1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 16/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ko còn trẻ con để lãng mạn, hok còn trẻ con để mơ tưởng đến những thứ hok có thật, những thứ cứ tưởng chỉ một mình mình có thể làm được ... Đủ lớn để bít rằng tình yêu hok phải là chỉ 2 người nắm tay nhau là có thể hạnh phúc đi cùng nhau đến cuối đường ... Đủ lớn để hiểu rằng, giỏi chưa chắc đã làm nên tích sự gì, thông mình chưa chắc đã giỏi, và đủ lớn để hiểu rằng nếu ko thực sự cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ có gì!Ko có cái kiểu đi học như ngày xưa ... mình thông minh thì chẳng cần học cũng điểm cao ... Lớn rùi, dù có giỏi thì làm sao??? Hok gặp thời, hok thể hiện được thì tất cả cũng chỉ là vứt đi ... Đôi khi bít rằng mình sống thụ động, hok có mục đích, vật vờ qua ngày ...Trong đầu mơ tưởng những thứ này thứ này, nhưng thực sự bít rằng, chả bít nên bắt đầu từ đâu, và bao giờ thì sẽ bắt đầu ... Đầu vẽ ra những ý tưởng, nhưng thực sự ai bít đời nó sẽ đến đâu như thế nào ... Cứ hi vọng năm sau sẽ mở cửa hàng, sẽ được làm chủ, được làm theo ý mình ... Nhưng con người sống mà ko bít kiềm chế, hok bít chăm lo cho bản thân mình thì làm chủ ra làm sao ... Nghỉ làm ở nhà, cố gắng thử thya đổi bản thân mình, để sống có nền nếp hơn,. hok thể suốt ngày sống bản năng, cảm thấy thích thì làm, hok thích thì bỏ nữa ... lớn rùi, cả 1 tương lai ở phía trước, liệu cứ sống như vậy có ổn ko??? Uhm, thì cứ xác định là cưới rùi thì có thể ở nhà giúp đỡ bố mẹ này nọ, rùi làm việc nhà, 1 ngày nó trôi qua cũng chả đến nỗi là lâu ... Nhưng với con người của mình có chấp nhận nổi ko?có chấp nhận nổi những ánh nhìn của ngta hok? Mà chả cần đến ngta nghĩ sao...Tự bản thân mình đã chẳng thể nuốt nổi mình rùi ý...Có ngày chán quá lôi gối ra đập đầu vào rùi vào nhà thương điên 1 thể


    Tự nhiên muốn được suy nghĩ, muốn được bít cái này cái kia, mún thể hiện tình cảm, mún làm những điều ngày trẻ vẫn làm ... Chả hiểu sao thấy mình già rùi, hững hờ với cuộc sống hơn... Ngày xưa ghét 1 người thì mắng thì chửi, thì thể hiện cái tôi..Giờ lớn rùi, cứ thờ ơ, chả liên can đến mình thì mặc kệ ... Ngày xưa ở nhà 1 tối là hok chịu được,nhảy lên đến nhà người này, người kia chơi, rùi thì gọi điện bằng được..Ngày xưa nhắn tin cả trăm tin nhắn 1 ngày, đt cầm 24/24 bấm liên tục, giờ thì có khi ngta nhắn tin hum nay, ngày mai mới cầm đt trả lời, lười kinh dị ... Ngày xưa thích nhắn tin lắm, có lúc đêm nằm buồn buồn cứ ấn những sdt theo ngày sinh của ngta rùi nt, chả may hên xui tìm được người bạn để nói chuyện, nt... Giờ thì ai muốn tìm đến làm bạn thì còn cảm thấy phiền phức, thấy sao chúng nó rỗi rãi thế .,.. Giờ thì oánh chết cũng chả bao giờ rủ ai đi chơi ..Ai rủ thì đi, mà đi còn lười như kiểu ai bắt ép Thôi chết cha tôi rồi, có lẽ nào tui lại bị trầm cảm rùi...Đâu rùi con bé chưa thấy ngưòi đã thấy tiếng, chưa thấy tiếng đã thấy cười Chả nhẽ đi làm rùi, va vấp với đời rùi, tự nhiên lại thành như thế này ... Trong đầu lúc nào cũng nghĩ sẽ thế này sẽ gặp người này người kia, cơ mà chả hiểu sao hok nhích nổi cái thân này để gặp ai .. Sn hok đi, họp nhóm hok đi, lúc nào cũng viện lý do để ở nhà...Cơ mà ở nhà lại thấy nhạt nhẽo nhàm chán ... Ôi trời, tôi cũng chả hiểu tôi đang bị làm sao nữa Nhưng mà hum nay tự dưng viết ra được 1 tẹo như này, tự nhiên cũng thấy hình như mình có tí xíu cảm xúc hơn... Chứ lâu lắm rùi hok bao giờ viết được cái gì dài hơn 3 dòng


    Thôi, đi tắm cái đã, giờ phải chăm chăm viết 1 cái gì đó, hy vọng tìm ra được niềm vui và 1 cái gì đó gọi là mục đích
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hok còn trẻ con nữa mà sao viết bài lại hok có tý gì người lớn vầy nè...
    Cái bạn nì chán quá đi thui...
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì phải ham hội họp, tớ có ham hội họp nữa đâu, chỉ mún có 1 mình ở nhà àh thèm trẻ con lắm ý
  4. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, làm dễ ẹc hà
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ham hội họp gì mấy đâu mà mọi người toàn gọi là trẻ con thui àh
  6. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    K còn trẻ con nhg chắc cũng chưa già bằng tớ đâu
    Hi, mỗi độ tuổi ta lại có những cách sống khác nhau mà bạn, k cần phải lo lắng vì điều đó. Bản chất con người k thay đổi nhg cần những điều chỉnh nhỏ cho phù hợp với độ tuổi, hoàn cảnh sống và môi trường xung quanh...Vui nghe bạn!
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tớ 25t rùicó được gọi là già chưa
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bạch Hồng mấy tuổi mà già, bạn chủ top lập gđ rồi kia kìa
    Chắc tại lấy chồng sớm chưa kịp chơi hết đấy mà
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình bao giờ, phao tin đồn bậy hả Oánh cho bê xê lết hok có răng ăn cháo bây giờ Ngta mới có ng iu thôi, chưa cưới, so với chuyện cưới thì 25t vẫn còn trẻ chánTội gì dính vào gia đình cho nó mệt ra
  10. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nếu như k chưa lấy chồng thì vẫn đc coi là "trẻ" à? Vậy thì k lấy chồng thì sẽ chg bao h bị cho là "già" phải k?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này