1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất đồng ý với bác Quẩy
  2. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ....................
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Về học lại bí kíp đi kưng, biết sai lầm lớn nhất của kưng là j ko? " Cáo" chưa thấm đòn mà kưng đã vội mang hết lòng mề ruột gan ra rồi. Phải tạo đc cảm giác, tin tưởng, sự cuốn hút của bản thân để " chinh phục" chứ chưa chi đã bày tỏ mà nhất là bày tỏ qua chát là 1 điều tối kị. Ko những ko thành công mà còn thất bại thê thảm như thế đó. Xác định đc mục tiêu thì phải oánh bên trái, tấn công bên phải, từ sau lưng,... để " địch" suy yếu chứ chưa chi đã đánh thẳngmặt thế này thì....hihi
    Cơ hội vẫn còn nhưng phải thay đổi chiến thuật đi kưng ạ.
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    SH nói thế này , chứng tỏ là trình cũng cao ... em công nhận nhưng mà bác h thối chí quá ....trình càng cao càng phải luyện chứ như kiểu chưa ra trận đã phán mình chết ... hãm lắm......àk mà thôi , bác quay về với mấy con chết đầy đường của bác đi ... ít bữa khệnh ... đạp sang đây , ae đi đá U...
    Em là em ủng hộ chí hướng bác quẩy và chủ thớt..... ca này không phệt ... trẻ con nó cười cho...
  5. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em là em cho là đây là ca khó
    giả sử có ko được và sự việc có thế này rồi thì mới đăng đàn
    Nhờ các bác cao thủ ở đây giúp chứ lị
    h em có ý kiến là các bác cho ý kiến và đường đi nước bước để đồng chí kia còn tìm lại ánh sáng mặt trời ^^
    giải quyết sao đây
    chứ nếu bây giờ mà bỏ thì nó cũng có khác gì là sau này nếu có ko cưa được đi nữa
    dù sao thì làm gì em cũng muốn làm tới cùng để ko bao giờ phải hối hận
    các bác chỉ cách cho ông anh trên với nhé
    em theo dõi vào rút thêm kinh nghiệm trận mạc ;)) ;))
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật, đánh trận có trận thắng trận thua.
    Nhưng dù thua phải rút quân thì cũng phải ngẩng cao đầu mà rút.
    Đời thằng đàn ông chưa có tiền, chưa có sự nghiệp dắt lưng quần thì ít nhất là còn cái sĩ diện bản thân.
    Cách Cqx tư véo thì ít nhất cho những chú có trình cỡ đó (ít nhất là chém gió ). Nhưng chú thì không có bản lĩnh đó, con chuột đội lốt con hổ thì vẫn sợ mèo thôi. Và cuối cùng chắc chắn chú lúc đó sẽ còn thảm hại hơn cả bây giờ nữa (cả trong mắt gái và cả đối với chú)
    Thế cho nên, anh khuyên chú 1 câu: Hãy là bản thân mình, hãy thương lấy bản thân mình trước, tự làm lắng dịu ham muốn sở hữu gái, và hãy rút lui trong danh dự.
  7. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ....................
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Vậy là từ sáng đến giờ chú vẫn ko động tĩnh gì, dù chỉ một tinh nhắn cho gái. Chú sợ gái quay chú à, sợ ko biết đối phó với gái ra sao sau khi gái phản công à. Tinh thần bất khuất, bắt người khác làm theo ý mình, biến tro tàn thành lửa hồng bấy lâu nay anh truyền thụ lại cho các chú đâu rồi. Ngoài kia nhiều thằng 4` vãi nôl` ko tu luyện bài bản còn đẽo được gái đẹp, huống chi ở đây có anh, có các chiến hữu tay dao tay đá hộc đứng đàng sau động viên. Tình trường thương vong ko phải là ko có, nhiều khi đẽo đc gái xong thân mình cũng tàn tạ ra cái rẻ rách, nhưng bù lại là kinh nghiệm, khả năng ứng đối đc tích luỹ qua năm tháng .. Sau này nó là cái bệ phóng có thể ví như nuôi quân ba năm dùng 1 giờ.
    Các chú xem, các topic gần đây, rặt một lũ quân đớn hèn, ko có khả năng bước một bước lên nhìn xoáy thẳng vào mắt gái. Bực mình thay một lũ mình cọp mang trái tim chuội nhắt.
    Trừ phi chúng ta va phải những con quái vật tà đạo thì đa số con gái cần nhất sự chân thành ở thằng con trai, cho dù ban đầu ko có cảm tình chi. Các chú từng đọc qua các topic kinh điển cưa gái, cảm giác đón nhận một tín hiệu từ đối phương có thể làm cho ta đang từ cảm xúc trào đâng trôt tụt xuống họng đắng ghét hay từ thất vọng sang hy vọng tràn trề.
    Nên nếu mọi chuyện của chú chủ topíc chưa đến sự thể thê thảm, thì ngại gì đường xa ướt sương mà chú ko đem đến cho em gái một chút bò khô tẩm cam thảo để em nháp miệng nhạt trong những tối ôn thi, hay một hộp đựng mùi hoa sữa để em thả hồn miên man. Con gái chết ở những cái chúng ta gọi là sến xịa ko có thực. Đã tán thì phải tán sao cho dưới mắt gái những hành động của chúng ta thật chân thành, đi kèm một cái đầu lạnh và tiếng yêu đương thể hiện ở đôi bàn tay.
    Hôm nay tâm trạng vui, vì kỷ niệm ngày chị nhà anh bị anh cưa đổ, nên anh cởi lớp áo khét mùi thịt mỡ, chỉ dạy cho chú đi con đường chánh đạo làm cho gái rung rinh. Con đường này tuy dài và đau khổ nhưng biết kết hợp với món tà thuật thì chỉ có bách chiến bách thắng.
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bây h nói là bạn bè có đc ko ạ? E bây h đang fải nghiên cứu thêm các bí kíp cao hơn, vì mấy bí kíp căn bản cáo bit tỏng hết rồi. Chẳng lẽ lại vô vọng đến nỗi out ngay bây h sao ạ?
    [/quote]
    Lý thuyết với thực hành khác nhau lắm bạn ạ.
    Bạn cứ va vấp nhiều thì ngộ ra thôi, chứ cứ chăm chăm áp dụng máy móc thì thành công thế nào đc.
    Bây h tốt nhất cứ bơ đi thôi, thik bạn bè thì bạn bè, tóm lại là bth hoá quan hệ đi đã rồi tính tiếp
    Thế nhé
  10. truynhap

    truynhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỏằ-i, nhặng 'ỏằc cÂu này là tỏằ> cỏằâ nghâ 'ỏn em Vàng Anh.

Chia sẻ trang này