1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em là em thích bác này vote cho bác
    Cứ phải ngoan cường chiến đấu mới là thằng đàn ông
    bỏ chạy và dừng lại thì làm gì có cái gọi là ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu
    h có thua có gục thì cũng phải đi đến cùng
    cái chính là cách thức thôi
    bác trên cao kiến chỉ đường đi nước bước cho đồng chí kia đi
    rõ ràng ra bác ạ rồi chờ kết quả xem thế nào
    đừng dừng lại để rồi ân hận
    xông lên.........................................
  2. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đọc lại cái bài này tớ lại thấy thấp thoáng hình bóng hồi trẻ dại của tớ....cũng y hệt như thế...
    ca này 100% là die rùi bạn àh....thôi cứ chơi kiểu bạn bè rùi rủ đi chơi mà tập chém gió thôi.....con gái yêu bằng tai bạn ạh....đi chơi mà bạn không biết chém gió làm nó vui thì nó đá bạn sớm là phải......
    tớ sẽ phân tích cái sai của bạn trong th này để bạn rút kinh nghiệm nhé..
    thứ nhất: khi chát bạn ko sử dụng các emotion, cách chát không hài hước vậy khi đi chơi mặt đối mặt thì làm sao mà bạn làm cáo cười được......cái này thì tích cực đóng thuế đèo các e gái đi lòng vòng học chém gió thôi...
    thứ 2: cáo nó mới thử 1 tí:" mình làm bạn nhé", thì lại giãy nảy lên không đồng ý , cáo nó biết dã tâm của gà rùi còn làm ăn jì nữa, cách xử lý trong th này là:" thì mình vẫn là bạn tốt mà, ấy có ý định cưa tớ hay sao mà hỏi thế.. ...cứ phải đùa đùa thật thật cho gái nó ko biết đâu mà lần....thế nói mới cảm thấy hứng thú và cuốn hút.....
    thứ 3: nói chung là bệnh này chữa được (giống tớ hồi trước), ko lo, chịu khó tiếp xúc nhiều với các e gái.....tốt nhất là có thằng bạn nào giỏi ăn nói thì đi theo cùng với nó.....để ý cách nó nc với gái thế nào......nếu ko có khiếu hài hước thì đành học theo nó một ít làm vốn vậy.....mà 86 ko mau chữa đi là muộn đấy....:D
    thứ 4: các bí kíp của các cao thủ chỉ mang tính chất tham khảo, tùy từng loại cáo mà áp dụng mềm dẻo.....hồi trc tớ sau mỗi lần vấp ngã lại phải đọc đi đọc lại với thấm được.....nói chung là phải thực hành nhiều, va vấp nhiều thì mới khá được.....lý thuyết vẫn là lý thuyết thôi....
    hic, viết hơi lủng củng tí....chỗ nào ấy thấy đúng thì tiếp thu.....ko thì coi như tớ viết nhảm cũng được...^^
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ạ. Không xanh cỏ thì đỏ ngực
  4. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ....................
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn nghe lời SH thì bác kia cứ thử " phệt " đi rồi biết kết quả nha bác.
    Chỉ muốn nói với chủ top câu này : Bản lĩnh đàn ông không nằm ở việc thấy đá tảng giữa đường mà vẫn ngu ngơ húc đầu vào rồi ảo tưởng coi đó là có ý chí, là nghị lực hay bất khuất.
    Nhiệt tình cộng với ...thì thành cái gì chắc bác biết.
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ủng hộ cái chí khí này của chú, ý chú là thất bại là mẹ thành công, phỏng ạ?
    Nhưng cái đám tuổi đầu 2 đít chơi vơi như bọn anh thì bọn anh nghĩ khác, phải học cách tránh thất bại chú ạ. Bây giờ đối với bọn anh giờ mà còn thất bại thì coi sao đặng.
    Đời giai phải lo nhiều việc từ việc dựng nhà, chăm sóc gia đình, tạo lập sự nghiệp, để mấy cái chuyện gái gú nó luẩnquẩn đầu óc thì làm ăn éo gì nữa. Ngoài kia là đại dương gái, thế thì ta có nên kệ mẹ nó cái ao nhỏ này hay không? Chỉ sợ lúc chú trưởng thành và thành đạt thì không có sức mà vợt.
    Sự khác biệt đến từ tuổi tác và kinh nghiệm sống, đúng không chú?
  7. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào cốc, thấy bác Quẩy già cả rồi mà vẫn đú đởn chỉ dạy đàn em cái món Hấp Diêm Đại Pháp đấy, trong lòng cũng ngưỡng mộ lắm thay.
    Đọc bài của chú, anh nhận xét vài điều. Thứ nhất, ở tuổi của gái cũng đã hơi có máu lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi. Điều mà gái cần là một người đàn ông chín chắn và đủ khả năng bảo bọc, lo lắng cho gái. Gái bảo chú sao không sống thật với tuổi của mình có nghĩa gái nhận thấy sự già dặn nơi chú chỉ là sự già dặn, chín chắn giả tạo chứ không phải do bản thân chú là một người như vậy. Đó là một trong những lý do chú không nằm trong tập xác định của gái.
    Thứ hai, chú thừa nhận mình gà, ít kinh nghiệm cưa gái. Thế mà mới vừa chập chững vào nghề cưa đẽo này, chú đã bập ngay vào con vẹo khó xơi. Trước đây anh từng bảo, gà nào thấy mình trình kém, nên tập đẽo những em dở người xấu nết trước là lấy kinh nghiệm sau giải tỏa nhu cầu nếu muốn.
    Thứ ba, khả năng ăn nói của chú quá kém. Đi chơi với gái ít ra cũng phải làm gái cười, đập tay vào lưng mình vài lần. Đằng này lại đi nói những chuyện linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn.
    Anh không dám bảo nếu tiếp tục thì chú sẽ thành công hay thất bại. Như bệnh ung thư nan y thế kia mà vẫn có thằng sống đứa chết. Đời deck ai nói trước được điều gì. Nhưng nếu chú cứ liều chết lao theo thì đau khổ sau này chỉ mình chú chịu chứ gái nó deck nhỏ một giọt nước mắt xót thương nào đâu.
    Sau đây anh sẽ bàn về đường lối cách mạng mới trong tình hình chiến sự có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.
    Nếu gái ngon như chú kể thì thật sự ba cái trò cam thảo với cả bim bim chỉ như muỗi đốt đối với gái. Gái đang tuổi chín, da căng ngực nở đến thế thì biết bao thằng đã nhào vô đục đẽo cù cưa, rồi thì Osin, xa phu cống nạp...ôi thôi, đủ cả.
    Nhưng nói thế không phải là hết đường giết giặc. Giai thì nặng về lý trí nhưng gái lại thiên về cảm xúc.
    Anh kể ví dụ 1 trường hợp thực tế của anh. Gái anh cưa tuy không cao nhưng thằng giai nào cũng thèm nhỏ dãi. Mắt em dịu dàng, môi em mềm mại, tóc hoe vàng như nhuộm nắng cao nguyên.
    Sau một thời gian đong đưa, vẫn chưa thấy tín hiệu xanh đỏ mịa gì mà gái lại có vẻ chuẩn bị khởi nghĩa, âm thầm chống đối cách mạng. Thế là anh ngãng ra 1 thời gian, vi vu cùng vài em vớ vẩn cho qua ngày đoạn tháng. Rồi lại reconnect với gái, rủ gái đi chơi.
    Vào quán nhâm nhi đến gần 11h đêm, mưa rơi rả rích. Nhà trọ gái ở thì 10h đóng cửa nên gái bảo chở sang nhà bạn gái. Thế là anh nỉ non tâm sự, bảo đêm về nhà ngủ 1 mình chắc anh cô đơn trống vắng lắm, em đi với anh ngoài đường suốt đêm nay được không? Dĩ nhiên là gái từ chối. Nhưng anh liền bảo: trước đây em nói sẽ coi anh như người bạn, mỗi khi anh buồn sẽ chia sẻ cùng anh vậy sao giờ đây em không giữ lời. Gái biết há miệng mắc quai nên đành phải nhận lời.
    Lúc đầu định đưa gái vào bar chuốc cho gái say mèm để dễ bề hành sự nhưng gái không muốn sự ồn ào của nhạc nhẽo trong bar. Thế là tự nhiên trong phút cao hứng, anh chở gái 1 mạch 80km ra biển luôn.
    Đường ra biển 2 bên là rừng, gió thổi rì rào, mưa rơi thoang thoảng. Xung quanh tối đen thăm thẳm, không một bóng người, không cả một ánh đèn xa khuất. Trong lòng anh cũng hơi sợ nhỡ gặp cướp thì thấy mịa, nhưng có gái đằng sau nên cũng vững tâm, tự nhủ nhỡ có gì thì mình quăng mẹ nó xuống để chạy thoát thân.
    Rừng khuya thanh vắng, ếch kêu nhái gào, gái sợ cứng người, cứ ôm chầm lấy anh, cằm gái tỳ lên vai anh. Khi anh bảo chạy xa đường xóc hơi đau tay, thế là gái lấy tay nắn nắn cánh tay anh, hỏi anh có đau lắm không? Thật, cảm động hết sức.
    Ra đến biển đã gần 3 giờ sáng, anh thuê phòng khách sạn cho gái. Dĩ nhiên cũng phải giả vờ phịa ra lý do khách quan để thuê chung 1 phòng.
    Anh kể chuyện này chỉ để chú thấy rằng, gái rất nặng về cảm xúc và dễ bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Chỉ cần có chút hiểu biết về tâm lý gái là ta có thể lợi dụng điểm yếu đó để tác động và lay chuyển gái. Nhưng vì đã là cảm xúc nên nó đến rất nhanh và đi cũng nhanh không kém, vì vậy phải biết tận dụng ngay cơ hội khi nó đến với mình. Tránh tình trạng để lâu gái sẽ cá hồi 1 lứa.
    Trường hợp của chú, khi gái bảo muốn làm bạn thì hãy cứ làm bạn với nó. Quan tâm gái một cách nhẹ nhàng, không nên thái quá, rất dễ gây áp lực cho gái làm gái phải né tránh mình. Hãy tạo cho gái cảm giác tin tưởng và quý mến. Đến lúc nào đó mà gái có thể chia sẻ mọi chuyện với chú thì lúc đấy hãy nâng dần mức độ va chạm, cầm tay nắm chân...Bước đầu là thế.

  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Các bác zai theo bài " ngãng " này thì 90% là bị bạn gái out ngay. Chị gái kia chắc ẩm ic nên mới xoắn bác vịt, chứ gái ngon nhiều anh theo thì bác bơ nó nó bơ lại ngay, trừ khi bác là con zai độc đinh của Bùi Tiến Dũng và em kia là gái công nhân nhà máy dệt 8 -3, lương 800k / tháng
    Vàng 2: Tưởng bác nam nhi đại trượng phu, bôi size chữ to tím tím xanh xanh cho thêm phần trọng lượng, ai dè cũng hèn nhờ. Trình xoàng, tư cách cũng xoàng theo, gái nào yêu bác chắc cũng thuộc dạng nhảm.
    Em nói thật lòng mình mong bác đừng nhảy vào chửi xịp mịa nhá bác.
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác vịt dạo này tu ở chùa nào mà văn phong thay đổi nhiều phết nhỉ , ko thấy gào thét , đau đớn như hồi trước nữa , đọc thấy hay hơn hẳn . Thật với bạn chủ top là tầm này đe"o muốn ngãng thì cũng buộc phải ngãng , mục đích cuối cùng cũng chỉ là thay đổi hình ảnh mình trong mắt gái thôi , còn làm thế nào thì tùy người , tùy hoàn cảnh , tùy cả gái nữa . Mô hình chung là cái gì tốt thì cứ thế phát huy , cái chưa tốt thì thay đổi dần dần . Nói chung chung là thế chứ ca này cũng chẳng còn gì để bàn , thấy bác vịt tận tâm quá , vào ủng hộ bác 1 tiếng , ko bác lại buồn , hị hị
  10. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không định vào đú đởn trả treo với nhà cô làm giề. Dưng mà anh nghiêm khắc phê bình việc cô đánh giá về người khác khi chưa hề biết gì về người đó.
    Mắt anh kém nên phải bôi chữ to để nhìn cho rõ, chứ trọng lượng với cả ký lô con mịa gì ở đây.
    Anh bảo anh phải ngãng ra vì tình thế lúc bấy giờ bắt buộc phải làm như vậy. Chứ deck ngãng ra thì đợi đến lúc gái chửi thẳng mặt là đừng làm phiền tôi nữa thì mới chịu ngãng, phỏng?
    Thứ hai, dù gái có là công nhân nhặt rác đi chăng nữa cũng đáng quý hơn bao con **** đú đởn, đua đòi. Nói theo cái giọng nhà cô thì **** hạng sang có nhân cách cao đẹp hơn gái đứng đường, phỏng ạ?
    Anh bảo cô nhá, sáng mai ra chợ mua vài cân củ cải, nửa cân muối, về ngâm 2 thứ trong 1 tháng rồi lấy ra ăn dần cho tăng cường chỉ số ISO 1 tý. Anh đùa là quăng mẹ gái xuống đường, thế mà cô hiểu thẳng theo đúng nghĩa đen thì cũng bó tay treo chân với nhà cô thật.
    Anh đã bao giờ tự nhận mình là cao thủ deck đâu mà nhà cô đã vội chê trình kém với lại trình cao.

Chia sẻ trang này