1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4h30 chiều nay (21/10) có mặt tại số 1 Quang Trung, xe bus tuyến 07

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    mọi người an tiêm đi bây giờ trời tạnh mưa rồi (lạy chúa amen con cảm ơn người đã đáp ứng lời cầu nguyện của con,)
    ôi chả hiểu làm sao tối hôm qua lúc chia tay với mọi người ở nhà hát lớn xong.,về nhà chả ngủ được ,mặc dù khá mệt (tại nhảy nhót hò hét nhiều quá....).màn cũng chả mắc cửa sổ cũng chả đóng cứ nằm trằn trọc nhìn lên trời .,thế là bật dậy định online với mọi người nhưng lại thôi,cái modem chết tiệt nó kêu còn to hơn cả chuông đồng hồ ......hic..hic..
    thế là lại lên giường nằm ,một lúc sau khoảng 4h15 bỗng nhiên
    cửa sổ đóng cái rầm ,....màn gió ..,giấy tờ ..bay loạn xạ ..(ngọn nến phụt tắt...hình như cái này không có thì phải cũng chả nhớ nữa hoảng quá quyên mất rồi)...nhưng âm thanh uuu...uuu.
    tiếng gió rít..nghe ghê cả người ...,thật là khủng khiếp cứ như là
    thần chết với phù thuỷ đang đến ..cái màn gió chết tiệt nó cứ lượn lờ như những bóng ma phù thuỷ ...làm mình hoảng quá trùm trăn kín mít ..he..he..thế là ngủ lúc nào cũng chả biết ..mãi 9h sáng mới bò dậy....thật là một đêm kinh hoàng
    chỉ tại trước khi ngủ cố xem nốt cái đĩa SĂN QUỈ (BLADE)...cũng tại thằng BLADE quảng cáo cho anh em xem....he..he

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  2. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cái film đấy mà cũng sợ à...bình thường thôi...
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Bibo!!!!
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, chiều nay có buổi học không thể bỏ được, nên không đi tiễn cùng mọi người được. Lâu lắm không xem cảnh đầu rơi máu chảy, tức là nước mắt chảy ý mà. hehe
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  5. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng tôi định sẽ cho nổ sân bay Nội Bài để cow không đi được để cho chúng ta lại được đi hát đi nhậu cùng nhau (đừng báo công an không nó bắt Bin Laden này thì chết). Hôm nay tôi sẽ lần đầu tiên đi xe buýt chúng ta xẽ phá tan cái xe đó như đẫ đập phá tại hàng karaoke hôm qua. Nên đi xe máy vì trời rất lạnh chứ không phải tại xúc động không đi được xe máy đâu Cow ạ đừng tưởng bở.

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương

    Được rio sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 21/10/2002
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Tong ..tong ...tong ...nước mắt hay sao ý nhỉ .....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  7. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    đêm qua về vắt tay lên trán nghĩ ngợi hoài....
    Có nhiều sự thật muốn nói mà hum qua không nói ra được!
    Tính đến bi giờ, tớ vào 83 đã hơn 2 tháng rồi. Hồi đầu mới vào, cứ có cái cảm giấc tự ti, vì là người mới mà... 1 hay 2 lần đầu đi với 83 cũng thấy mình ko được ưa lắm thì phải. Hehe, hoá ra đúng thật! Hôm qua, trước lúc chơi trò nói thật, em Long đã...thổ lộ thật tình là hồi đầu nó ghét mình lắm! Hỏi tại sao thì bảo là tại thấy cứ...đú đú thế nào ấy! (Hic, ngạc nhiên vô cùng vì lần đầu tiên được nghe nói thế! Nhưng không hề trách tẹo nào đâu nhá! ) Tất cả đều lạnh lạnh thế nào ấy! Trừ những tên đã biết mình từ trước. Có mỗi em Tiny, ngay từ đầu đã vui vẻ vói mình rùi. Ấn tượng với Cow nữa vì đã nghe kể từ trước, hắn ta lại vui vẻ, cười rất tươi và hay có trò giơ tay ra trước mặt mình...
    Sao mình thèm được nghe mọi người nói thật thế... Nói xem cả nhà nghĩ về nhau thế nào... nghĩ về mình thế nào, có ghét mình không, , tại sao... Nhưng phải là nói thật cơ... để còn hiểu nhau chứ.. ai nghĩ gì cũng cứ giữ khư khư cho riêng mình thì đến bao giờ mới thân được...
    Rất cảm ơn Long vì đã nói rất thật... Cảm ơn Cow vì nhờ Cow nên mới có ngày hôm qua, mặc dù nguyên nhân có ngày hôm qua chẳng vui vẻ gì.... Nhưng ngày hôm qua, cũng như mọi người nghĩ, là 1 ngày không bao giờ quên được! (unforgetable - phụ đề Anh ngữ )
    Có 1 điều tớ không hiểu, vì sao mới vào hội không lâu, kỷ niệm với cả nhà không nhiều bằng mọi người, vậy mà vẫn thấy iu cái hội này tệ... Ai cũng chơi hết mình, mọi người còn biết lo nghĩ cho nhau nữa, mặc dù không phải lúc nào cũng nói ra...
    Có thể do tớ may mắn được vào hội đúng thời điểm hội bắt đầu thân thiết hơn.
    Những đợt đi chơi có tổ chức bắt đầu được triển khai đều đặn:
    Xem nào... từ hum đại hội này, vui nổ trời. Sau đó là hum về nhà phù thuỷ, tệ nạn không chịu được. Về cứ lo lắng không hiểu mình như thế có quá tệ không, mọi người có nghĩ là mình không ra sao hay không... Em Cow bị khai thác triệt để nhưng vãn không bị lộ. Giỏi thật! Rồi đến hôm về nhà mình chơi trung thu, mình đã bỏ các nhóm khác để đi với cả nhà, và không hối tiếc! Hôm đó sung sướng vô cùng vì món thịt kho tàu được khen ngon (hịhị), rùi ném nước nhau tơi tả nữa chứ!!! Sau đó lần lượt các chủ nhật đều đặn đi xem bóng đá. Chủ nhật tuần trước bắt đầu cái trò hát Karaoke. ặc ặc, đúng là đau cổ không chịu được. Giành nhau mic hát vô tư, chứ không có cái trò nhường nhịn khách sáo như với lớp cũ... Hôm qua nữa..
    Hôm qua giành nhau mic bùn cười không chịu được, rùi chẳng hỉu sao lại cũng trực rơm rớm khi thấy Cow ...hứt hứt... tất cả những cuộc chia tay đều bùn mờ... Cái mình giữ mãi trong lòng về 83 là cả tiếng cười không khác nào cái chợ vỡ, là cả tình cảm mọi người giành cho nhau nữa... cảm động vô cùng!
    Cứ thế phát huy, cả nhà nhá...
    Nhưng từ nay thiếu mất 1 chú bò gà rùi.... Từ nay ko có em Cow đi cùng cho tiếng cười thêm phầm rôm rả... Mọi người sẽ khó quen với tình trạng thiếu vắng 1 tên nhắng nhít chưa khi nào bỏ những lần đi với hội 83 ...
    Hic, Cow ui, Cow ui, bớ Cow ui!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn thiệt nhiều, nhớ Cow mãi mãi. Chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhung muh, hic, tao thích cái tính cách của mày, nói mày tao cho nó tiện..hị hị....từ trứơc tới giờ tao với màychỉ chửi nhau thôi, nhưng muh tao luôn mong được gặp mày, hic, nhớ lắm lắm cow ạ! Hic, tối nay là mày đi rùi, không hiểu vì sao tao thấy thật trống vắng, cảm giác chia tay luôn hiện lên trong trái tim tao khi nhớ đến mày, đây là điều thật lòng, một bài hát đã viết......"..khi vĩnh cửu trôi qua.."Ừ, ước gì vĩnh cửu trôi qua.........Cả hội 83HCMC tạm biệt mày, nhớ mày mãi...........Vài ngày nữa, không, hơn vài ngày nữa, atulavuong cũng đi, thôi thì mong cho hai chúng mày bên đó gặp nhau cho đỡ tủi thân, bye bye..hu hu hu.....Right here waiting for you, tặng mày bài hát tao hay hát trong những cuộc chia tay....
    Hoa sữa, thơ và....Manchester Utd..!
  9. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đột ngột quá, chả biết nói với mày thế nào
    "Hãy xứng đáng là người đàn ông, một tính cách ROCK" Cow ạ!!?
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc mọi người ở sân bay rồi....
    Bye cow!!!!!!!!

Chia sẻ trang này