1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5/9 Ngày khai trường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    5/9 Ngày khai trường

    Các bác 7X nhà ta đã rời ghế nhà trường cả nửa thập kỷ rồi nhỉ.

    Sáng nay ra đường thấy bọn trẻ con cầm bóng bay, hoa, cờ đi dự lễ khai trường. Tự nhiên trong lòng cảm giác rất lạ. Vừa tiếc nuối, vừa vui vui, vừa thấy mình như trẻ lại vài tuổi.
    Vẫn thấy thèm thèm, vì cảm giác được toàn trường chào đón của năm lớp 1 ko hề có. Lớp 1 học ở miền núi. Khai giảng tất cả học sinh mặc quần áo đẹp, tập trung ở cửa chợ, rồi cùng vào lớp.

    Sang lớp 2, được học trên thành phố, khai giảng khác hẳn. Tập trung từ lúc 6h30 sáng, lọ mọ dạy từ 5h để còn chuẩn bị đồng phục. Sau đó đi mua hoa, bóng, cờ.... Hơn 4 nghìn đứa trẻ tập trung ở sân trường. Cờ hoa rực rỡ. Sau bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, đội kèn trống rầm rộ, ngay khi nhạc cất lên là lời dẫn của cô hiệu phó chào mừng đoàn diễu hành qua lễ đài của các em học sinh khối 1, toàn trường vừa vỗ tay, vừa hát. Chưa bao giờ thấy vui như thế. Sau đó là các khối từ khối 2 đến khối 9, mỗi khối chọn 4 lớp tiêu biểu. Và năm nào cũng được khoái chí diễu qua lễ đài.
    Rồi những bài diễn văn nêu thành tích của trường, của từng lớp, của chi đội... những lời hứa, những gương sáng trong học tập của toàn trường.
    Lễ khai giảng kết thúc. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới. Một năm học với biết bao kiến thức mới và niềm vui mới. Có lẽ chẳng thể nào quên được những giờ phút đó.
    Đã lâu lắm rồi không được hưởng sự thú vị ấy nữa. Mỗi lần vê tựu trường, lòng xốn xang lạ.





    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  2. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Năm nay buổi sáng ngày Khai Giảng, trời lại mưa tầm tã, nhớ lại ngày đầu tiên bước vào năm học lớp 10, mình đã rất hồi hộp vì được mặc chiếc áo dài đầu tiên. Nhưng đến sáng ngày mùng 5/9 thì trời mưa rất to, mình rất muốn dù mưa nhưng vẫn mặc áo dài nhưng lại sợ chỉ 1 mình làm điều đó. Không ngờ đến trường ai cũng mặc, và mình thực sự cảm thấy ngày Khai trường đó rất y nghĩa.
    Lễ tiễn học sinh lớp 12 ra trường, trời cũng lại mưa, và mọi người đều nhắc về kỉ niệm hôm nào.
    Năm nay, nhìn học sinh cấp 3 đi khai giảng với trời mưa tầm tã lại nhớ về ngày xưa waaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    ngay khong mua
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Quái lạ ,Chả có cảm giác gì cả ,chả nhớ nhung cảm xúc ,chả thèm thuồng tiếc nuối gì ,thế mới lạ .
    Một ngày như mọi ngày ,trôi qua nhanh quá ...như ma đuổi
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To thi cam thay co le minh bat dau gia roi
    Du rang van dang co lua la minh con tre hic hic
    Nhin cac em vui ve trong ngay khai truong, lam minh boi hoi nho lai nhung ngay khai truong thuo xa xua
    Co le minh chac chi con den khai truong neu thi cao hoc hay tien sy thoi
    hoac la dan con di khai truong (co le 8 nam nua) hic hic them lan nua
    Buon wa
    Đời là một vở kịch lớn mà chúng ta là những diễn viên

Chia sẻ trang này