1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doidepghe

    doidepghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thĩch một bài thơ này, chép lên nha!!
    Xin đừng cho tôi một nửa
    Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
    Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
    Biển cả với sông ngòi, núi cao cùng hẻm thấp
    Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi!
    Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
    Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình!
    Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc,
    Thi một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành.
    Nếu như trên đời có gì cần một nửa
    Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
    Khi tay em rụt rè khẽ áp lên bên má
    Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.
    Bài thơ này là của một tác giả người Nga, mình không nhớ tên, có ai biết không chỉ mình với! Thank you very much!!!
    HHQG
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    post lại bài lần trước cho đúng vào tuyển thơ nào hehe
    A đi tìm E, E đi tìm người #
    Cả cuộc đời chúng mình đuổi bắt nhau
    Cứ kết thúc rồi lặp lại từ đầu
    Người # ấy lại đi tìm người #
    A yêu đuối nên A đành ngơ ngác
    Đánh mất E như một sự tình cờ
    Dẫu biết rằng như thế là bơ vơ
    Là nỗi đau, là đắng cay, nuối tiếc
    Trò chơi ấy một đời A ko biết
    E có còn chơi tiếp nữa hay ko
    (Mất em rồi anh đi yêu người #
    Thế gian này đâu đã hết người yêu...)

    còn đây là bài mới
    nếu 1 lần đc hoá làm con gái
    anh vẫn ước được ngồi cạnh em
    và em bỗng hoá thành con trai
    anh và em, chúng mình chấm chấm (..)
    nếu 1 lần, tính em bớt tinh tướng
    thì anh sẽ chẳng hèn nhát đâu
    hai đứa mình hoà thuận, yên bình
    chấm chấm chấm(...) chứ chẳng chấm chấm(..)
    nếu một lần, em đọc bài thơ ấy
    và nhận ra, đó chính là em
    thì biết đâu chúng mình sẽ là
    chấm chấm chấm(...) và chấm chấm chấm(...)
    232921042002
    [​IMG]
    nippon
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    bẹp bẹp bẹp, bài thơ của cow rất ...chấm chấm chấm
    [​IMG]
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    [​IMG]
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng mình có chẳng may chấm chấm chấm
    Thì cũng đừng bắt anh chấm chấm nghe em!
    Bởi vì anh còn đang chấm chấm chấm
    Chấm chấm hỏi và chấm chấm than!

    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG

  6. Hix

    Hix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tui tặng bài này cho một kẻ đã từng là bạn tui..tui và hắn bây giờ ..hic..Ê, chưa thấy bài Tình bạn nào trong này đâu nhá, hội Cún Ỉn phải toàn diện chứ!
    Ờ con đường vẫn thế, với heo may
    Khi mùa thu tới trong mắt đầy..
    Trong veo màu nắng-hoa lan trắng
    Giờ chỉ mình tôi ..với bóng cây..
    Tôi vẵn là tôi như thưở nào
    Nhưng giờ con ngõ hoá xanh xao
    Phải không bởi tại người xa lắm
    Nên ngõ buồn trơ vắng tiếng chào..?
    Bạn vẵn bảo tôi thật lắm điều
    Nhưng chẳng hiểu bạn được bao nhiêu
    Ừ nhỉ, ra tôi khù khờ quá..
    Chỉ biết tham lam-muốn thật nhiều..!
    Tôi nhớ có lúc bạn đùa tôi
    Thiên Hạ sao cứ thích thành đôi
    Cứ như chúng mình - hay nhất nhỉ?
    Biết đâu kỉ niệm ..giờ xa xôi..

    Black Tulip
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Bài này các bác mà chên chán thì em ứ thèm vào cái tran thơ này nữa đâu nhá. Hehe
    Nói chuyện nho nhỏ ------ Nói chuyện to to
    bên bông hồng đỏ ------ Bên cạnh giàn nho
    Bên bông hồng xanh ------ Chùm nho màu xanh
    Trò chuyện với anh ------- Trò chyuện mí em
    Năm bông hồng trắng ----- Chùm nho màu tím
    Này bông xa vắng ------- Hạt nho màu trắng
    Này bông nhớ thương ------ Lá nho màu xanh
    Bông này giận hờn ------ Ăn vào mát lạnh
    Bông này mong đợi ------ Bao ngày mong đợi
    Còn một bông cuối -------- Còn chùm cuối cùng
    Em không dám hỏi -------- Anh không dám hỏi
    Còn một bông cuối --------- Còn quả cuối cùng
    Anh không dám nói --------- Anh không dám ăn
    Chỉ còn bông cuối ------ Chỉ còn lại hạt
    Dịu dàng toả hương -------- Đôi ta đúng nhìn
    [​IMG]
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này, sao dạo này thơ nó ra cứ sòn sòn thế nhở, thằng Con bò nữa
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hè hè, cố lên anh em! phải thắng được topic của em WC chứ!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nhót nhại thơ, hoá ra lại hay!

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này