1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5/11 - ngày sinh nhật của cooddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi HP_Scorpion, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    5/11 - ngày sinh nhật của cooddown

    Nhân ngày sinh nhật mẹ của Cooddown có làm 1 bài thơ tặng anh, tôi xin đưa bài thơ đó lên đây theo nguyện vọng của mẹ cooddown cho mọi người đọc

    Con có nghe ?

    Tặng Hoài Dương của mẹ

    Mẹ muốn nghĩ con vừa đi đâu đó !
    Sẽ trở về ôm lấy mẹ mà hôn.
    Rồi nũng nịu thì thầm ?o Xin lỗi mẹ?
    ?oĐừng mắng con ! Đừng mắng nữa đi mà?
    Con có nghe nước mắt của ông bà ?
    Rơi vào mỗi đêm dài sâu thẳm !
    Rơi vào tận nỗi tiếc đau thầm lặng
    Của tuổi già phải thiếu vắng cháu - con !
    Con có nghe ? có nghe được không con ?
    Mẹ đau lắm ! Đau đến từng ngọn tóc
    Mẹ muốn khóc mà không còn nước mắt !
    Mẹ quyết vùng dậy bước chân đi !
    Làm tất cả những gì con dang dở
    Làm tất cả để vợi đau nỗi nhớ
    Mẹ vì con - vì bố - cũng vì em.
    Vì tất cả những người thân - bè bạn
    Vẫn ở bên nâng bước mẹ lên đường.
    Con có nghe những tình cảm thân thương
    Của đồng nghiệp - của những người ở lại
    Quyết góp sức cho cây đời kết trái.
    Quyết khắc vào đá núi nỗi thương con
    Con có nghe có nghe được không con ?
    Những tiếng hát về một thời Hoa Đỏ
    Một mùa hoa luôn có con ở đó
    Và núi cao - tình mẹ - nhớ về con....

    Hà Nội ngày 5/11/2006
    Yêu quý con - Minh Tân
  2. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku trông kháu khỉnh quá, hic hic
    Mai tao đến xem mày dạo này sống thế nào, chẹp, thích rượu gì tao có mua cho mày chai ruợu ngon lắm đấy. Ở dưới đó vui vẻ nhé mày.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái ảnh đấy chụp ở Hữu Nghị quan, hôm mấy thằng đi Lạng Sơn đây mà. Bút chì gửi cho tao mấy cái ảnh còn lại với. (khoidn@gmail.com)
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    nightstars & captain ơi ! Yumi chào 2 anh!
    Lâu lâu không thấy nick của Yumi lên sao, có ai vote cho Yumi cái thứ coi có phải là chức năng vote sao cho Yumi bị hỏng hông nào !
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Dương ah, thời gian trôi thật nhanh, sự hội ngộ rồi chia ly đến thật bất ngờ em nhỉ. E có tin ko, khi em đi xa cũng là lúc chị thấy em thật gần. Cái khoảng cách khắc nghiệt , mong manh giữa sự sống và cái chết vô tình làm người ta lại xích lại gần nhau hơn. Cái cảm giác này chị đã từng trải qua khi là 1 cô học sinh lớp 9 , khi mất đi người bạn thân yêu. Nhưng cũng chính từ giây phút đó , người bạn đó lại luôn sống bên chị,chia sẻ với chị mọi điều.Cô bạn đó đã biến thành 1 vì sao trên bầu trời xa thẳm, hàng đêm vẫn cùng chị trò chuyện sẻ chia. Chị tin rằng em cũng đang ở trên cao kia, là mây trời,là 1 vì sao đâu đó. Mình sẽ cùng nhau trò chuyện phải ko em. Chị rất thích cách nói chuyện của em đấy, rất hồn nhiên, dễ mến, dễ gần với nụ cười giòn tan.Sinh nhật muộn vui vẻ em nhé !

Chia sẻ trang này