1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng.......(phần 2)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 28/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    5 bông hồng.......(phần 2)

    muốn post bài này vào đó mà topic đó bị khoá rồi, tệ thật

    Hỏi và ngã
    Dấu hỏi vòng vòng...
    Dấu ngã cong cong...
    Mỗi khi ngã mình thường hay hỏi
    Ngã lần này có đứng dậy được không.

    Đôi khi ngã mình không muốn dậy
    Sợ đứng lên thì mặt đất vòng
    Hay là sợ ngã thêm lần nữa...
    Hay mệt rồi tranh thủ nghỉ thôi

    Muốn nằm bẹp nhìn thời gian trôi
    Nhìn kẻ khác tha hồ vấp ngã
    Mà không biết rằng chân mình thôi đã...
    Hoá đá rồi, đường thì hãy còn xa...






    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thần chết đừng post lên vội, đợi move topic sang đây đã
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Góc phố xưa chỉ còn là kỉ niệm
    Sắc thời gian in đậm bức tường rêu
    Cây bàng lá đỏ đâu còn tiếng chim reo
    Trong gió biếc xanh màu mắt biếc
    Kỉ niệm thời gian ai có biết?
    Để lại bóng hình ngơ ngẩn lệ trong veo!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gió? Gửi niềm thương lên tóc.
    Mưa? Như trút nỗi nhớ mong.
    Nắng? Làm hồng thêm đôi má?
    Anh? sưởi ấm trái tim nồng.
    Anh là gió là mưa hay là nắng
    Trong lòng em! Không phai sắc thời gian.
    Christine_The life, pillar of the faith!
  5. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội bầu trời sâu thăm thẳm
    Anh và sao cùng hiện trong mắt em !
    If I had only one friend left , I'd want it to be you .
    Vote cho pam !
    http://ttvnonline.net/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=5606
    Thank you, I lov u ! :D
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    xin thông báo lại 1 lần nữa là topic 5 bông hồng đã đc move lại rồi, có ai post thơ thì vào đấy, đừng vào đây post nữa, topic này tạm thời lock
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này