1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi company117, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Hì em thấy lời khuyên của pác chí lí đấy.Bình thường em rủ đi chơi là cáo đồng ý thôi .Mùng 8-3 em bắt cáo phải đi chủ yếu là cho thằng kia nghỉ thôi, thế mà cuối buổi tụi nó vẫn hẹn nhau,ngồi nói chuyển thỉnh thoảng lại nhắn tin mới cay chứ.Ức chế quá là ức chế .
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Không được ức chế, ko đc tỏ thái độ, những lúc như thế lấy cái sim khuyến mại đong đưa kia ra cũng ngồi sms cho thằng đấy...vừa có tác động tới sự tò mò của nàng lại vừa làm thằng kia phân tâm...Còn nếu thằng kia có đong đưa gì lại thì cứ tạm lưu dấy
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Theo em. Dân HP đây. Bác vứt mẹ cái đống lăn tăn đi. Mình lượn, gớm khổ, tính em nóng lắm. Gặp phải vụ nào thế này, em bỏ đi đường hoàng, chẳng phải thủ đoạn gì. Kệ thây. Ai có cuộc sống của người ấy. Việc quài gì. Mà khoản đụng chạm bỏ đi nhé. Không có ko chết đâu. Ý em là sọt rác khẩn trương.
  4. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Đến giờ em đã biết mặt mũi thằng đấy như thế nào đâu mà đòi bít số điện thoại của nó , nó bị mẹ cáo đuổi nên giờ hết dám đến rồi.Mẹ cáo thì vẫn chưa biết cáo có người iu ,tụi nó vẫn chỉ dấm dúi đi chơi thôi chứ có dám công khai đâu , hok bít có nên xì bẩn cho mẹ cáo hok nhỉ
  5. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Có thể cáo kia do đã đi làm nên ko ấn tượng với chủ thớt (do còn đi học) còn đồng chí Hải Dương kia tớ đoán là cũng đi làm rồi (nhưng như thế thì có sao chứ ?). Thực sự chủ thớt vẫn còn nguyên cơ hội , nhưng loại đàn bà ngồi nói chuyện với mình mà cứ nhắn tin này tin nọ thì là loại vứt đi , nó làm thế nghĩa là ko tôn trọng cuộc nói chuyện và cũng chẳng coi chủ thớt ra mặt chó gì .
    Cho ả lượn thì hơi tiếc, còn tiếp tục thì mệt mỏi . Tốt nhất tìm thêm 1 đối tượng nữa ở xa xa 1 chút ( để 2 ả ko có cơ hội gặp nhau là được) để tán (yêu) mặt khác cũng vừa hẹn hò với ả luôn .
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    nghe kể thì 2 bác chẳng có tí liên hệ tình củm gì , mà em nó lại còn lộ rõ có hàng họ rồi thì còn tiếc gì mà ko lượn đi .
    Bác cũng thuộc loại mà bà mẹ phải khoái làm rể rồi thì sao mà phải quấn lấy em nó làm chó gì .
    sau đi tàu càng thảnh thơi rải rác tình yêu khắp nơi mà ko phải ngại .
  7. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác hải phòng phải không , em cũng hp đây ..hehe nâng chén cái đã.
    Rồi ... ý kiến em bác không nghe cũng đc ... nhưng mà theo em tiếc làm j cái cáo này .. đi với bác mà nhắn tin với thằng kia thì không chấp nhận nổi... phải em nóng tính vớ đập m.. cái đt nó ra rồi ... thế đã mai đền cái khác...
    Mà em có mấy ông anh cũng học hh , khổ thật trường hơi ít hàng .... thôi thì sang trường dân lập or đh hp mà đong . Đời thiếu j gái đẹp sao phải xoắn... nhỉ.. hehe
  8. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Hix , chắc có lẽ phải vậy thôi , nhưng từ bỏ thì em hơi tiếc .Như pác nói đúng ,kiểu người như em đi đău thì cũng toàn được nhận làm con rể thôi (mấy vụ nhận rồi đó ,nhưng em kết con cáo này thôi) , còn mấy em thì chả ai kết cả .Chán như con gián .
  9. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi luyến tiếclàm gì nữa. Ghét nhất cái kiểu đi chơi mà ngồi cắm mặt nhắn tin. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên dạ dạ, vâng vâng. Khổ thân bác chủ thớt. Có khi đang ngồi nó lại nhắn tin với người yêu thế này: "Anh ơi e đang đi chăn gà tí cho mẹ vui lòng, anh chờ e tí cho gà chán rồi về e gặp anh sau...v...v". Bách nhục....Khuyên chân thành : Bỏ đê!
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he, theo mình thì cậu cứ xuống tàu một chuyến đi, kiếm đc ít tiền khá khá rồi về tính tiếp, chứ cậu có vợt đc, rồi lại bỏ đi một thời gian dài, rồi lại teo thôi :))

Chia sẻ trang này