay không, có dám đấu tranh hay không thì nghĩa là người ta không xứng với bạn.
    Thế nên đã yêu rồi thì đừng đặt câu hỏi như thế nhé. Good luck !
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    e là gì giữa bề bộn trái tim a????
    nhỉ...
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thì em là "vịt" đó thôi!hehehê

Chia sẻ trang này