1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E thay mặt chị saodoingoi80 lạy a 6 lạy luôn, hiz, chán a quá
    Cái vàng vàng là iem đây này
    Sao 28 về k gọi e ăn mảnh à, tạch là chuẩn rồi
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 17/01/2010
  2. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện chú li kì quá.
    Tâm sự với chú 1 tí vậy. Anh đã từng tận mắt chứng kiến nhiều chuyện của các chú tương tự như chú và thực sự anh cảm thấy rất hâm mộ các chú.
    Theo anh, chú KHÔNG làm gì sai cả, cái sai có chăng là đi nghe tư vấn thôi. Mọi người ở đây đều tinh thông trong chuyện cưa cẩm chỉ có điều họ lại không hiểu đời. Tại sao ư? Các cao thủ ở đây dạy nhiều bài hay, nhưng nó không thích hợp với chú. Có cả tỉ lí do để chú cũng thấy điều ấy.
    Ngày xưa, tình đầu của anh, ex đầu tiên, có nhiều ngừoi theo đuổi, và cũng có 1 chú ít tuổi hơn, tay này còn cưa trước anh nhiều. Nó ấn tượng với tay này, nhiệt tình kinh khủng, đôi khi nó bảo anh "giá anh yêu và quan tâm đến em được bằng nửa thằng xx thì tốt. Nó thế này, nó thế kia, anh cứ thế ko sợ em yêu nó à", anh bảo "đấy là việc em chứ việc anh *** đâu". Giờ bọn anh đã chia tay rồi, chú em kia vưỡn tán, kinh chưa? Mà em ex ấy CHƯA 1 LẦN đi chơi với chú em ấy, còn việc ko nhắn tin lại, bỏ điện thoại là thường xuyên, đối mặt nó còn khinh ra mặt chứ đâu được như chú.
    Chú thấy gái nó ấn tượng cái gì? Nó cũng biết thằng kia rất nặng tình với nó.
    Chú đang làm không phải vì yêu mà vì thắng vì thua. Tâm lí nặng nề thế thì còn tỉnh táo gì. Nói chung, vụ này chắc chú tạch, nhưng nó sẽ giúp chú trưởng thành hơn. Đừng nghĩ mình già trước tuổi. Chú trẻ con hơn cái tuổi 22 nhiều. 22 bọn nó phang phịch đủ trò chú cầm tay còn *** biết.
    Mà chú đọc truyện "Cây, lá và gió" chưa?
  3. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác phán một câu theo e nghĩ là chuẩn nhất trong topic này.:D
  4. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  5. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái bác kinhcan8x này giống e quá , cùng cái thân gà với nhau cả e hiểu cái cảm giác hiện tại của bác, nhưng mà sao e thấy bác xoắn cáo quá. Bác muốn thể hiện t/c của mình với cáo, cũng muốn thể hiện cái tôi của mình.Cái này okie nhưng cái cách mà bác làm để cáo cảm nhận được điều đó thì đúng là k chấp nhận được. Bác thử đặt mình vào hoàn cảnh của cáo , rồi nhìn lại các bước bác tiếp cận để rút ra kn. Vụ này e thấy hiện tại tiến nữa cũng hỏng, theo e bác rút ra 1 time , xác định lại tư tưởng vs t/c của mình rồi làm lại thì làm. Đôi chút ý kiến của gà em
  6. lazycatxxx

    lazycatxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lời bác LiXUXU khuyên là đúng rồi đó, bác cứ theo lời bác đó mà làm, nói chung là khi nếu có điều kiện đi chơi với gái, thì tâm lý bác cứ phải thoải mái vui vẻ, đừng để ý đến chuyện hơn thua, có như thế thì bác mới nói đc những câu, hay là có những hành động chiếm đc tình cảm gái.
    Bác coi đá banh thì cũng biết đây một đội bóng dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa mà khi ra sân với một tâm lý buộc phải thắng thường thi đấu nặng nề lắm, ngược lại một đội bóng ra sân với tâm lý chẳng còn gì để mất , có khi chơi lại như lên đồng ý,

  7. lovelife9

    lovelife9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cung chi co it kinh ngiem khuen bac 1 cau: con gai cu hu hu thuc thuc thi no moi thich. tuc la wan tam thi wan tam het muc, ganat, luc thi bac to ra that lanh lung cho no ko biet y do cua bac the nao, phai cho no thay dc ko co no thi bac van song khoe, song tot, song co jch.
    Neu bac thich cong lai thi cung dc nhung phai xac dinh tam ly ro rang: tan dc thi dc, ko dc thi thoi, lai co co hoi kiem em khac vua xinh vua thong minh hon.
    Den nhung thoi diem wan trong thi phai dau tu that nhieu tam + suc vao day thi moi phat huy dc cai hieu wa cua no
    cung chi co may loi vay thoi. chuc kiem dc nhieu gai

    Được lovelife9 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 21/01/2010
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chán chú em quá. Sau một thời gian vào mà thấy chú vẫn cứ "Ko có em thì anh chết" thế này thì ....
    Mấy cái anh định nói thì chị trên này cũng nói rồi. Bổ sung thêm vào cái.
    1 :" E cũng giả vờ đưa ảnh e chụp lúc đi mộc châu, ngồi trên xe, có 1 e ôm chặt đằng sau, mún làm cáo ghen, nhưng ko thấy phản ứng gì."
    ---> hơi có cái gì đấy trẻ con. và hơi bị ảo tưởng
    2. 2: " Hôm t5, khoảng 6h, cáo bảo e tối có rỗi ko thì đi trả công. E ko trả lời ngay, mà hỏi mỗi câu là "hôm nay làm bài tốt ko?" thì cáo nhắn lại, bảo là "tốt...thế có đi đc ko?" . E giả vờ kiêu, khoảng 10'''''''' sau nhắn lại, bảo là "Tưởng mai bạn có bài tập gì quan trọng cơ mà. Nhớ t quá hay sao mà dụ dỗ t đi chơi thế. He he"
    ---> Nếu là đứa con gái đấy, anh sẽ nghĩ thế này : Thích bỏ mie ra được còn làm trò. Thế thì nghỉ.
    3. 3 : "Đã chốt hạ va chạm, cầm tay cáo để khẳng định tình cảm với cáo đc chưa ạ? E đi chơi với cáo cũng fải đến chục lần rồi. "
    ---> Chú như thế này thì có đi chơi cùng đến 1 trăm lần cũng thế thôi. Không chốt được đâu.
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    hết nước rồi ko biết tát ở đâu nữa chỉ khuyên chú đã mang tiếng là gà là ngốc *** biết tán gái thì thổ lộ kiểu *** biết tán gái được thì được mà ko được thì đừng bao h gặp lại gái nữa. Bác đi chơi với gái vào rạp chiếu phim chẳng hạn
    ngồi bên cạnh (soạn trước cái tin nhắn cho gái "i wanna kiss you" ) sau đó khi mà cáo nó vừa đọc xong quanh sang tiến sát vào má nó
    +nếu ko phản ứng hôn má rồi môi luôn....
    +hơi phải ứng thì lấy tay vòng qua gáy kéo gần lại hôn môi luôn nhớ là môi luôn đấy vì dùng lực rồi còn má nữa thì chậm mất hết fer......
    + phản ứng mạnh trong lúc bác kéo lại nó lấy tay nó bịt miệng hay là đấm đá bác thì nhớ là đừng có nói gì chỉ nhắn mỗi tin (cb trước là "chỉ vì anh yêu em")....giữ im lặng coi như ko có chuyện gì xảy ra đưa nó về .... nhớ là đừng nói câu gì cứ như thế ko gặp mặt nó luôn đừng có xin lỗi gì hết .... làm cái cửa hậu còn lại thời gian rảnh rỗi đi kiếm em khác
  10. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ăc, đang hì hục dựng pc lồi mắt ở công ty mà vớ dc cái topic này của ông em vẫn cố lết hết 21 trang xem răng rứa ra làm sao. Cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo.
    Trước bà chị anh chơi hay nằm box này giờ bà ấy bảo toàn trẻ con cm nhảm, bà ấy chán bỏ box.
    Mấy cao thủ cỡ bác Quác bác Công, đíu hiểu giờ các bác ấy đi đâu để mấy thằng đàn em bơ vơ kiểu này.
    Topic của em nó, khuyên thật thì ít, hóng hớt ném đá thì nhiều sợ quá. Mấy bác nói phải thì đíu nghe. Nản.
    Anh bảo thật, yêu thì kệ nó. Việc mình mình làm. Chó j chứ ngày nào, giờ nào chú cũng cứ cố nặn ra mấy cái sự việc linh ta linh tinh để rồi đối với chẳng phó mệt bỏ mẹ. Gái nó = tuổi nó đã khôn hơn nữa là hơn chú 2 tuổi, nó hơn chú cả cái đầu. Mà toàn thấy kiểu nt với chat chit vớ va vớ vẩn cũng lôi ra cạnh khóe, anh bảo thật gái nó cười cho nhóc.
    Thế nên là giờ chú bình tĩnh lại ( cách nào anh đíu biết nhưng theo anh là nên đi đá bóng, hoạt động dã ngoại.. chứ ko chơi game, dễ hỏng đời, hoặc giả chú làm thêm mẹ đi). Cái chú cần ko phải là đối phó với nó để nó thấy thế này thế nọ, gái nó thấy nhảm.
    Tiếp theo nếu chú thực sự chiến em nó đến cùng, chú phải xác định gái nó theo chú vì cái j. Nó theo vì nó nể, nó cảm thấy yên tâm hay đại loại là chỗ dựa cho nó vì em nó cũng sắp ra trường rồi ( thế nên anh mới bảo chú đi làm thêm) nó theo vì tc chú dành cho em nó thật lòng chứ nó theo chú *** phải vì mấy cái tn hay mấy cái trò đối phó kiểu đấy đâu.
    Tốt nhất là cứ học ứng xử cho ra dáng 1 thằng đàn ông đi đã.
    Bonnus cho chú cái này. Đây là topic của anh mấy năm trước, chú vào kiếm các cao thủ hồi ấy mà hỏi.
    http://ttvnol.com/tvty/972863/trang-1.ttvn
    Được shellphie sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 22/01/2010
    Được shellphie sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 22/01/2010

Chia sẻ trang này