1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

48 giờ alone cùng với những người không biết làm gì

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi negociateur, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    48 giờ alone cùng với những người không biết làm gì

    Các bác có thấy bị hút vì cái tên nghe rất gợi này không?? Ok dù sao thì cũng sẽ có khá nhiều chuyện để mà nói đó, các bác hưởng úng hen. Có một vấn đề em đặt ra là, 48h cuối tuần các bác sẽ làm gì khi các bác chưa hề có người yêu??? Những dự định của một người có thể nói là chưa muốn yêu cũng được, mà chưa được yêu cũng được, hay kể cả bác nào là một thành viên của club anti love cũng rứa, mời cả vô để nói chuyện về vấn đề này hòng tìm ra giải pháp hữu hiệu. Cám ơn nhiều

    Hic, sao mà em thích có một cái đầu của đứa nào để mà đá như thế này thế không biết, hà hà hà

    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  2. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hehhe, tụ tập anh em lại đánh chén và chiến phỏm thâu đêm luôn. Như thế là vui nhất, nhưng chỉ nên tập hợp đủ 4 người thôi

    www.tinphapk44.com
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồng chí này nói mà buồn, post bài cả ngày mới có một bài trả lời, nhưng có vẻ thiếu khả thi quá, suy nghĩ rồi viết lại nhé, chứ cái phương pháp của đồng chí có thể thực hiện được một hai lần thôi, còn toàn đực rựa nói chuyện với nhau mãi sẽ..... hic, tự hiểu nhé, ok???
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  4. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    48h cuối tuần làm jì khi chưa có người yêu á?thiếu jì việc.tụ tập nhau lại là có khối việc để làm thui.còn nếu ko tụ tập được thì cũng đâu thiếu jì việc hay ho đâu.còn nếu đên múc mà ko có jì để làm thì các pác nghe em cứ vac xe ra đi lượn đường 1 vòng là sẽ có khối viêc đấy(kể cả việc ko mong mún)he he
    Dua nguoi yeu wa nha nguoi yeu cu
    Trong con mua thay minh tach thanh 2 nua
    Nua uot bay jo nua uot ngay xua
  5. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ối giời đi ngủ chứ làm giì nữa , sau một tuần lao động ko mệt mỏi thì nên để cơ thể nghỉ ngơi , 48 h á nên giành 24 tiếng để ngủ , còn lại 4 tiếng để ăn , 20 tiếng còn lại để ngủ nốt hahhahha
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  6. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    48 tiếng hả, 2 tiếng ăn, 20 tiếng ngủ, 20 tiếng lên mạng, 6 tiếng trước khi bước sang ngày hôm sau để ăn năn và nghĩ cánh kiếm tiền cuối tháng trả tiền điện thoại.
    Rửa tay gác kiếm, quên hết sự đời.
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vác xe ra đường có vẻ là một giải pháp hay, cơ mà mấy cái đó tui làm hoài năm thứ nhất, không ổn, vì dù có việc mong muốn hay không thì ta vẫn cứ bị tốn money như không vậy.... Cái này chưa tối ưu
    Một tuần lao động không mệt mỏi rùi thì còn nghỉ ngơi làm gì nữa??? Mà ngủ nhiều rồi sẽ bị streess đấy, nói theo các bác khoa học hẳn hoi, cứ tin đi. Còn nếu mà mệt mỏi sau một tuần làm việc rồi thì lại càng phải làm một cái gì đó cho đỡ mệt, sao lại ngủ nhiều được. Trong trường hợp thứ hai này, nói cho anh biết cô em lao động kiểu gì mà cả tuần mệt mỏi thế. hì hì hì.... Đoán được rùi.
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Sao không rủ ai đó đi chơi cùng nhảy như cố bé nào đấysau đó tìm quán nào đó mà ngồi
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  9. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    nego này , đấy là cách ăn nói mập mờ đấy , con trai ăn nói cho đuờng hoàng vào
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    48h , học học và học , cả đời fh4ever chỉ bit'' có học , tối thì vào rock bụi đú chút với người iu, he'' he'' , ngồi trong xó lắc lư , hic
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được

Chia sẻ trang này