1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  2. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tiếp tục mặc quần đùi ( cháo lòng càng tốt ) đi đổ rác.
    Mặc dù trong các áng thi ca nước nhà, chưa bao giờ anh đọc được tình huống nào có chàng và nàng quen nhau khi đi đổ rác. Nhưng biết đâu được, tình yêu có bao giờ là không thể?
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đánh dấu cái nhở, ngõ nhà mình cũng có mấy em xteen xinh tươi lắm. Đặt cục gạch ngồi học với bác
  5. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cố lên, ngay xưa em quen năm bảy em trong xóm cũng nhờ đi đổ rác đấy! cơ mà chỉ quen! chứ mà yêu nhau có khi lại viết! chuyện tình xe đổ rác!
    Bày cho bác cách này, căn hôm nào có kẻng ấy chạy sau xe em ý! thưòng xe đổ rác mà đầy, cao cao! thì cầm hộ túi giác ném lên xe giúp em ý! cười một cái! vài ba lần rồi trên đường quay về làm quen: Thực hiện xong cái này! lên đây tư vấn tiếp âhhh
    Mà bác kém bỏ xừ! đi chung ngõ mà chả chịu khó chào hỏi người lớn là Sao! Ngày xưa em ở gặp ai em cũng nhẻn miệng cười, chào cái kekeke Phải tính bài, biết đâu các bác ấy có con gái! không thì có cháu chắt chít chút gì đấy!
    Ps: mà không phải mình em ý! với người già và trẻ con và phụ nữ đều phải làm thế! Cái này người ta gọi là Văn hoá đổ zác!
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 08/07/2009
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chú nghe bài hát này đi. Giống chuyện của chú. (Anh thấy chú sinh viên năm 3 nên gọi chú xưng anh, vì anh ra trường 2 năm rồi).
    Chú nghe bài hát này đi:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vlJSNXN7k0
    Hơi bị hay.
    Giờ anh tư vấn cho chú nhé. Dễ thôi. Làm quen mà.
    Cách 1: Tự chú làm quen:
    Nhằm giờ em ấy đi đổ rác, hoặc thấy em đó ra, thì hỏi thăm em đó có biết ông A cô B ở trong ngõ ko. Em đó sẽ trả lời cho. Rồi tán tiếp.
    Cách 2: Qua người khác.
    Tìm xem có ai ở gần đó biết em đó ko. Rồi nhờ họ giới thiệu cho.
    PS: Thực ra. Nếu chú đẹp trai, (học giỏi thì đương nhiên, SV mà) thì em nó cũng đang để ý đến chú đó. Gái cấp 3 ở quê là dễ tán lắm à. Ngưỡng mộ mấy anh SV.
    Chúc chú thành công.
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì rất dễ. Cố gắng quan sát nắm đc time .... đổ rác của em ấy. Nghiêm túc là, pha này cực hiệu quả. Cứ đổ hộ rác 1 lần, rồi nói bất cứ cái gì nghĩ ra, thế là tốt rồi. Mà ông mặc vào, quần dùi chẳng ai nói, nhưng có cái áo vẫn hơn....xông lên ^^
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cách 3: Điện thoại:
    Áp dụng với gà ko đủ tự tin đối mặt. Cố kiếm cái sdt nhà em đó. Hàng xóm thì chắc dễ thôi nhỉ.
    Gọi đến gặp em đó. Nói rõ là nhìn thấy em .... muốn làm quen. Hôm nào rủ đi uống nước.
    Cách 4: Viết thư:
    Chú mà nói ngọng. Thì viết thư. Nhờ đứa bé nào đó đưa tận tay em đó đọc. Nhớ viết lâm ly vào. Cứ kể thật như chú kể trên này ấy.
    Đảm bảo hiệu quả
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu quần đùi cháo lòng mà không hiệu quả thì lần sau đi đổ rác nhớ diện comple cà vạt vào, xịt tý romano nữa cho nó hào hoa.

Chia sẻ trang này