1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4h30 chiều nay (21/10) có mặt tại số 1 Quang Trung, xe bus tuyến 07

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    4h30 chiều nay (21/10) có mặt tại số 1 Quang Trung, xe bus tuyến 07

    Cứ 10-15' là có một chuyến nên mọi người yên tâm, nếu có phải chờ thì cũng không lâu đâu Chiều mai sẽ cố gọi điện fixe lại cho mọi người vì sợ lỡ không online kịp

    Định không làm topic mới vì thấy toos với kem ý đã làm rồi nhưng muốn mọi người nhìn thấy ngay nên....
    Khi nào xong xuôi rồi thì mấy mod gộp tất cả thành 1 topic nhá

    Mai đại ca không đi tiễn tiểu đệ được, cũng muốn lắm, nhưng lại.....
    Hồi mới vào hội, hôm đi xem phim đầu tiên, nhớ mãi cái bạn phóng lên hỏi "nick ấy là gì?" trong khi mình và mummy thì biết tỏng "đây là "thằng" cow n chicken trong hội trí tuệ cũ". Uh, vậy là sắp được 1 năm rồi.....Hi vọng mùa đông năm nay sẽ.....
    Mấy tuần trước chuyện đi của Cow cứ chần chừ mãi nên mất cả cái cảm giác là Cow sẽ đi, ngay cả khi nói là "lấy được VISA rồi" cũng không có cảm giác gì, lại còn định lên kế hoạch lừa M là "chắc không đi nữa" . Ngố thật. Ừm, và hôm nay thì....Hôm nay mới nhận ra là sắp tới sẽ không còn 1 tiểu đệ "mặt tròn tròn" chạy loăng quăng trong 83, lúc nào cũng cái vẻ vội vội.... Họp hội sẽ không có, đi xem phim " vé chùa của Blade" cũng không có , sân bóng cũng không có....Không có một đứa hay cười kiểu "Salem" rất giống mà mình chưa bao giờ khen "rất giống" mỗi lần được hỏi "giống chưa"....Không có một đứa " vừa bò vừa gà" mà suốt ngày nói người khác " gà!".....KHông có một đứa dở hơi đi học trường khác còn chăm hơn hồi đihọc ở trường cũ, đến nỗi bọn trong lớp nhẵn mặt..... Cũng sẽ không có một đứa hay nói lung tung cái kiểu làm mình chẳng bực nổi....Đi là đi, 4 năm nữa....cho dù là còn liên lạc thì mọi thứ cũng khác lắm rồi....Ặc, sang bên đó bỏ học đi buôn kiếm tiền về thăm hội đê

    Chúc tiểu đệ sang đó luôn vui vẻ ít ra là như khi ở đây, kó đứa nào ngáng chân thì cứ gọi đại ca "giết chết luôn (để thế mà chịu được à )" he he he

    Kem ý nói đúng, cái hội nửa trẻ con, nửa người lớn, nửa khùng điên....Cả hội có một điểm rất chung mà tớ không định nghĩa được....cái vẻ vừa ngoan, vừa nghịch, vừa quan tâm đến nhau, vừa điên điên, thỉnh thoảng lại lạnh lạnh chẳng hiểu được...Khi đã muốn nói thật và có thể nói thật với nhau có nghĩa là đã thân nhau đến một mức độ nào đó rồi, cám ơn hội mình nhiều, năm ngoái, tớ không thể nghĩ được bây giờ mình lại được như thế này....A big change .....Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với tớ, rất đặc biệt.....Mọi người hãy cố lên, để hội mình lúc nào cũng được thế này, cho dù có chuyện gì đi nữa.....

    1h20 21/10/2002 đã hát, đã hét, đã nhảy nhót lung tung.... đã cười, đã khóc, đã chia tay....

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này........



    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 21/10/2002 ngày 12:49
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    And the rain cames
    Cool my soul
    I will stand beside the windows
    It rains hard outside
    Wait for your footprint................

    Cả tuần nắng không mưa nổi, thế mà không hiểu hôm qua bọn mình làm gì mà bây giờ lại mưa rả rích thế này, hơ hơ, tớ với Hơ lại phải bùng học ra đây chơi. Sớm quá, chẳng ai online cả...
    Được real_Than_chet sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 21/10/2002
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    And i know
    in this rain
    lovely you will came
    singing a sweet song
    for only me.............
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc phải chào em rồi... Ko hiểu sao hôm qua, và cả sáng nay nữa... lại có những cảm giác như vậy... Hồi trước... lúc em bảo sắp đi... cũng chẳng cảm thấy gì mấy... Lúc đi chơi chia tay em... vẫn vui... lúc em và Hồng mấy lần lừa chị... cũng chưa nghĩ rằng em sẽ đi... gần lắm...Rồi lúc em bảo lấy được visa rồi... chị vẫn cười toe toét : đi vui vẻ nhé, nhớ sắp đến sinh nhật chị rồi đấy...
    Hôm 14/2... bọn nó nhắc mãi vụ em song phi qua cái mương quê Blade, chị thì ngồi đoán già đoán non mãi mà vẫn ko nhớ nổi cái thằng "to gan" đấy là đứa nào... Chỉ nhớ có 1 đứa hay cười toe toét và nhại lại những câu chị nói... Có 1 đứa thi bấm còi pim pim với chị ầm ĩ trên đường... 1 đứa cứ bắt chị phải ôm lấy cái điện thoại mà chẳng nói câu nào cả... 1 đứa mà chị hi vọng đã giúp được 1 cái gì đó... nhưng rồi thất bại... và mãi sau, chị vẫn cảm thấy là ng` có lỗi...
    Uh, đến sáng nay chị mới nhận ra rằng... chẳng còn dịp nào ngồi nghe em đánh đàn và hát nữa..., chẳng còn lúc nào nghe giọng em léo nhéo : chị à, chị hâm, chị gà... , chẩng còn lúc nào ngồi nín cười khi cô dạy hoạ nhăn mặt : Em này vẽ cái bình như cái chum...
    4 năm nữa... rồi nhiều thứ khác lắm... hội 83 ko biết đến lúc đấy sẽ thế nào... hay là mỗi đứa 1 ngả... Mà thôi, tương lai thì cứ để mặc nó đến...
    Hôm qua hội mình đã rất vui... nhất là lúc... tất cả đứng dậy, nắm tay nhau và hát... "sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau... cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hoà trong con tim ta nhịp yêu thương ấm nồng... giờ đây chia xa làm con tim nát tan...Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau, lòng ta luôn có nhau... thời gian sao trôi mau, để ta luôn nhớ về... 1 ng ` yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào..." Lúc đó... tớ nhìn thấy mọi ng` sắp ... khóc nhè đến nơi rồi... may mà đúng lúc đó thì... hết bài. Hôm qua... chưa bao h hát nhiều thế... nhảy nhiều thế... vui nhiều thế.. và cũng buồn nhiều thế... Thấy mọi ng` gần gũi hơn rất nhiều... Cảm ơn... vì tất cả!!!
    hơ, sáng ra đã mưa tầm tã... bùng học, Real nhỉ... đi ra đây post bài và nghêu ngao... and the rain come...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Mưa to đấy chứ có rả rích gì đâu nào.
    Mình chả nhớ gặp thằng Cow từ khi nào nữa. hichic . Sau khi Cow đi sẽ có thể ít đi những khám phá mớI mà chỉ có mày mớI nhận ra được. Kiêu như phát hiện ra thằng Blade có cái gì rồI rú lên , cả hộI lịa cuời. Hìhì. Mình ghét mấy cái cảnh chia tay nên cũng chả biết nói thía nào. Chúc chú Cow luôn vuivẻ , hạnh phúc và khoẻ mạnh( định chúc thêm mày cố kiếm lấy cô nguờI Đức nhưng sợ chú lạI không thích lấy vợ Tây :D)
    Mình còn nhớ hồI lâu lắm rùi ngồI chat cùng TC. 2 đứa đã chán cái hộI 83 này lắm rùi. HồI đó quả thật 83 không như bi giờ. Cả Nhót và TC đã vẽ ra viễn cảnh ngày tàn của họI 83. hìhì. THế mà bi giờ hộI nó ra thía này. Vui vẻ hơn, thân nhau hơn, vô tư hơn và tìm thấy trong đó cái gì đó rất chi là trẻ con mà truớc khi vào hộI mình không thấy được. híhí.
    em chả biết nói gì hơn. hichic. Buồn và vui đan xen lẫn lộn.

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  6. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mất thằn chiến hữu cùng bên cảnh của anh em, rùi những hum chiến đấu sắp tới sẽ thiếu 1 đồng chí ( ko phải bị hy sinh mà do đi tập huấn bên nước ngoài). Cow ơi, tao sẽ nhớ những quả mày móc lốp anh em trên nhà hoa------> tự nhiên thấy bùn quá.
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trùng hợp thế hả Mai,Hồng???Cả 3 đứa chẳng ai bảo ai cùng bùng học...ko bít ở lớp có đứa nào như thế nữa ko nhỉ!!!!???
    Đi chơi suốt từ trưa hôm qua,ko ngủ trưa,đi 1 mạch đến tối muộn,hò hét,nhảy nhót...thế mà đêm về mệt mỏi mà sao ko ngủ ngon...Sáng nay tỉnh dậy có 1 cảm giác rất lạ,mà mình bít chắc rằng chưa bao h cảm thấy như thế!!!
    Có lẽ tại vì từ bé tới h,mình chưa lần nào chơi với 1 hội nào kiểu như 83...Cũng như thế,chưa bao h mình biết đến cảm giác fải chia tay 1 người bạn đi xa,quá xa đến thế!!!

    Huong
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Quân ngố... chẳng biết nói gì với em cả, "gà thật"... nghe thấy tiếng con bò kều ò ò thì nhớ đến bọn chị nhá... Mà thật ra cũng 0 quên được đâu.. Nếu như hôm đấy em 0 quay xe lại... Nếu như hôm đấy 0 có bobochacha... Nếu như không có những chuyện đó... Thì hẳn đã có 1 lí do khác để chị em mình chơi được với nhau... Tối hôm qua em đã được nghe tiếng dế điện thoại chỉ ở nhà chị Hương mới có... nghe chị kể lể (mặc dù im lặng là chính) ... Sẽ còn lâu lắm mới được nghe tiếp đấy Cow ah.
    I say goodbye to romance
    Goodbye to friend, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we meet
    We meet 'till the end...
    ...chips...
  9. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chán quá hội mình nhỉ......hôm qua Sunny ko đi cùng hội đươc lâu....nhưng nghe mọi người nói thì còn buồn hơn.....Mọi người còn được đi chơi với nhau cả tối nhưng Sunny lại ko đi được..hicihicichihcic...
    Cow ơi........đi rùi chắc là mọi người sẽ nhơ' cậu lém......Đừng quên hội 83....có dịp cứ về thăm hội nhá.........

    Live Free Die Well.........báo cáo
    chỉ huy,quân địch chết 3 ,quân ta chết hết.......

  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    As we go on
    We remember
    All the times we had together
    And as our life change
    Come on ever
    We will still be
    Friend forever!

    Nobody hears me!

Chia sẻ trang này