1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

48 giờ alone cùng với những người không biết làm gì

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi negociateur, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà chưa bao giờ thấy FH đi chơi với người FH yêu đó, khổ thân em tui, cái gì nó cũng nghĩ trong ảo mộng, mà thôi, cái vế sau không chúc, có chúc vế trước thui, gắng lên nhé, yêu đương làm gì cho mệt xác hả em, còn 3 tháng rưỡi nữa thui.: No FTU, no life mà, okie?? Good luck!!!!
    Bác ui, ngồi trong quán để làm gì tiếp vậy??? Cái ý của bác trúng ý của em lắm, cơ mà tới cái chỗ ngồi trong quán thui, rồi sau đó sao tiếp thì em chịu, hic, bác biết thì chỉ tiếp cho em nhé, thanks
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , cho nói lại đi , Fh đang iu 1 người Nb nè , he'' he'' .Cảm ơn nego nhiu` , em sẽ cố gắng để vào đó , hix
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều thứ "nắm" ,để liệt kê ra cái nhá
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    Ngủ đến 12h.Buổi chiều làm ĐA đến 22h.Xem bóng đá đến 24h.Làm ĐA đến 2h45.Xem bóng đá đến 4h30.Đi ngủ.
    Chủ Nhật
    Ngủ đến 12h.Buổi chiều rủ mấy thằng bạn đi chơi (hoặc uống rượu ốc hoặc đánh bài)đến 9h.Về xem bóng đá đến 1h.
    Oái đã sang giờ thứ 49 mất rồi.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.

Chia sẻ trang này