1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  2. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em năm rui :P , có điều thời gian wen nhau chỉ có 1 tháng, cáo đi chơi riêng với em nguyên đêm bữa 20, còn bữa 24 em bắt đầu nội trú quân sự, cáo bảo là đi chơi với "thằng bạn thân mộ đạo" =))
    Dè đâu bữa đó bưa đầu tiên hoc quân sự nên đc cho về , về đến nhà 7-8h (noel mà), gọi cho Cáo thì nghe giọng nói chuyên nho nhỏ với mình như sợ thằng kia nghe, đã vậy còn bảo sẽ về khuya , vừa ghen vừa lo ( noel + VN thắng TL trên sân khách), em goi CÁo mấy cuộc nữa, haiz, kêt wả cung ko đổi, tâm trang của em còn "máu" hơn bác nhiều......
    Vn thắng, cả nước tràn ra ăn mừng sẵn tiện chơi noel đến 2-3h đêm, còn thằng em thì ....
    Nhờ thời gian bi "tạm giam" trong "trại lính" mà em mau thoát vụ này ( đề rồi bị dắt mũi vụ khác), kể ra để bác thấy không chừng bác đang găp may á
    Em có cách giúp bác bớt bùn, bác lấy hình Midu Tâm Tít hay Tăng Thanh Hà ra ạ! Chẳng phải nhờ thất bại vụ này mà bác còn cơ hôi cưa mấy cô gái xinh như thế ko?
    http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xem-video/Ngan-Lan-Khac-Ten-Em-Cao-Thai-Son.3196.html
    Hoặc tự nhủ rằng , đep trai phong đô giàu có như Cao Thái Sơn mà còn cái cô bé dê thưog kia xỏ mũi, nói chi là anh em gà
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai chỉ đọc sách với nghe chém gió trong box này mà thành cao thủ được cả , tất cả đều phải có thực hành hết cậu ạ . Ca này thì tạch chắc rồi , quan trọng là sau đó có rút ra được cái gì hay ho ko thôi
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Quả tin nhắn cũng đến lạy sống ông em. Tạch là fải
  5. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vậy là thôi rồi à, tiếc quá nhỉ, chúc chủ top may mắn hơn trong các lần sau.
  6. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Anh bận mấy hôm ko theo dõi động tình của chú. Nay đọc đc thì tình nước sôi lửa bỏng lắm rồi.
    Một phần tại chú hành xử sai bét, cơ hội tốt đến thì lại biến nó hành động xấu.Nhắn tin cho gái mà nó ko trả lời thì thôi, tuyệt đối không nhắn bất cứ tin nào thêm. Cái này anh hỏi chú "chú đã thuộc bài học vỡ lòng càng nhắn nhiều càng xoắn chưa ?.
    Để phá thế xoắn và nhận thông tin về đối tượng.Chú nên đợi sau 12h tiếng hãy liên lạc lại " hôm nay em có chuyện buồn/ốm à ? sáng anh nhắn tin ko đc thấy lo quá ". Anh xin thề, với tin nhắn kiểu quan tận tâm như thế đảm bảo kiểu gì thì kiểu gái sẽ nhắn lại. Ko tin các chú cứ thử 1 lần xem. Xác xuất thành công cực cao, thay vì nhắn tin kiêu kích gái như ở trên.
    Hầu hết các cao thủ đi cưa gái, một khi gái từ chối , đầu tiên là rút lui có trật tự hẹn lần khác. Chú tham khảo bài của em Choa choa bên topic kưa như thế nào ấy. Đợt này lễ tết dồn đập tỷ lệ với độ xoắn của gà, nên các gà nhận được phản ứng ko như ý, thường dẫn đễn các hành vi lời lẽ ngớ ngẩn.
    Hẹn hò gái cần phải tinh tế. Ở đây chú cứ bám mãi vào cái cớ tạ ơn để ép em nó đi chơi. Anh là gái anh cũng chán chú vãi đái. Có hàng ngàn cái cớ để rủ gái đi chơi, sao chú cứ bãm mãi vào cái món của nợ đấy.
    Lần thứ hẹn gái mà gái từ chối thì phải vận dụng 12 tấc lưỡi ra thuyết. Vd như gái chối rằng phim Avatar ko cần xem cũng biết là chán >< cứ đi xem đi rồi sẽ biết rằng phim đó hay. Hôm đó có lẽ em không đi đc >< sao em ko suy nghĩ tích cực lên là em sẽ đi đc... etc... Cấm tiệt suy nghĩ rằng gái miễn cưỡng đi thì buổi đi chơi đó ko thành công. Đi chơi cũng đâu cần phải chém gió nhiều, gái sẽ tự cảm nhận ko khí nô nức của thiên hạ, ta chỉ là người đưa đường dẫn lối cho gái tiếp cận niềm vui. Thế là thành công con mạ nó rồi.
    Theo anh, quá trình tán gái của chú có quá nhiều sạn, tự chú tạo ra khó khăn cho chú. 24 gái đi với ai ko biết, mà nên kệ mẹ nó. Ai đời tự chú nghĩ nó đi với trai và bị nó điểm huyệt cho một phát thì gục hẳn. Giờ chỉ hy vọng vào khẳ năng lật ngược tình thế hôm 25 này.
    Anh lên ngoại đã, tý về rảnh anh hướng dẫn tiếp.
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Ông Quẩy dạo này cũng máu chiến thế nhẩy.
    Anh nghe các đồng chí chinh chiến nhiều năm thường nói "Cần 1 trái tim nóng và cái đầu lạnh". Trái tim nóng để thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh cho mình và cái đầu lạnh để luôn tỉnh táo, biết nên làm gì, không nên làm gì. Anh thấy chú không có cả 2 yếu tố trên.
    Hơi khó 1 tý là đòi tạch. Mà đã muốn tạch thì sao chú không tạch luôn đi lại còn hy vọng tiếp?
    Con gái về tình cảm chúng nó thường tinh tế hơn anh em nhà gà. Gà gặp con mái nào ngực to mông nẩy 1 tý là đã nghĩ ngay đến cảnh XXYY, nhưng bọn con gái khi nhìn 1 thằng ngon cơm thì thường nghĩ đến những cảnh lãng mạn cùng thằng đấy rồi sau đó mới là trai trên gái dưới (không tính bọn đàn bà nạ dòng đú đởn).
    Chú với nó hiện nay chỉ như 2 người bạn. Thế mà chú nhắn cho nó 1 cái tin cộc lốc đòi hun là thế éo nào? Anh cũng không đỡ nổi. Nếu biết gái thích mình, chú càng đòi hun nó càng khoái nhưng khi nó không thích thì hun éo gì được, càng làm nó khó chịu thêm.
    Thứ 2 là cái kiểu giận dỗi trẻ con của chú. Thật ra chú đã là cái gì của nó đâu mà giận với dỗi? Tại sao nhiều đứa con gái lại thích những thằng đã đi làm, lớn tuổi hơn chúng nó? Vì những thằng đấy chúng nó cư xử đĩnh đạc, đàng hoàng.
    Thôi, anh có vài dòng gửi chú vậy. Nhưng nói gì thì nói, chỉ có chinh chiến mới đúc kết được kinh nghiệm riêng cho bản thân mình.
    Nếu ca này tạch, anh khuyên chú cặp ngay với đứa nào thích chú. Những đứa đã thích mình thì luôn chạy theo mình, tự dưng chú sẽ học được cách đứng trên gái. Phải học được cách phũ với gái thì sau này mới không để đứa nào dắt mũi mình được. Nhiều gà cứ có suy nghĩ những em bình thường thì không xứng với mình, mới ra nghề mà đòi bập cành cao thì xác suất tạch cũng cao không kém.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 23/12/2009
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em e***, post nhầm ợ
    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 24/12/2009
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vào để bày tỏ sự đồng cảm với bạn này tí. Hôm nay mình cũng nt bảo sang nhà con cáo chơi dưng nó bảo "Thanks anh, em đi chơi vs bạn rồi." -- Ức đầy ruột.
    Nhưng tự nhủ, mình đã là éo j của nó đâu. Cứ bình tĩnh, đành phải làm cái tin reply "Anh đi với, he2. Chuc em di choi vui ve".
    Bạn cứ bình tĩnh, đừng có nhắn cái kiểu. "hôm wa em ko đi, chứng tỏ chẳng có tí tc nào với anh... " --> mất hết giá.

Chia sẻ trang này