1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  2. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chú toi rồi còn sắp gì nữa. Tại chú quá xoắn, chạy theo phục vụ nó, để cho nó coi thường chú. Mà bọn con gái thì chẳng bao h lại đi yêu những thằng mà nó coi thường cả. Bh kể cả chú có lăn ra chết trước mặt nó thì cũng *** chắc làm nó cảm động. ** bọn đàn bà nó đã thích thì ngày buổi đi chơi thứ hai chú đè nó ra hôn nó cũng *** có ý kiến ý cò j
    thôi tập trung vào tốt nghiệp đi đã. Có bằng rồi thì nên mở rộng quan hệ, đong đưa nhiều em cùng một lúc. Chú xoắn , nhớ nhung nó chẳng qua là vì bh chú *** có mối ngon nào khác , đúng không ?
  3. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ đồng chí chủ thớt ko đủ dũng cảm nói thằng vào mặt cáo như thế ? Đại loại như là btập thì dài, phải thức đêm thức hôm làm, bản thân thì sắp thi... làm xong mà ko hề nhận đc lấy 1 lời cảm ơn blah blah, cố gắng tỏ ra giận dữ vào ( mịa, cáu tiết thật ấy chứ ) rồi lặn một chút xem động tĩnh của cáo thế nào.
    Cứ cum cúp chạy theo cáo, nó bẩu gì làm nấy, nó đối xử tệ với mình mà vẫn ko một lời kêu ca thì chỉ càng làm cáo coi thường mình thêm thôi.
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    hehe topic của bác đag hot lắm đó
    e đag hóng típ
    mà bác chủ thớt cho e hỏi cái câu của bác : Cáo có bít tình yêu giống hoa sữa ở điểm nào ko , thoảng qua thì ... j j đó e chả nhớ dc nhưg thik câu đó wwa
    e đọc lại hết mà chả thấy câu đấy đâu nữa hay tại mắt e hnay quáng gà :(
  5. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Dài nhỉ ... để e nghiền ngẫm lại từ đầu xem sao nào , dạo này lười đọc topic dài ghê ý ...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nghe qua vụ t5, t6 thì chủ top bắt đầu rơi vào tình trạng bị em í đương nhiên coi là cái đuôi - có trách nhiệm và nghĩa vụ hầu hạ thân chủ, gọi là phải đến - đuổi là phải đi rồi. Thì đang yên đang lành có ông tự nguyện xông vào đòi chứng tỏ thì em kia ngu j ko tư lợi một chút.
    Hehe, đùa thôi, nói chung một cô gái biết điều sẽ luôn biết nghĩ đến ng` khác. Hay nếu cô ấy còn trẻ con, nhưng có tí xíu cảm tình với cậu thôi thì ít nhất cũng phải biết nghĩ đến cậu. Giờ cậu có nai lưng ra làm tôi mọi thì cũng chỉ mua thêm bực vào ng`. Hoạ may hôm nào ẩm ương cáo rủ rê chơi bời, cậu lại hân hoan sung sướng trong khi em í đơn thuần chỉ là chả còn ai khác hơn để giúp mình thoát chán.
    >>> Ý kiến cá nhân là lặn đi, một mạch, ko sủi tăm (dù sau đó đột nhiên mất 1 tình nguyện viên, cáo có thể quay lại thăm dò ỉ eo). Cứ bảo bận thi. Uh thì yêu, thì quý, thì thật lòng, nhưng cũng nên biết trân trọng bản thân mình chút, đừng để nó bị rẻ rúng quá thể như thế, với bất kỳ ai đi chăng nữa. Mình xứng đáng được đối xử một cách công bằng và tử tế hơn
  8. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    nghiêm cấm in sao duới mọi hình thức nhá
  9. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào mà tình hình chủ thớt bi đát thế này rồi cơ ah. Vấn đề đi tán gái muôn thuở là a thích em, nhưng e éo phải là nhất, cứ tình hình này kể cả chú có tán đc gái thì gái cũng trèo lên đầu lên cổ chú.
    Giải pháp cho chú bây h là gọi thẳng đến máy nó, hỏi trực tiếp tại sao tôi làm cho cô thế này thế nọ, mà cô éo cảm ơn tôi cái lọ cái chai, thái độ như thế là sao....Tỏ thái độ bực tức càng tốt. Vừa xả bức xúc trong người chú, vừa để cho nó thấy nó éo phải là nhất. Sau đó thì tập trung vào học hành thi cử đê, năm cuối tốt nghiệp đến nơi rồi, cun cút chạy theo gái cố đấm ăn xôi cũng chẳng đc gì. Tuyệt đối không liên lạc lại đến khi nó có ý kiến. Trong trường hợp ngược lại thì chú cũng lượn đi cho nhanh, cáo này bỏ đc rồi, chú cũng rút đc kha khá kinh nghiệm chứ cũng không thiệt đâu.
    Nên nhớ, muốn người khác coi trọng và yêu quý mình, điều kiện tiên quyết là coi trọng và biết yêu quý bản thân mình.
  10. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................

Chia sẻ trang này