1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em đọc bài của các bác xong còn thấy ngưỡng mộ và hơi phê phê nữa là chị nhà ;))
    Ôi em thấy viết chân thực hay hơn cả tiểu thuyết trăm lần ý
    cứ nghe kể chuyện tình yêu của các cụ các cô các bác lại thích ;))
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú vỗ ngực đọc sách nhiều mà trong đoạn chát với gái anh thấy nhạt phèo , không hề phảng phất một tí hồn nào của tri thức sách , báo cả . Nhạt , quá nhạt nếu không muốn nói là hâm hâm còn tệ hơn thằng giai bản mới xuống phố .
    Đã thế lại còn đi đôi co với gái vì câu trả lời hết sức vớ vẩn mà gái nó tung ra . Là thằng giai đi đẽo gái , điều tối kỵ là sa đà vào việc đôi co với gái trong lúc nói chuyện . Với gái phải thể hiện cái ý chí của mình bằng hành động , chứ không phải là tranh luận bằng một ăn , một thua . Phải thể hiện được ra cái ý khoan hoà , độ lượng như một người anh. Điều này thì anh và nhiều người đã nói đi , nói lại trong nhiều Top ở cái Box này rồi . Tức là gái nó biểu thế nào thì mình cũng OK hay à thế à . Rồi lựa từ từ bẻ lái . Cái này trong mấy cuốn " Đắc nhân tâm" chú đọc nó chẳng nhai đi , nhai lại còn gì .
    Việc đong, đẽo của chú chưa phải là đã hết thuốc . Chừng nào gái còn nhấc máy nghe hơi thở của chú , chừng đó chú còn cơ hội . Dù cơ hội đó chỉ thoảng qua như mùi thơm của gái . Nếu còn có thể thì hãy nối lại mối quan hệ với gái đích thực như bạn bè ít nhất là trong lời nói . Tuyệt đối không được lặp lại cái chuyện bóng gió xa gần rằng chú khoái nó với một thứ tình cảm hơn cả điều kiện tình bạn mà gái nó đã đưa ra . Một mặt là như thế , một mặt thì vẫn âm thầm quan tâm , thể hiện tình cảm , nhưng hết sức tế nhị , kín đáo . Từ từ , từ từ để cho cái quan tâm của chú nó thấm dần , thẩm thấu như nicotin , như men alcohol nồng nàn . Là người ai cũng có lúc yếu lòng , ai cũng có lúc khao khát được chia sẻ . Gái cũng không ngoại lệ . Tinh ý quan sát , lắng nghe và gợi mở thì rồi sẽ có lúc gái nó sẽ trao cả trái tim cho chú .Hãy mềm mại , trầm bổng theo chu kỳ tình cảm của nó . Khi nó vui thì cũng phởn vào hoà nó vui thêm . Khi nó buồn thì cũng phải biết sến sịa chia sẻ vỗ về cho nó . Lúc nó muốn được yên thì hãy kiềm chế để nó yên .
    Nhưng lưu ý tất cả những sắc thái tình cảm trên phải được thể hiện hết sức tế nhị , chân thành , chứ không phải với thái độ xun xoe lộ liễu hoặc vô duyên làm mất cái tư cách đàng hoàng của thằng đàn ông . Đẽo gái khôn khác với lừa con nhà trọc phú.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uhm, một trường hợp rất phổ biến, nếu bạn bình tĩnh thì sẽ... ko được j cả, còn nếu ko thì sẽ... mất tất cả :))
    Đùa thôi, chứ tớ nghĩ là cô bạn 86 kia cũng ko phải thuộc dạng ngây thơ ngơ ngác j đâu mà cậu dùng bí này kíp nọ mà lừa được. 24t, xinh đẹp ngon lành thì chả thiếu các anh zai nhớn lẫn zà lăn vào. Con gái được nhiều ng` kưa thì sẽ rất nhạy với ai có ý đồ. Khi đó, tử tế ra thì rõ ràng như cô bạn của cậu, ko thì ỡm ờ lửng lơ theo kiểu "bảo em thik anh là điều ko thể, nhưng bảo em buông anh ra thì càng ko bao giờ"
    Giờ ng` ta đánh bài ngửa thế là mong cậu hãy về đúng vị trí của mình, là bạn bè. Cậu ko chịu làm bạn bè thì... thôi thôi, chả là j nữa, ng` ta cũng đâu thiếu bạn :D Thế nên tội j phải tước đi quyền lợi của mình thế. Vẫn quan tâm, hỏi han chat chit, thỉnh thoảng chán chán rủ đi lượn... Đừng khiến ng` ta nghĩ là mình đang cố kưa, chỉ là quý mến nhau, cứ thoải mái nói cười, chia sẻ sở thik cá nhân như cạ là được. Cáo có vẻ cũng có thiện cảm với cậu thì đừng vì cảm xúc cá nhân của mình mà làm xấu đi điều ấy. Giờ mà xáp vào anh anh em em, rồi theo dõi họ như tội phạm bị truy nã thì việc cậu bị cáo treo lên cho chết đẹp ko xa đâu.
    Tất nhiên, cáo chưa thik mình thì mình mới phải từ từ làm cho thik, lý thuyết là thế. Nhưng thực tế, cậu càng tuyên bố kiểu tự tin "ko thử sao biết" chỉ càng làm cáo... mắc cười, vì ng` ta thậm chí chả thèm "biết" nữa thì "thử" thách khỉ j. Nên giờ, muốn tiếp cận họ tiếp thì phải hiểu ng` ta nghĩ j, con ng` thế nào, ra làm sao khi vui, buồn, hờn giận, mong muốn j, sở trường sở đoản... Cô gái nào sâu sắc đều rất ghét những ai thik mình mà ko hiểu mình. Nhưng vì cậu đang ở vị thế thik ng` ta, cần ng` ta chứ ko phải ngược lại, nên dù cậu "có công mài sắt" cũng ko đảm bảo được tích sự j >>> Nếu cậu ko đủ kiên nhẫn tìm hiểu và đủ dũng cảm để chấp nhận thất bại thì nên chuyển đi, có ở lại cũng chỉ tự làm đau chính mình thôi.
    Uhm, nói thế chứ cáo cần đến 2 buổi đi chơi để biết có thik được cậu ko là còn... chiếu cố cậu lắm đấy, thường ng` ta chỉ cần khoảng 30ph thôi Nên dù j cậu vẫn có ấn tượng tốt trong lòng cáo, nếu tình cảm đủ... to thì cứ tiến thôi. Chúc may mắn nhé
  4. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Toàn lái xe ôm với công nhân kéo cáp vào làm kao thủ tư véo. Thảo nào
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trong cốc tưng bừng ý chí quyết đánh quyết giết , gà em cũng thấy rộn ràng như thể mình đang yêu...
    Nếu ý mà đã vậy , xin bác chủ thớt lãnh ấn tiên phong.... ở sau đã có quần hùng trợ chiến .... đạn dược là cứ phải bắn tóe nhòe ... đến khi sập thành , vỡ cổng , xông vào hốt lại ... lo gì. ... nói đây mình mưu thành công chứ không mưu dễ dàng ... cái đẹp đương nhiên có giá của nó... giữa một em gái gặp dăm ba lần mà phanh ngực , tụt quần ...hàng đây ăn luônnnnnnn.... với một em xinh tươi ngon ngẻ... trâm anh thế phiệt khác hẳn nhau...
    Có bác quẩy bày mưu sâu kế hiểm , vịt còi đi tù vừa mãn hạn cũng nhảy vào giúp sức.... vô số anh em tuy không cao thủ ....nhưng có máu liều..... lo gì đại sự không thành....
    ... đánh nhanh ... phập mạnh... không để cho gái kỷ niệm thì chí ít cũng phải là ác niệm......
  6. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Nể bác Quẩy và bác Vịt quá. Các bác là những tượng đài trong cốc này.
    Đọc bài các bác mà em thấy thật ngưỡng mộ.
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bài này là chuẩn rồi này ,chủ thớt cần cân nhắc được và mất trước khi nhào vào cưa
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bạn chủ topic có cần mình giúp gì không? Nếu bạn đi với bạn gái kia mà ngại, thường thì mới chơi với nhau, mà lại còn thích gái nữa thì thường ngượng ngập nói chuyện khó lắm.
    Nên nếu bạn cần giúp đỡ, bảo gái có cô bạn nào trông dễ coi một tí mình đến chở đi chơi giúp. Đảm bảo mấy người cùng có buổi tối vui ngay, tính mình cũng bắng nhắng bông phèng cũng ổn nên chắc gái cũng cười được.
    Nói chung đi chơi phải 2X2 đi mới vui. Nên thử hỏi bạn của bạn xem nhé, gái xinh như bạn của bạn ấy.
  9. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ....................
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 4 gậy, 11-11, chả hiểu là ngày dek gì mà anh gặp lại tới 2 em người iu cũ. 1 em thì nhìn ngờ ngợ vì chỉ nhìn thấy dáng người, ánh mắt quen thuộc qua lớp khẩu trang, nhưng cũng đã đủ để mình xốn xang hết cả người, nhưng vẫn phải quay đi ... Em đã có chồng và con rồi.
    Em còn lại thì vừa gặp trong đám cưới 1 người bạn trong tối nay, em nhìn thấy mình trước, mãi sau mình mới nhận ra, nhưng cũng chả để làm gì. Mình biết là em nhìn trộm mình suốt, mình cũng nhìn trộm lại em vài cái cho nó huề. Em vẫn thế, xinh xắn, trắng trẻo, hiện đại và rất ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Em đi ăn cưới một mình. Với tuổi em thì chắc năm sau lên xe hoa.
    Kỉ niệm bao năm lại trỗi về. Buồn quá, thấy mình có lỗi với em yêu hiện tại nhưng không thể đè chết vĩnh viễn cái kỉ niệm quá khứ kia được.
    Chú kinhcan8x nếu còn máu thì cứ chiến nhé, sau này không phải hối hận là không làm hết sức.

Chia sẻ trang này