1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kinhcan8x, 27/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ....................
  2. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nói cũng vậy thôi! ăn vào tính rồi.
    Không chịu dc thì bỏ. Cuộc sống có luật bù trừ cả rồi. Chẳng ai được mà không mất. Chị bạn kiếm ko nhiều nhưng cũng hơn 1 cơ số người rồi...đó là cái được đấy thôi.
    Dậy con từ thủa còn thơ...dạy ...chồng..từ thủa bơ vơ mới về...
    Bây h hết thủa bơ vơ rồi...dạy ông àh....quên đi nhé!

    Nhìn cái giề...
  3. DeseoAzul

    DeseoAzul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em ko nên làm gì, mẹ em cũng ko nên gây sức ép với chị em. Chị em là người sống chung với anh ý, nếu chị em thấy ko vấn đề gì tức là ko vấn đề gì. H chị thử hỏi em nếu chồng chị em đi làm kiếm được nhiều tiền, về đánh đập vợ con, hay ra ngoài bồ bịch thì liệu chị em có sung sướng hạnh phúc hơn ko? Ai chẳng muốn có 1 người chồng giỏi giang thành đạt, ai chả muốn có chồng wan tâm đến gd, nhưng mà mấy ai được như ý hả em? 9 người 10 ý em ạ, mỗi người nói 1 câu cũng đủ làm gd chị em tan nát đấy. Cần góp ý thì cũng chỉ góp ý 1-2 lần thôi, đừng đem ra chì chiết hay ép buộc chị em làm theo. Lương chị em chục tr thì bắt chồng nộp vào 2tr (với thu nhập 3tr) để có trách nhiệm với gd. Hết tiền tiêu thì anh ta tự mò về nhà, bớt lê la .
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thôi, coi như chị em XONG với vụ này rồi.
    Bản tính người ta không thay đổi được là mấy đâu cưng ạ.
    Bây giờ có góp ý thì cụ kia cũng chỉ có thể tạm thời tìm cách đối phó cho nó bớt vẻ lông bông đi thôi. 80 là 30 tuổi, tuổi ấy thì cơ bản tính nết đã định hình ổn định rồi, mọi cái đã như đường ray tàu hoả - gần như không thể uốn nắn được nữa.
    Tam thập, nhi lập , đàn ông tuổi 30 trở lên nên phải tự lập hoàn toàn trong cuộc sống. Thế nên cái giải pháp mang chuyện về báo cáo phụ huynh xem ra rất hài hước và ...ngơ ngẩn. Vớ vẩn cụ ấy nổi máu tự ái rồi cho một trận thì lợi bất cập hại....
    Thôi, cứ đợi mọi người trong này nhảy vào Phê cho vài trang đã, rồi nhờ cô bạn nào đó làm như vô tình phím cụ ấy vào đây đọc.
    May ra cụ kia ngộ hơn được chút thì phúc nhà.
    Còn không thì coi như chấp nhận sống chung với lũ rùi.
    ps: Chị em trong này cẩn thận đấy, đừng sợ ế mà vội vàng vơ một quả chồng như cụ kia nhá....
  5. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ba chục tuổi đầu, có 2 đứa con, lương có 3tr Làm chồng mà sống được như vậy là sống nhục. Chưa biết thân biết phận lại còn rượu chè đàn đúm, chơi gà chơi chó. Nói chung đàn ông như thế là vứt, không cải tạo được đâu bạn ơi.
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bản chất khó dời lắm bạn ạ
    1là chấp nhận thì tiếp tục
    2 là ko chấp nhận thì giải tán
    Nói chung là đã chịu được ngần ấy time rùi thì nên vì con hãy cố gắng thêm, con cái là điều quan trọng nhất
  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cái vụ này là do chị gái của bạn chứ! Nếu chị ấy chấp nhận được thì bạn cũng phải chấp nhận thui!
    Đàn ông cũng có nhiều dạng, biết đâu hắn đi nhậu nhẹt lại là đi quan hệ để dần dần thay đổi thì sao!
    Rút kinh nghiệm từ chị bạn nhé!
  8. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy giai Canh Thân (1980) 10 thằng thì đến 9,5 thằng là hèn, bạc nhược và ăn bám vợ con, chưa gặp thằng nào tử tế cả
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chết, ai lại vơ đũa cả nắm thế. 80 cũng tùy người mà.
    Anh này có vẻ vô trách nhiệm với cuộc sống nhỉ?
    Lương dăm ba triệu mà toàn đi lo quan hệ, không biết quan hệ gì? Thế thì nuôi vợ con kiểu gì?
    Không biết bạn sống ở đâu, chứ mà ở Hà Nội hay Sài Gòn, mức lương này không nuôi nổi 1 đứa chứ đừng bảo 2 đứa.
    Có khi nên góp ý thẳng thắn, chứ để thế này, tội vợ tội con.
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chả bù cho tớ, hay ta tráo cho nhau nhỉ?
    lương tớ cũng chỉ dc 3 trẹo thôi, còn vợ tớ tận 15 triệu.
    tớ lương có thấp tí thật nhưng khi sang thăm ông bà ngoại tớ cứ phải giục vợ mua quà, ko phải là tớ sĩ diện gì đâu nhưng mà tớ biết nếu có mua quà thì kiểu gì vợ tớ cũng bỏ tiền, vợ lương cao mà lị, vả lại cũng sợ bên ngoại chê trách rồi khinh rẻ ko tiếp đón tớ thì chít.
    đi làm về là tớ lại chăm chỉ lau nhà, giặt tã cho con vì tớ biết thân biết phận lắm, lương thấp thì làm osin là đúng rồi chứ cứ ra ngoài giao du "quan hệ" sợ vợ tớ ko vui.
    có hôm khách khứa đến chơi, thấy tớ ngồi giặt tã cho con, vợ tớ ngượng hay muốn giữ thể diện cho chồng hay sao lại bảo "anh có rảnh cứ mang gà đi chọi cho vui, việc đó để osin làm là được rồi" lúc đó tớ vui và thấy iu vợ thế ko biết (bố đĩ chứ lúc ko có ai ở đó thì chì chiết lắm, nào là ăn hại, bất tài, lương thấp...chỉ dc cái giặt tã là giỏi thôi!....)
    chuyện mua quà nhà gái dạo này cũng cấm rồi, hình như là nó kể với em gái nó là quà cáp toàn tiền nó bỏ ra hay sao ấy mà hôm rồi tớ sang bên ngoại, em gái nó kéo tay ra chỗ kín (tưởng làm gì) thì bảo là anh sang chơi là bên nhà vui rồi, từ nay ko phải khách sáo quà cáp làm gì nữa, bố mẹ em lại khó nghĩ!.
    uh ko quà thì thôi, ko phải giặt tã càng thích.
    đợt này khéo tớ phải ra ngoài giao du "quan hệ" cũng nên.

Chia sẻ trang này