1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu kiểu này đúng cách đấy, vợ bác Thuyền bày dúng đấy, chú mà cứ nghe mấy bố kia rồi có ngày xôi hỏng bỏng không.
    Để anh phân tích cho chú biết:
    Đầu tiên phải xác định chú là thế nào ở đó, có tiếng xấu gì không, không có thì bắt đầu thay đổi để tạo hình ảnh.
    - Bắt đầu năng chào hỏi tiếp xúc với mọi người, không cần quá nổi bật, nhưng phải có. Ban đầu thấy gượng gạo thì đợi khi người ta đi sát mình thì chào nhỏ một câu, đủ người ta nghe thấy hoặc hơi nghe thấy, vậy là đủ. Sau dần thì chào rõ hơn, ngày nghỉ thì thêm màn hỏi han sức khoẻ, vv.
    - Đi đổ rác đúng giờ, nghiêm cấm chuyện mặc quần đùi, rất nhảm, nếu lỡ mặc quần đùi thì phải đổ rác cho nhanh. Quá lắm không mặc áo thì thôi chứ lúc nào cũng phải quần dài hoặc quần ngố, hạn chế vụ cạp quần quá trễ, khi chưa quen thân gì nhiều các em nhìn thấy nó thấy ghê ghê, những đứa nó đong đưa thích nhìn kiểu đấy thì phần lớn ứ phải gái ngoan.
    - Đi đổ rác sớm trước em ấy, lúc đông có thể từ từ nhường người khác, đỡ hộ người lớn tuổi, vừa hoãn binh đợi em ấy đến, vừa thể hiện cho em thấy, rồi thì đổ hộ em ấy, cái vụ đón hộ túi rác thế nào cũng chạm tay, nhưng lần đầu thì cố gắng ko được chạm, đổ hộ vài lần rồi thì chạm sẽ dễ hơn, tự nhiên hơn.
    - Qua vụ đổ rác biết nhau rồi thì không cần hỏi tên, hỏi điện thoại làm gì, cứ em gì ơi gọn nhất và ngộ nghĩnh nhất, con gái dễ mắc vào mấy thứ đáng yêu ngồ ngộ. Lần sau đi đâu có gặp thì chào hỏi hoặc không thì khẽ cúi đầu mỉm cười một cái, cho người ta biết thế là được.
    - Lâu dần thì khi đổ rác hộ cho em ấy thì bao giờ em ấy cũng sẽ lịch sự đợi một chủt (con gái đến lúc này mà nhờ được là chạy biến là loại không hay rồi, nên tính bài khác), lúc đi về thì nhanh chóng hỏi han, mỗi thứ một tý, em ấy có trả lời thì a ừ, làm vẻ biết rất nhiều nhưng không nói, kích thích tò mò, phụ nữ ưa tò mò mạo hiểm nên như thế hấp dẫn chị em nhớ đến mình hơn.
    ....
    Khoảng tầm này thì chú tự túc phát huy được rồi, mỏi tay quá !!!
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nhờ ông bà già đơn giản ý mà :-j
  3. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    oh hay, sao cái em này buồn cười nhỉ, tính tình sao giống 1 anh zà thế chứ.chỉ có ng già ng ta mới ngại cưa, đằng này ....
    mợ thấy tiếc vì đã vào tư vấn cho em , nản
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Giật mình đấy nhé thưa nhà tạo mẫu...
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ý em nói là ng trong thiên hạ thôi , người đẹp sao fải giật mìh làm gì, hêhh
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh chết cười với các chú gà (và các cô cáo con) trong này. Sai lầm cơ bản nhất của gà là lúc nào cũng suy nghĩ tình huống nào bắt cáo thì thích hợp nhất. Hậu quả là trong muôn ngàn tình huống thuận lợi khác(đặc biệt là với cáo ở gần nhà), các chú chỉ đi lòng vòng quanh cái thùng rác công cộng mà tìm cách bắt cáo bằng cách phân vân giữa việc mặc quần đùi hay quần ngố, nên cởi trần hay mặc áo vào. Vấn đề của các chú là gì? Là các chú đã quá nghiêm trọng hóa việc làm quen và bắt chuyện với cáo đến nỗi không biết phải làm thế nào. Giả sử cáo không phải là cáo mà là một con gà tồ khác thì các chú có cảm thấy quá khó khăn như vậy hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì suy cho cùng làm quen và bắt chuyện chỉ là một trong những kỹ năng giao tiếp xã hội cơ bản nhất mà một đứa trẻ lên 5 cũng làm đươc. Như vậy thì các chú gà phải làm gì?
    Thứ nhất, các chú phải từ bỏ suy nghĩ của gà. Suy nghĩ của gà là gì? Là thấy cáo thì run sợ, chân đứng không vững, miệng nói lắp bắp và có xu hướng muốn bỏ chạy. Làm sao để từ bỏ? Chỉ có một cách là thường xuyên thực hành bắt chuyện với cáo. Bắt đầu như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần các chú chịu khó nhìn thẳng vào mắt cáo, mỉm cười lịch sự và mở miệng nói 2 tiếng:"Chào em!".
    Thứ hai, các chú phải từ bỏ suy nghĩ:"Là gà thì thấy cáo là phải bắt". Bởi vì lúc nào các chú cũng chăm chăm bắt cáo nên khi tiếp xúc với cáo thì sẽ đâm ra sợ cáo sẽ bỏ chạy ngay khi các chú vừa mở miệng bập bẹ tiếng đầu tiên. Thật ra vì các chú có ý đồ cho nên hành động sẽ không tự nhiên. Hậu quả là cáo sẽ thấy các chú rất thảm hại và không có hứng thú gì với các chú. Vậy thì các chú phải suy nghĩ như thế nào khi gặp cáo? Các chú phải biết là các chú muốn bắt cáo thì cáo cũng muốn bắt các chú hoặc là cũng muốn bị các chú bắt. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra nếu cáo thấy các chú có tiềm năng. Làm thế nào để thể hiện được tiềm năng? Nếu chú gà nào tự nhận là không có tiềm năng nào cả thì anh khuyên chú nên về nhà đóng cửa học tập lao động để có một vài tiềm năng trước khi đi bắt cáo. Ngược lại, nếu các chú có một vài tiềm năng nào đó rồi thì chỉ cần nhớ câu sau đây:"3 điều quan trọng nhất trong công cuộc chinh phục cáo là:Tự nhiên, tự trọng và tự tin".
    Thứ ba, hai điều anh nói ở trên sẽ vô nghĩa nếu các chú vẫn tiếp tục lên diễn đàn học cách bắt cáo online như thế này. Ngay bây giờ, các chú hãy tắt máy tính, nhìn xung quanh xem có con cáo nào tiềm năng hay không và thực hành ngay hai điều ở trên. Đừng thất vọng nếu các chú thất bại ở những lần đầu tiên vì nếu các chú không thất bại thì các chú đã chẳng cần phải đọc bài của anh.
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cáo nó vừa tốt nghiệp cấp 3... tức là 9x... mà lũ này thì nó không coi trong xem ông đi đổ rác thì mặc cái gì đâu ông ạh... Bọn này suy nghĩ thoáng lắm..... nghĩ nó sẽ che mặt mắc cỡ vì thấy lông chân của ông àh.... thưa luôn là không
    Sắm cái áo phông , quần tuỳ thích.... nóng như thế này mà mặc quần dài ra đổ rác.... nó chưa chửi hâm là còn may
    Không nên tâm niệp là mình phải chăn dắt và tán đc ngay... đổ rác hộ cũng là một ý không tệ... nhưng cũng tuỳ từng lúc.... nếu nó có túi rác to và nhiều thì ta đổ hộ... còn nó mang ra cái túi bé tý teo thì thôi .. miễn ... không tranh giành làm gì....
    Lúc đổ rác hộ ta cũng không miễn cưỡng , nếu đổ hộ ta cứ tự nhiên như không .... nói vài câu linh tinh đại loại như là : đưa anh đổ hộ cho... trông có vẻ nặng nhỉ... đổ xong quay lại cười nhẹ với nó...
    Ngoài tiếng kẻng đổ rác là hiệu lênh tấn công... ta cũng phải tranh thủ vài kênh khác nữa... ví dụ như shop tạp hoá em hay mua , công viên em hay ra tập thể dục, hàng xóm nhà em chơi...v..v... VD : khi trong shop... thiếu gì lý do bắt chuyện.... quà tặng cho em , quà tặng mẹ , giá món đồ em định mua , bạo hơn nữa trêu đi... bon nhíp nó thích lắm
    anh em bằng tuổi... 1 phát cho nó có động lực nào
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 15/07/2009
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Ngày còn mới vào tvty mà đọc bài thế này chắc chắn là ko hiểu gì ...
    Ngộ ra chân lý Quác Kơ ... 2 năm trui rèn , h đã trưởng thành hơn nhiều ... Bài của bác là nhưng điều ngộ ra tự cách đây kả năm ...
    Ko biết trải nghiệm và độ thẩm thấu cuộc đời của e đến đc như bác chưa thoai ...
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đây cao thủ đây rồi.. sướng nhé
    Bác nói đúng lắm.. em cũng ngộ ra nhiều điều... vote

Chia sẻ trang này