1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4h30 chiều nay (21/10) có mặt tại số 1 Quang Trung, xe bus tuyến 07

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Củ chầy nhất thế giới !!! Đến bây h mình lên mạng mới biết là mọi người cùng đi tiễn thằng lợn Cow bằng chuyến xe buýt đấy !!! 5h15 tan học, phòng vội xe đến nhà thằng Cow mong gặp nó để đưa nó một thứ nhưng đến nơi thì Kuân đã đi rồi !!! Ngậm ngùi một lúc phóng ra, cũng muốn phóng thẳng lên sân bay nhưng chẳng nhớ đường như thế nào cả !!! Muốn đưa cho nó món quà mình mua cho nó ở 3 Đảo mà chẳng được, đi từ từ qua các con phố, mà mình cũng thấy buồn buồn vì bây h chẳng còn gặp lại cái thằng đã sống chết cùng mình với hội 83 nữa !!! Trời thì u ám, buồn buồn, đi lối tắt qua cái chỗ sân vận động Kim Liên thì tắc đường nhìn vào lại nhớ hồi cả hội đá bóng ở đây rồi lên chùa Thầy, hồi đó Cow vẫn đang vui vẻ với anh em !!!
    Về đến nhà, gọi điện cho mấy đứa đều thấy đi vắng, rồi may gặp được TC mới biết được mọi chuyện !!!
    Thôi thì tao chẳng có may mắn được chia tay với mày Kuân ạ, có gì thì mày sang đấy gửi về đây cho tao ít $$$ để tao sang đấy chia tay mày và đưa quà 3 Đảo cho mày !!! Bây h thì mày chắc đang trên máy bay rồi chứ gì, chắc lại ngồi ngắm mấy cô tiếp viên trẻ đẹp ở đấy chứ gì hay tìm được mấy em người Đức bắt chuyện rồi....Rồi chắc mày sang đấy rồi lại lên mạng với anh em suốt ngày thôi !!! Mày chắc sẽ đọc được topic này và hãy nhớ rằng hội 83 yêu mày lắm đấy !!! Hãy cố gắng học và thể hiện rằng 83 toàn những nhân tài thôi nha !!! Thôi, tạm biệt mày !!! Chúc cho mày mọi chuyện may mắn và thành đạt !!!
    À quên, cái em mày tặng hoa lần trước cứ để tao cưa hộ cho !!! Về rồi tao giả !!! Thế nhá !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi lúc em hôn anh. Cùng nhau thè lưỡI cùng nhau ôm eo
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi lúc em trêu anh. Cùng nhau cất tiếng la .Cùng nhau kêu đau
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi lúc Cow trêu tao.
    Lần đầu tiên từ đầu năm học mà mình dạy sơm thế này. Mặc dù cũng đã nằm trên giường
    ôm cái chăn một hồi.
    Cũng chả hiểu cái cảm giác này nó thế nào nữa . Dạo này toàn mơ đến cảnh chia tay. Hichic
    Nứơc mắt mình đã gần trào ra khi nhìn cái mặt thằng Cow ở sân bay ( đừng bảo Nhot nói điêu rùi mọI ngưòi sẽ hiểu) Hì hì nhưng mày đã không dữ lờI hứa vớI tao khi tao cả mày ngồI nói thật vớI nhau đến tận 2h sáng. Hichic. Đã không tát cho 1 phát, cái nơi mà tao và mày cùng ???????????? hố hố.
    Chợt nghĩ rùi sẽ thía nào khi 3 năm , 4 năm rùi 6 năm nữa đây. 6 năm nữa chắc là ??????????????? có vợ con và chồng con hết cả rùi.
    Sau khi đi về mọI ngưòi cũng vẫn đã vui vẻ đi ăn cháo đi ăn xôi bằng xiền của mày tài trợ độI bóng. Híhí. Cám ơn nhá. Ha ha . Về nhà bị giáo huấn 1 cách thự sự sau bao lần đi về muộn chứ không chỉ nói qua loa như mấy lần trứơc mặ dù hôm wa 10hkém15 đã về nhà.Chắc là từ giờ phảI giả vờ ngoan ngoãn thui để còn đi chơi tiếp được. hihi
    PS : Vào YM thấy PT và NT cũng online. Tưởng cùng tâm trạng nào ngờ bị treo nick à con ạ. hichic
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 22/10/2002
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm nay trời lạnh và u ám quá,đã buồn càng buồn hơn
    .bây giờ là 10.20 không biết cow đã đến nơi chưa .hình như
    bây giờ bên đức cũng đang thu thời tiết chắc cũng không lạnh lắm.có lẽ phải 1 vài tháng nữa thằng cow mới online với anh em
    được .
    tối hôm qua ăn cháo gà ,xôi gà thật là ngon .đã lâu lắm rồi mình
    mới có cái cảm giác ăn như heo thế ....he..he..
    .

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, đi về. Chị chồng và em dâu đèo nhau, rét, nó ôm mình (chắc tưởng tượng là thằng chồng iu wí)... Ăn xong rồi lên phòng. Cả đêm 0 ngủ được. Cái điện thoại vẫn kêu cà réc... kêu điên cuồng hơn cả hôm chủ nhật. Dậy bật đài. FM. Nhạc 0 lời... mình biết bài đấy... You're always on my mind... Sáng ngủ dậy... bật đĩa... Nếu phải xa nhau.... Khóc...
    ...chips...
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi thực hành đến muộn. May mà được và. hichic.
    Ngồi thực hành cầm con điện trở nghịch lăng nhăng. Cuối cunhg phải nhờ mấy đứa bạn giảng bài cho chứ chả được cái gì vào đầu. hichic
    Mong vui vẻ trở lại nào

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 22/10/2002
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lầm gặp , lên đường bình an nha! Ttvnonline luôn bên cạnh bạn
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi,khi nhớ chồng thì bít làm sao đây???Khi buồn và muốn khóc nức lên thì bít làm thế nào để kìm được,chẳng lẽ cứ khóc à,hay vợ khóc nhé...Khóc cho vơi bớt đi...

    Huong
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    , thui, cười lên đi nào mọi người, đừng thế mà, nó đi rùi nó lại về, và cuộc sống cũng luôn thế mà.

    Nobody hears me!

  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Câm thù cái cảnh chia li.Khốn nạn
    Cantona AFO OFA
  10. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi tiễn bạn dù mình có hàng tá đứa bạn đang ở nước ngoài...lý do cũng bởi sợ mình ko đủ cản đảm nhìn chúng nó đi...nhưng lần này là vì 83 vì tối hôm trước,hic...hic...nghĩ lại lại thấy mún :((
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa

Chia sẻ trang này