Buoc sang tuan thu hai, anh ko o Ha Noi. Ha thanh dang vao ha, bang lang tim mot goc troi, phuong do ruc ro, tieng ve keu ran trong cac tan cay xanh....Ha Noi dep the, em lai ko co anh ben canh... .Anh thuong yeu, anh co biet em nho anh nhieu the nao ko? Em da cho 22 nam de tim duoc anh, 1/2 con lai cua em, nguoi thu 3 cua em...Vay thi cho 50 ngay anh di cong tac dau co gi lau, dung ko anh? Em mong tung ngay anh tro ve....de anh va em lai duoc o ben nhau...Anh co biet la anh quan trong voi em biet nhuong nao ko? Lai 1 tuan nua!!! Em con phai cho anh 4 tuan nhu vay...Sao thoi gian troi cham the ha anh?? Hoang My LOVE ... will keep us together
Mới chờ có 50 ngày mà đã la làng, tui đây phải chờ tới hai năm đây này. hic..hic sao khổ thân tui thế. yêu đúng là khổ thật nhưng tui lại thích he he Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
Mới chờ có 50 ngày mà đã la làng , tui đây phải chờ hai năm đây này , biết than với ai đây chứ? hic hic sao khổ thanntui thế này ? yêu đúng là khổ thiệt nhưng tui lại thích vậy he he Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
Vay bay cho tui cach nao de cho doi ma ko co cam giac nhu dang cho doi ko??? Hoang My LOVE ... will keep us together
Đi ăn phở mỗi sáng, uống cà phê mỗi chiều và nghe nhạc hàng đêm ( cố mà bắt được MTV của Châu Âu nhá ) thì hi vọng là bạn sẽ làm được như vậy....he...he...
Ccah nay ko on lam boi an pho uong cafe va nghe TV hinh nhu ko mat bao lau thoi gian ca!!!!Ko on, cho to cach khac di! Hoang My LOVE ... will keep us together
hay bạn hãy bỏ thời gian đó ra xếp những ngôi sao nhỏ....nhớ đến anh thì láy sao ra xếp,khi chàng về vừa có quà cho chàng lại vừa ít bị nỗi nhớ dằn vặt TUYET NHI
Hi! Đối với tôi,nếu phải chờ đợi thì tôi hay đi chơi điên tử,hay bạn thử đi,trong máy tính có nhiều trò lắm mà. Nói vậy cho vui thôi,bạn có thể viết nhật ký,nói chuyện với anh ý hàng ngày,mỗi ngày viết một chút,như vây thời gian sẽ trôi nhanh lắm đấy.Hãy cố gắng làm việc thật tốt,và coi việc viết nhật ký là một phần thưởng cho mình.Rồi khi anh ý về thì bạn dưa cho anh ý,đảm bảo bạn sẽ lại nhận được một cuốn nhật ký khác của anh ý,hìhì.Bạn hãy nghĩ như vậy. KTĐ