1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Anh chỉ có ý kiến một tý là sao chú đi cưa gái gì mà run rẩy sợ sệt thế. Đàng hoàng người lớn vào xem nào.
    Nếu không thực sự thì ít nhất cũng phải tỏ ra dửng dưng kiêu ngạo trên nước nó một tí chứ.
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ghi điểm kiểu gì thì mỗi người 1 kiểu , nhưng mà cứ đẽo gái kiểu để gái lên đầu thế này thì nói thực là chẳng may có đẽo được đi chăng nữa thì cũng chẳng sung sướng gì đâu , chủ topic cũng phải biết giữ giá của mình chứ nhỉ
  4. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình nói quá lên để cho cậu thay đổi chiến thuật đục đẽo đi thôi mà , cũng có thể đấy là suy nghĩ hơi chủ quan của mình và cậu thấy hướng cậu đang đi là đúng , uhm , mình cũng thấy đúng . Chỉ khác chút là nếu quen gái 1 thời gian lâu thế rồi thì phải để ý được ngày sn chứ nhỉ , 2 nữa là dự sn gái mà ko thấy thoải mái thì mình cứ té về đi chơi , võ lâm , kiếm thế cho vui , luẩn quẩn ở đó làm gì mất thời gian trong khi chẳng được ích lợi gì cả . Quà sn thì để lúc khác , lúc nào nhiều nhiều tiền ko biết làm gì thì bù đắp cho gái hôm sn quên mất chưa tặng cũng được mà . Đấy là tớ nói phét thế thui chứ thực ra cậu xử lý thế cũng tốt rồi , gái này kưa hơi lâu nhưng chắc cũng xong thôi , good luck
  6. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ca này chỉ cần kiên trì là thành công bạn àh. chủ topic gà thật nhưng được cái chân thành. đừng xoắn, áp sát quá, cứ từ từ, giữ khoảng cách là bạn bè bt đã.
    hơi mất time 1 tí, nhưng bạn còn khá nhiều hi vọng đấy.
    bạn namcao9x nói đúng đấy, cần giữ cái tôi của mình 1 chút, nhắc lại là ko xoắn
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tình hình thế nào rồi. Úp đít đi.
  8. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  9. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  10. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, chú em này lại suy nghĩ linh tinh roài, giống anh mấy năm trước thế. Du học hả, phàm những thằng nào càng tình cảm, ra sức thăm hỏi gái hàng ngày thì lại càng làm gái đau đáu về 1 cái gì đó rất gần mà không thể chạm được, không thể cảm nhận được, dần dà những cái đó trở nên xa vời với gái, mà với toàn thể gái nói chung thì tình cảm hay tình yêu phải là cái gì đó gái cảm nhận được (quan tâm,chăm sóc), ít ra là như máu chảy trong người ý, cho nên nếu đúng trường hợp như vậy thì chú phải thấy mừng, rẩt mừng là đằng khác đấy....Nước xa ko cứu được lửa gần
    Mới bước đầu tán gái, cũng đừng nên lo nghĩ về tương lai làm gì như kiểu chỉ còn gặp em ý ở môn học cuối cùng gì gì đó.....,cái đó thì nên quên hẳn đi vì anh chắc 100% rằng, gái sẽ ra trường trong năm tới, bước chân vào cuộc sống mới, tất cả những gì giữa 2 đứa gái sẽ coi là những kỉ niệm trẻ con nhất thời sinh viên trong khi chú vẫn ngày ngày mài đít trên giảng đường
    Được lowhigh sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 22/11/2009

Chia sẻ trang này