1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi DocDau, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: nTi dung không rõ ràng
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    mình có đọc qua vài ý kiến bên topic thông báo. Thật lòng ThuLam nhiệt tình với box nên lỡ tay khoá thui. Chứ cô bé ấy dễ thương lắm. ( tiếc đã có chồng rồi không khối anh chết )
    Mình mạnh dạn thêm vài từ vào tên chủ đề này để tiện theo dõi nhé. DocDau muốn thay đổi cho phù hợp hơn thì cứ nhắn tin nhé.
    Thơ thì tui cũng khoái. Vậy tặng bà con cô pác bài thơ này do tui viết nhé.
    Nhấp ly cà phê sữa
    Đêm nay tôi không ngủ
    Ngồi viết bài luận văn
    Chữ mờ cả trong mắt
    Gục đầu nhớ đến em..​
    TIẾP BÀI NỮA VÌ ĐANG CAO HỨNG
    ( Tạm lấy tên là: BIỂN TRONG MẮT EM)
    Gửi nơi đây chút tình
    Nàng đợi chờ tôi mãi
    Hẹn đi chẳng trở lại
    Xuân đã qua bao lần
    Nhấp nhô sóng xô bờ
    Từng chiều em đứng đợi
    Gió thổi bay tóc huyền
    Môi mặn tình chia phôi

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mod tích cực quá! Mừng!
    Nhưng nói điều này bạn đừng giận, mình đảm bảo là chữ {0} không phải là "Thơ từ những người bạn" đâu.
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ cho giang hồ trở lại
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí tại sao chúng ta không thử đi vào phân tích nhỉ. Ừ thì ta phân tích thử nhé các pác.
    Song trước hết chúng ta tìm hiểu qua về tác giả . Mà tác giả ở đây là ai chúng ta chưa biết . Chỉ biết thơ của người này rất khó hiểu. Cũng chính vì cái khó hiểu ấy ta nhận định thơ pác DocDau có phong cách rất độc đáo, hồn thơ có vẻ quằn quại , ám ảnh tâm hồn một số người đọc. Thơ nghiêng về nội tâm....
    Sức sáng tạo mạnh mẽ do xúc cảm dạt dào , thu hút chúng ta kéo chuột từ trên xuống mà không khỏi bàng hoàng.
    Phải chăng tác giả muốn gửi gắm điều gì đó qua những vần thơ của mình? Có thể lắm chứ!!! trong ấy hẳn ẩn chứa nhiều tình cảm, những vui buồn thăng trầm đang xen lẫn lộn...
    Ly cà fê sữa ngon là vì ở hương vị của nó. Bài thơ hay tuy không thể uống được, không thể nhai được nhưng vẫn có thể thưởng thức nó. Nhiều kẻ phải gào thét lên rằng. " Sao có người tài thế, hay thế " . Đứng ở địa vị một nhà văn nhà thơ "thử có người giàu bạc vạn nào thuận đổi cho tôi cái địa vị ấy chưa chắc tôi đã đổi". Ai sẽ là người được gửi gắm thông điệp đây.
    Chậc
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .

Chia sẻ trang này