1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi company117, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Ta tiến từng bước ngắn, để đi trọn đường dài....
    Quan trọng là bác phải thể hiện đc sự chân thành, nghiêm túc trong tình cảm của mình. Bác cứ đi chơi,nói chuyện nhiều vào thì thằng kia chỉ có nhắn tin thôi thì sẽ bị cáo nhà bác cho out thôi...
    Bác phải tận dụng đc những lợi thế sẵn có thì mới loại đối thủ khỏi cuộc chơi đc. Cơ mà không khoái cái vụ cáo đi chơi cùng bác mà còn nhắn tin này nọ, có thể em ấy thử lòng kiên nhẫn của bác chăng
  2. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là lợi thế chút ít thôi. Chọn lựa giữa Cáo và các bà mẹ hoàn toàn khác nhau nên chú muốn cưa nó thì đừng cứ dựa vào mẹ nó đã chọn mình.
    Đi chơi mà toàn do mẹ tạo áp lực thì thoải mái đếch gì.
    Thôi chú ngon lành thì cứ kiếm em khác cho anh. Tán gái có người yêu rồi mệt bỏ miẹ.
  3. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Khổ nỗi là em lại kết con cáo này rồi , giơ dứt ra hơi khó
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hừm đọc bài của bác này e thấy bác ơi chán đây , đầu tiên chưa gì 14/2 đã tặng hoa rồi còn cho rằng mấy thằng đến nhà cáo ko = mình . Giờ thì bị 1 trong số những thằng đấy nó phỗng tay trên , nói chung bác nên bỏ cái ý định dùng áp lực hoặc sự thân quen của gia đình để cưa cẩm cáo này là vừa
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Gớm, thiếu c.. gì gái mà cứ phải bám lấy nó. Cứ giao lưu chơi bời với nhìu em vào, 1 lúc là quên nó ngay. Chứ cứ chạy theo cái đứa mà trái tim nó thuộc về người khác thì nếu ông có được nó thì nó cũng bị sứt sẹo nhiều rồi :|. Mà nói thật nhé, đàn ông bọn mình bây giờ chả hiểu sao, khi lấy vợ xong lại toàn thích ăn phở ở ngoài. Vậy nên cũng chỉ cần yêu ... in ít thôi, kiếm đứa nào nó biết chăm sóc gia đình là được, đằng nào trước sau mà chẳng ra ngoài ăn tạp .
  6. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Hix , nghe lời mấy bác khuyên em cũng ngộ ra được vài điều rồi .Có lẽ nên đi tìm chỗ khác thôi , con cáo này có chủ rồi .Cố đấm ăn xôi cũng chả được cái gì cả.
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mới nói vài câu đã nản chí. Chú yêu nó deck gì, chẳng qua thấy vừa mắt nên muốn ăn. Nói thật, gái ngon bây giờ hiếm đứa nào không hoặc chưa từng có người yêu. Hàng ngon hơ hớ ra đấy, tầm 15, 16 đã khối thằng cưa, không thằng thầy giáo thì đứa bạn thân. Muốn ăn thì phải tranh giành, không ăn được thì rủ em nó đi xem phim, pha kích thích vào nước suối lắc vài cái rồi đưa cho em nó uống (lúc sắp về). Chở nó đi vòng vèo cọ xát rồi bố trí nhà nghỉ. Muốn đãi em nó món cháo lươn hay sữa tươi có trùng là tùy chú.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Hải Phòng sao?"
  9. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    rồi mọc thêm vài cái sừng, ha ha

Chia sẻ trang này