1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sacmauhoavan, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  5. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  6. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  7. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  9. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    .
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Yêu là cái gì mà khổ thế hả các bác? các bác vẽ mà các bác có biết các bác vẽ cái gì không? vẽ cái sự ngạo của các bác hay sao? trong hói cuồng nghịch có c ái gọi là u uẩn, mà u uẩn vì đơn độc, hành trình của các bác là đây, đi vào ngõ cụt, sao bác không vẽ cho mình hình dung của chính bác? bác tưởng tượng nhiều thứ oái ăm mà bác vẽ nên, bác đau khổ với nỗi khổ của thiên hạ, em độ rằng bác thấy cái đau của thiên hạ mà bác có khoái cảme, nói đúng không?
    yêu có phải là ******** không? mà ******** với tình yêu cả hai thứ kết hợp tạo nên cung bậc sắc màu của cái gọi là văn hóa ********? mà văn hóa ******** là nghệ thuật, nó không giống như nghệ thuật vẽ của bác, cái đó là ẩm ương chứ không phải nghệ thuật
    tr7o71c hết xem này, tôi có 1 mẩu bánh mì, tôi không dám ăn tới miếng đó, tôi để ra bàn d89a61y, cả bầy kiến cũng không có con bna12p dám bu vào miếng bánh mì đó, vì sao vậy? vì miếng bánh mì đó có bà
    bác nói người ta khinh bác mà sao không dám nhổ nước bọ vào mặt bác, vì người ta có cái gọi là băn khóa, văn hóa của bác đ36 đâu mà cứ ho873 ra là phải phun cả một bãi nước bọt thế kia, à văn hóa của bác nằm ở chỗ đêm về kh3oa thân một mình vẽ bnu2a chú làm trò ếm thiên hạ
    bác từng nói sáng tạo gì mà ra ba cái thứ intểnt với vẩn, như bác ban đêm ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét mà cũng tài ba, nhưng em thấy bác hỏi hjo7i nhiều đấy, em nhổ toẹt vào cái gọi là tài ba của bác, tài thì ai cũng có cả, nhưng bá cchi3 có ba cài tài te3 là núp trong có tio2m những ký hiệu và kẻ hở để len vào, vẽ tranh thì ai cũng có cả, nhưng em nghĩ bác không bẻ nghệ thuật mà bác vẽ những á`i gì đen nhah61t u tối nhất con người bác cd9e61óỏ nhừn hg kẻ hở mab1c chui vào phải vậy không?
    nói tới chủ đề tình yêu, thì em nhắc lại cái văn hóa ********, yêu là kết hợp âm dương hài h2oa và cả hai cùng nhau thỏa mãn, nhưng em thấy bác 4hi đưo57c cái thỏa m4n khoái cảm điên rồ của bác thôi còn gnoa2i ra thì bác hàng xác ******** của mình đó có opha3i là văn hóa không? đến giờ này thì có lẽ bác lại chế văn hóa tình cũa người thư8o72ng là sai là phát minh rồi dải? vậy theo bác khi bác nói intênr là qca1i quái gì, thì bác đang nói bằng cái mạng intểnt hay là bác nói bằng thông tin đại chúng vậy?
    mà cảm ph5uc con người bác, cong ngừio7 bác có hai cái kỳ, một c1i kỳ trong tâm hồn và một cái kỳ trng thể xác, cho nên bác mới cô đơn, em phỉ nhổ acv1 bái caogt là gọi đơn của bác, không phải bác chẳng có tình thương bằng hữu gia đình bạn bè gì cả xsao? một người như bác dù có là trời đi nữa thì cũng không có quyền sướng trên cái sự khổ của thiên hạ, mà tại sao đêm qua lạnh quá nhỉ hay là bây giờ trưới nóng quá rồi, đấy bác lại hỏi rồi đấy, thấy thao átc của em là bác hỏi, em nghĩ bác nên chong ngọn đèn dầu lên và thể hiện cái tài ba của mình đi chứ đừng hỏi linh tịnh với vei1n như81 thw6y1k
    à trở lại cái vấn đề hôi thối là ký hiệu chứ không phải thể hiện, vậy bác thể hiện nca1i gì, những hình ành tãp nham mà bác vẽ là thể hiện không? vậy ký hiệu đó là của con người bác gửi lại trên những rác bẩn hôi thối? vba5yn bác biểu hiện ra rằng những gì hôi thối là thuộc về con người bác phỏng?
    kết lkua65n lại một câu thế này, dù thế nào thì bác cũng không qua khỏi một con người phàm phu tục tử, thấy mô hình kiểu mẫu của ch5i em thì cũng thèm thuồng khoái ac3m đấy thôi, chỉ có điều sự thỏa mãn của bác hơi điên rồ chút xíu, là nó không bình thường, cái đó gọi là lệnh lạc, à mà em không rỗi hơi chỉnh sửa cái lệnh lạc của bác đâu, em bận chăm sóc chồng em, nác có rảnh thì tìm trng những hình vẽ của bác đâu al2 lối đi vào vực thẳm nhé bác. xin hết.

Chia sẻ trang này