1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi company117, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    ....
  2. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Em nghĩ động tay chân dễ lần sau nó tránh mặt mình quá .:(
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chú chẳng có cơ hội gì nữa đâu. Xin chia buồn.
    Khi Gái yêu, thì đến bố mẹ nó còn chẳng màng, nữa là mấy Chú cục tác vờn vờn xung quanh.
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chú có cơ hội và điều kiện rất tốt,nhưng mà trong tim em ấy đã có người khác thì khó cho bác rồi,em ấy đồng ý đi chơi với bác do gia đình áp lực thôi chứ chả có tí nào gọi là tình cảm cả, nếu mà có lấy được em ấy chỉ lấy được em ấy chứ không có lấy được trái tim em ấy.chia buồn cùng bác,chúc bác gặp may mắn
  5. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Các pác nói thế thì em hết hy vọng roài àh.Nhưng mà từ bỏ thì em không cam lòng .Hic .Định trước khi xuống tàu quơ được một em , làm một chuyến rồi về cưới vợ mà ...Chán như con gián ...
  6. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác chỉ cần vợ thui à? Đâu phải thiết tha gì em này đâu.
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác này được cả 3 yếu tố nhá
    Thiên thời, điạ lợi, nhân hoà :))
    Chủ yếu bây giờ bác phải làm thế nào cho con cáo nó phục bác.
    Cái này phải nhờ bà cụ nhà bác làm sao mà dò hỏi được sở thích, tính nết của cáo (tất nhiên là thông qua mẹ cáo)
    Cứ từ từ mà tiến bác ạ
    Cơ mà em là em ghét nhất con cáo nào đi chơi với mình mà cứ ngồi nhắn tin (thánh họ chúng nó)
    Được findme sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 12/03/2009
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Đc
    Dân Hải Phòng là phải có quyết tâm chơi đến cùng
    MÌnh xin đc tư vấn mấy điều
    Đầu tiên phân tích tình hình địch ta
    THẾ MẠNH:
    1.ĐC GIA ĐÌNH ỦNG HỘ
    2.CÓ TƯƠNG LAI TÀM TẠM CÓ THỂ LÀ CHỖ DỰA ỔN ĐỊNH
    THẾ YẾU:
    1.CÔNG ĐỒN CÓ ĐỊCH
    2.CÁO ĐÃ TỪNG TRẢI(RA BẮC VÀO NAM)=>> NÓ COI ÔNG NHƯ TRẺ CON
    Chính sách cơ bản:
    1.ĐÁNH LÂU DÀI KO ĐC NÓNG VỘI=>> HÃY TRỞ THÀNH BẠN THÂN,LÀM SAO NÓ COI MÌNH NHƯ EM TRAI ẤY(cáo sẽ cho rằng mình từng trải hơn nên ko bao jờ nhận là em đâu)
    2.KHÔNG ĐC THỰC HÀNH "rê đạo"=>> làm mất hình tg trong mắt chị em
    3.BIẾT ĐỊCH BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG=>> tìm hiểu thằng kia khẩn trương.
    4.CỨ THẾ ĐÃ HAHAHA
  9. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Còn mỗi cái quan trọng nhất là cáo thì mình lại không giành được ,chán .Em nghĩ việc này không nóng vội được phải không các pác.Hay là không ăn được thì em đạp đổ nhỉ , đi xì bẩn mẹ cáo xem thế nào.Hi'' cách này không xứng đáng làm đàn ông nhỉ , lèm nhèm quá.
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    1. Bác đang có lợi thế khách quan tương đối lớn, bản thân em nó cũng ko phải là ghét bác...Nói chung là thế này, tình cảm thực sự chỉ có 1 (với 1 số người thì là một vài) nhưng những cái na ná như nó thì khá nhiều, đừng vì chuyện của em nó với thằng kia mà bi quan...
    2. Bác đã thích và có ý định nghiêm túc với em nó rồi thì phải chiến tới cùng, không bi quan, không nản lòng..."Thử chưa chắc đã thành công nhưng không thử sao biết mình thất bại"...
    2.1 Lập tức cải thiện và nâng cao hình ảnh của bác trong mắt cáo: Đại loại là anh thích em đấy, quý em đấy...nhưng không đựocquỵ lụy quá, cứ phải tưng tửng ra, tỏ ra mình là ngừời chững chạc, bản lĩnh, khéo léo, tế nhị...Nói chung bác ngon hơn thì em ý sẽ không thể không suy nghĩ cân nhắc đâu.
    2.2 Âm thầm tìm hiểu về thằng địch thủ kia gấp, đặc biệt xem nó có những gì bất lợi mà khai thác. Tìm cách ly khai hạn chế cáo với thằng kia ra vì chắc chắn em ý mới về quê nên cũng chưa sâu đậm đâu. Có thể lấy số của thằng đấy, dùng cái sim khác giả con gái nhắn tin đong đưa cho nó, đặc biệt nhắn và những lúc họ đi chơi với nhau ý
    2.3 Gia tăng áp lực: Những ngày lễ, ngày đặc biệt tích cực sang rủ nàng đi chơi, nói chung đa phần nàng sẽ phải đi vì nể ...mẹ. Tuy nhiên khi đã đi rồi có cơ hội rồi thì bác lại quay lại áp dụng điều 2.1 cho em. Ngoài ra những ngày thường, thăm dò xem hôm nào em ý đi chơi với ku kia, đi chơi khỏi bác lại đến nhà em ý chơi, ngồi uống nước nói chuyện v..v.. Nhớ là ko ngồi lâu quá, phải về trước lúc em ý đi chơi với thằng kia về. Em ý đi chơi về cứ gọi là ...khổ với mẹ em ý
    Nói chung hơi thủ đoạn và em chưa áp dụng bao giờ nhưng bác cân nhắc em vì: Bác thích rồi ( ko thể bỏ qua đc), mẹ nàng thích rồi () ...Em ý sẽ phải thích...
    Thứ chiến một thời gian xem kết quả ra sao, sau đó ...tính tiếp
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 12/03/2009

Chia sẻ trang này