1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....5 10 15 20...thứ 2 là ngày đầu tuần ...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    ....5 10 15 20...thứ 2 là ngày đầu tuần ...

    Của đáng tội, chả là em đi sớm quá nên chưa kịp học mấy bài hát.... hay hay như thế này trong giới sinh viên. Các bác nào biết càng nhiều lời càng tốt. Xin cứ chép ra cho em bên này được thoải mái cái đầu óc tí ạ. Xin các bác giúp cho... em xin cảm ơn.

    (Nếu khó chép quá xin các bác cứ mail về mle84@mle84.com)

    MLE@
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết bài nào của sinh viên cả, có mẫu giáo thôi, hehe.
    Sau đây, cháu xin được hát bài "Mẹ & Cô" để chào mừng ngày nhà giáo VN ạ
    Lúc ở nhà mẹ cũng là con cáo
    Khi đến trường con cáo như mẹ hiền
    Cô và mẹ là 2 con cáo
    Mẹ & cô ấy 2 mẹ hiền
    ối, mẹ đừng đánh con, con thấy bạn con hát thế mà
    jt
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    bài này 1 anh SV dậy bon tớ từ lâu rồi, nhưng 2 đoạn thôi, còn lại là bon tớ bịa hết, đợi tớ soan gam cho, nghe cung được, hat theo bài gì chẳng nhớ, nhưng là nhạc vàng có đoạn gì mà "..gót chạm đại lộ buồn" hic chỉ nhớ thê thôi nhưng chắc chắn ai cũng biết bài này

    Cuộc đời trai sinh viên
    Hết tiền là chuyện thường
    Người yêu nó cần nhiều tiền,
    Ko có cho em nên anh đành xin khất,
    Hẹn rằng 5 năm nữa
    Ngày ấy anh sẽ đền...(hehe)
    Học hành trên nơi đây
    Suốt ngày chỉ rượu chè
    Lại thêm cái tật ngủ ngày
    Nên đến khi thi, anh ghi bài ra giấy
    Rồi đợi hôm thi tới,
    Là anh đút vô quần.
    Trở lại sau 5 năm ,
    Trên tay cầm 1 mảnh bằng
    Tìm đâu có được việc làm,
    Kiếm chỗ nuôi thân cơm ăn ngày hai bữa
    Cả tiền công ko tính.
    Mà đâu có ai cần.
    Tìm gặp em yêu xưa,
    Nhưng ko tìm được nàng.
    Hỏi ra bố nàng bảo rằng :
    " Nó ko yêu anh, đi yêu thằng cha khác"
    Hỏi rằng vì sao thế ?
    " Vì cha đó lắm tiền"
    Một chiều mưa lang thang,
    ô hay gặp thằng bạn hiền.
    Ngày xưa nó học cùng trường
    Nó cưỡi Dylan, đô la sài vun vút.
    Hẹn rằng mai tôi đến,
    Là tôi có việc liền.
    Cuộc đời sao chua cay!
    Không may vợ thằng này
    Hỏi ra nó chính là nàng
    Em có 5 con, như 5 thằng dog chết <==câu này hơi ....
    Và nhìn tôi em khóc vì em đã sai rồi.
    hic hic thảm ko, to Start2fight : mày post nốt đoạn kêt nhá
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    à còn bài này nữa, bài này là bài hội ccủa bọn tớ, ==> dành cho người độc thân, hát theo bài " my oh my" của Aqua nhé
    Trời đất ơi con nhà ai mà xinh thế này
    Lại tới đây ta làm quen với nhau,
    Đừng có kiêu sau này em sẽ bị ế chồng,
    Tình nghĩa đây, anh sẽ "thanh lí"cho ô ô ô ồ...
    hehe repeat nhé

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  5. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì ai cũng biết :
    Bé lên 3 bé đi mẫu giáo, cô yêu bé vì bé có ba đón về ,ba đón về bao ko về nhà bé , ba về nhà cô giáo ba ngày sau ba mới về là lá la la là là la
    VinhChămNgoan
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    bé bé bằng bông,hai má bằng đồng hai chân bằng sắt haitay bằng chì.Mẹ mua cây chuối cho bé tập bơi,bao giờ chết duối cho bé vào....cho bé vào.....cho ....bé ......vào.....hu hu hu tèn tén ten
    ĐANG THÍCH ĐÁNH NHAU ĐÂY!!
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Có cái bài gì mà đi leo núi hay hát ấy, chép ra sợ lại bị "Kiện" giống topic Từ Lóng của tớ mất Thôi để cố tìm hiểu mấy bài khác vậy
    If I had three wishes,
    I'd wish that you were here
    or that I were there
    or that we were both some place else together
  8. end

    end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thế biết bài năm mười chưa?
    5, 10, 15,20
    ai oi , chớ lấy vợ gầy
    nửa đêm thức giấc tưởng mình ôm cây
    ai ơi, chớ lấy vợ tròn
    nửa đêm thức giấc tưởng mình ôm bom
    ai ơi, chớ lấy vợ gù
    đến khi nó chết quan tài chữ u
    ai ơi,chớ lấy vợ què
    đến khi nó chết quan tài so le
    5,10,15,20
    .......
    còn nhiều lắm, khi nào rảnh tôi post cho
    TNT

    TNT
  9. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hehe cái bài sinh viên này tui cũng bít lâu lắm rùi không hát quên hết , khi nào bảo thằng bạn dạy lại ,,,,mà bài này gam cung đơn giản thôi !!!
    hơ nhưng mel có biết giai điệu bài này đau mà hát nhảy !! thôi để tới bắt nhịp vậy .............cuộc đời trai sinh viên 2 3

    Aimer ! C'est mourir un peu

  10. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    sau đây em xin trinh bày bài này:
    be' lên 3, be' đi mẫu giáo , cô yếu bé vì có ba đón về
    Ba đón về ba ko về nhà má, ba về nhà cô giáo 3 ngày sau mới về....là ..lá. ...la...la....là ..là..lá...la...la
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa Thu tới_ Một cái nhìn đắm đuối đâu phải là đã yêu

Chia sẻ trang này