1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trinh_hp, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi một chút vì chị già rồi mà ..xưng chị với em được
    Ông thấy của em ý ..ông ấy bao nhiêu tuổi ?
    Trả lời rồi chị tư vấn cho
    Tự dưng cứ tư vấn mà quên mấu chốt là chẳng hiểu vì sao Thầy lại cứ gán ghép em với cáo ..thế là phụ công ơn mai mối của Thầy lắm nhé
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    mợ An cứ nghif la? gái ai cufng như mi?nh ý !
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    @ Quote bài trên của mợ An
    Đọc bài này mới phát hiện ra là chẳng thể nào đoán nổi tâm lý con gái. Có khi đi chơi rất vui vẻ rồi về nhà mới lộ ra là: anh giai này nhạt quá, cho vào blacklist.
    Hình như là mình cũng bị vài lần thì phải. Chắc là mình bị xếp vào loại nhạt rồi.
    Cơ mà như thế thì mấy cô đi cùng với mình, cô nào cũng phải vào loại tinh tế khéo léo như mợ An thì phải, cô nào cũng biết chiều lòng người khác, làm cho người khác vui. Nói nghe có vẻ vô lý chứ, mình thấy những cô như thế cũng hiếm có khó tìm như các anh chàng thú vị hấp dẫn thật. Điều này chứng tỏ mình cũng có phúc đấy chứ, quen toàn các cao thủ
    @Mợ An dùng từ người ngu, ngưòi đần có quá đáng không?
  4. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mợ An thì cứ nói cao siêu ở đâu ý lan man quá chẳng trị đúng bệnh của ca này gì cả .
    @@@ Chủ topic cho thêm chị thông tin về ông thầy giáo mai mối đi rồi chị tư vấn cho
  5. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Nhân lúc rảnh rỗi anh khai thông đầu óc cho chú gà này cái, chú bảo là sv năm cuối rồi phải không tức là 22-23 tuổi rồi còn gì, sao bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn con ngu thế. Để anh phân tích cái ngu của chú cho chú biết :
    Con này thực sự là nó có thích chú, và nó đã bật đèn xanh cho chú. Gì chứ gái già gặp được thằng phi công trẻ, đẹp, khoẻ, lại vui tính nhí nhảnh thì gái già nào mà chẳng thích. Nó đã đi chơi riêng với chú đến lần thứ 3 như thế thì cả nó và chú đều biết rằng là đang có ý cưa cẩm nhau chứ không phải chị em ngồi tâm sự nước bọt rồi.Cái ngu của chú là đi chơi với nó đến lần thứ 2 thứ 3 rồi mà vẫn chưa cầm tay hay ôm hôn gì nó cả, nên trong đầu nó nghĩ chú vẫn chỉ là 1 thằng trẻ con mà thôi, nên nó không có hứng thú muốn gặp chú nữa, hay nói 1 cách hoa mĩ hơn là nó không muốn vấy bẩn là cái tâm hồn trong trắng không 1 chút vẩn đục của chú .
    Anh khuyên chú thật lòng 1 câu, gái nào thì cũng chỉ là đàn bà mà thôi, mà đàn bà thì đều mếm yếu và đều thích 1 thằng ông đúng nghĩa và đích thực. Đừng bao giờ tự ti về tuổi tác, kể cả lẫn trình độ hiểu biết của mình. Điều quan trọng đã là thằng đàn ông thì phải tự tin, thích là làm thôi, không cần quan tâm gái nó làm hàng như thế nào. Bằng tầm nay năm ngoái anh cũng đang lái máy bay, nó hay bi bô trình bày quan điểm sống với chả đạo đức, rồi trình độ hiểu biết. Đến hôm đi chơi lúc đang ngồi tâm sự riêng cứ mở mồm ra Nam phải thế này, Nam phải thế nọ, Nam nhậu nhẹt la cà quán xá nhiều là không tốt, anh bực mình kéo vào hôn cho 1 phát, lúc đầu thì cứ tay cứ đẩy ra, sau chỉ thấy ư ứ trong cổ, đá lưỡi như rang lạc . Từ lúc đấy im luôn chả thấy nói nhiều nữa, lần sau đi chơi thì ngoan như cún còn tự chủ động gọi mình bằng anh
    Còn chú đừng phân tâm vì nhữg gì em Anx e ấy kể, chẳng qua cái thằng phi công mà em ý gặp cũng là thằng gà và nhút nhát như chú nên nó mới chán và suy diễn lình tinh thôi, gặp phải thằng nó đè ra hôn có mà bây giờ đang ngồi tâm sự kiểu. Anh ấy thật xấu xa, không quan tâm e như thế nào nhưng mà ...em thích thế
    Điều cuối cùng dậy chú 1 câu khẩu quyết để nhớ đấy : Trong cuộc sống cái gì cũng phải thực tế và tình yêu cũng vậy, không thể nuôi sống tình yêu bằng nước bọt và những lời hứa hẹn suông được mà phải biết nuôi sống nó bằng những cái cầm tay ân cần, những nụ hôn ngào ngào, những cái ôm trìu mến bốc lửa và ...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đính chính 1 chút là bài tôi kể về MỘT VD (bài 1) và bài tôi kể CHUNG về cái sự dating nam-nữ là (bài 3) là 2 ý tách biệt. Bạn gộp lại, xem bài 1 là lý do của bài 3 thì e đã đọc bài tôi vội nên chưa nắm ý.
    Còn về chủ topic, thì mọi ng nói thì đều xuất phát từ kinh nghiệm sống của họ (VD tôi nêu ví dụ của mình thì bạn Nam cũng nêu ví dụ của bạn ấy.) Mỗi ng góp 1 góc nhìn, bạn tham khảo xong thì tùy ý chọn ra cách bạn thấy vừa lòng nhất. Không ai ở đây sống 2 cuộc đời để mà biết cho bằng hết cuộc sống, nhưng ở đây (tôi hy vọng) ai cũng có thiện chí chia sẻ kinh nghiệm sống cho bạn tham khảo.
    Tôi vẫn nhắc lại ý cũ: Bạn (yêu) thích cô ấy là vì lý do gì? Nếu bạn quý ai vì người đó có tính cách gì hay thì mới bền lâu, còn nếu bạn ưa cô ấy vì khi ở cạnh cô ấy bạn thấy thoải mái thì e rằng đến khi cô ấy mỏi mệt, không có sức hầu cho bạn vui thì mối quan hệ cũng ngừng.
  7. daobabinh

    daobabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bà cô này nói nhìu quá, chắc già òi, còn xấu nữa nên vẫn ế, nhưng mờ lại toàn lấy avatar gái xinh, nẫu quá.
    lại còn thi thoảng đá mấy câu tiếng anh vào, không biết trong đầu có được mấy chữ tiếng anh mà thích khoe mẽ thế nhỉ.
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    To chủ topic: bác Nam béo viết có cái lý của nó đó! bác gái có tuổi roài! đi chơi với bác bạn bè thì cũng một , 2 lần thôi! Đến lần thứ 3, 4 phải có hành động ngay bác ạ! đã thích rồi thì tiến hành thôi!
    To mợ An!
    "Cái sự trẻ trung vui tính của tôi thì ít em gái, em trai nào cạnh tranh nổi, không cần phiền bạn chạy tò tò theo nhắc nhở" -- thì em cũng biết thế! em gái , em trai cạnh tranh ko nổi, nhưng có mấy bác gái già trai già cạnh tranh được mà, nên em mới nói chứ!
    em mà được hân hạnh được hưởng sự vui vẻ tươi trẻ của mợ thì em chết mất! em thề! Mới hưỏng vài lời comment của mợ mà em ngất lên ngất xuống dồi này! --"Tôi vốn không ưa người ngu, người đần, người nhạt nhẽo, người vô duyên" ---
    giờ lại biết thêm mợ An có tính không hoà đồng, phân biệt đối xử, huhu người ngu, người đần, người nhạt nhẽo, người vô duyên cũng là người mà mợ! Mợ đừng có lịch sự xã giao thế! tội nghiệp!
  9. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    @phuduxixon: bạn nói đúng đó, tuy nhiên tớ thấy điện thoại của cáo rất hay trong tình trạng hết tiền, nên tớ có việc gì thì hay gọi hơn.
    @ThienNhaiCoc: "....cho dù ko thành công cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã làm hết sức mình"
    Cảm ơn ông anh vì câu này.
    @Anxiety: chị nhắc em viết đúng chính tả tiếng Việt là chữ k với chữ ch đúng không ạ, vâng em sẽ để ý
    Đọc hết mấy bài dài tâm huyết của chị , chung lại ý chị là cáo chưa chắc đã có tình cảm với em như em tưởng đúng không ạ.
    Vâng, cáo là thế này ạ, trên đường về, ngoài những lúc em nói, hỏi chuyện cơ quan, cáo thường hay gợi nhiều chuyện ra để cả 2 cùng nói, em cũng không phải là thằng tẻ nhạt đến mức không biết cách làm cho cáo cười vui vẻ.
    Có thể cáo gợi chuyện là do cáo không muốn đi 2 người mà lại không nói chuyện gì, nhưng cứ vừa dứt chuyện này là cáo lại hỏi em này kia liên tục.
    Hay là vì cáo thấy em "trong sáng" quá nên nghĩ là cứ đi chơi với em thì cũng chẳng mất gì
    Có 1 lần xe em bị hỏng, phải vá, cáo không biết lại về trước rồi, em alô bảo cáo đợi em 1 chút, nhưng không ngờ mất 10'' , em ra chỗ hẹn vẫn thấy cáo dừng xe chờ.
    - Nhưng mà em nghĩ cách cư xử của chị chỉ làm cho nhiều thằng bị ảo tưởng hơn mà thôi. Như thế hóa ra lòng tốt của chị sẽ lại làm khổ người bạn của chị không chị
    @playchuon: hơn tuổi chưa chắc đã được làm chị đâu ạ, làm chị khó lắm phải đâu chuyện đùa
    Ông thầy em mới 36 thôi ạ, đã có 1 vợ 1 con còn lí do vì sao tự nhiên ông ấy cứ gán ghép thì em không hiểu luôn, mà cũng không tiện hỏi.
    @siêunhân Nambeo:
    Anh nói em ngu thì có hơi quá, nhưng không sao, không ngu gái thì chẳng xin tư vấn làm gì.
    Tư tưởng của bác, bác Quark, bác cqx tuy có đôi chút khác nhau nhưng đều thấy ở đó nét tương đồng nhưng do ít đi thực tế nên em thi triển chưa được trôi chảy lắm
    Em cũng biết là phải làm những điều bác nói, em cũng đang tính 1 buổi sắp tới cáo đi học, sẽ rủ đi chơi tiếp, chứ mình mà không làm gì ấy, thì lại bị liệt vào danh sách em trai ngoan, bạn tốt, ...vv.v.v. của cáo mà thôi
    ---------------------------
    Ngòai lề 1 chút: mặc dù chưa ra trường nhưng em rất chi là máu đi làm, hôm này đi phỏng vấn, cái chị ở phòng nhân sự sau khi hỏi và bị em hỏi lại chán chê rồi, hỏi em 1 câu: em có bạn gái chưa?
    Đã có bác nào đi phỏng vấn bị hỏi câu này chưa ạ
    Em trả lời: Em còn chưa có việc làm, nên chưa thích yêu ai cả
    ---------------------------
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hỏi 1 chút: Job đó có đi công tác thường xuyên không? Tính chất của job là gì?
    Thường thì ng tuyển dụng hỏi thăm thông tin cá nhân này (ng yêu hoặc chuyện gia đình) là vì họ muốn xem nếu họ tuyển ng này vào thì yếu tố cá nhân kia có làm ảnh hưởng cviệc không.
    Câu này của bạn
    thì tôi trả lời thế này:
    Làm người đi làm, gặp ai cũng phải tạo thiện cảm, không hẳn cứ đi uống nước 1 lần, đi ăn 1 bữa cơm thì là nam-nữ chim chuột nhau. Với ng đã lập gia đình ta vẫn giao tiếp bình thường. Và vì đúng là (ban đầu) họ không làm gì hại ta hay bất lịch sự gì với ta cả, nên ta có nghĩa vụ phải đối xử hòa nhã lại với họ. Còn chuyện sau đó mối quan hệ ngả sang hướng nào, và nếu ta không thích, thì ta phải tìm cách khéo léo thể hiện cho người kia hiểu.
    2009 rồi, không phải cứ nam-nữ đi với nhau nghĩa là đang cưa cẩm gì nhau cả đâu.
    Mấy bài tôi viết là vì viết cho topic của bạn, nhưng vì không đề cập nên tôi nghĩ có 1 số bạn KHÔNG/CHƯA đọc thấy chi tiết A B C thì lại cho là tôi sổ toẹt vào chi tiết A B C chăng, nên tôi ghi chú thêm một chút. Tôi nghĩ / thấy:
    - Không chỉ đi với nam, mà với nữ, nghĩa vụ 1 ng nữ cũng là làm vui lòng người đi cùng mình.
    - Không phải chỉ nữ mới biết chiều lòng nam, mà ng nam đi cùng cũng có trách nhiệm cư xử khéo léo lại với ng nữ.
    - Không chỉ nữ mới khéo léo này nọ, đàn ông khi họ đã muốn thì họ kỹ tính và khéo léo có khi còn hơn phụ nữ.
    Nhưng nếu chưa thực sự liên quan và / hoặc cần thiết, thì những ý trên cũng không cần triển khai dài dòng ở topic bạn.
    Bạn có thể mô tả tính chất công việc kia lại, tôi sẽ có lời tư vấn đc tốt hơn.

Chia sẻ trang này