1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Giọt nắng bên thềm
    Giọt nắng ngoài sân,
    Giọt nắng bâng khuâng
    Nắng cùng em hát
    Nắng cùng em ngáp
    Bởi ngày hôm qua
    Em chơi bida
    Em chơi điện tử
    Nên em không ngủ
    Nắng có biết chăng???!!
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mắt em đẹp tựa trăng rằm, trăng khuyết,
    Khiến lòng anh ngơ ngẩn với hồn say,
    Mắt em....
    mắt bồ câu con đậu con bay...
    Anh mê mải, hồn bay chới với !!!!!
    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xưa về trên phố,
    Rộn ràng tóc mây
    Áo dài vương vấn,
    Lòng ai đắm say!
    Nay về trên phố,
    Đâu rồi tóc mây?
    Thẫn thờ anh đợi,
    Áo dài có hay!
    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tóc thề xưa hỡi còn đâu?
    Giờ em tóc đỏ tóc nâu tóc vàng!
    Mắt nhung biêng biếc dịu dàng,
    Bây giờ xanh đỏ bảo rằng mắt nai!
    Áo em chỉ có hai dây,
    Mắt anh nhìn thấy lọt ngay khỏi tròng!
    Ai ơi ra đứng mà trông....
    Vừa cận vừa loạn bởi nông nỗi này!!!!1
    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi trên tóc,
    Lấp lánh mắt buồn
    Mưa rơi trên cỏ
    Gởi niềm nhớ thương.
    Hạ về vấn vương
    Một trời phương đỏ,
    Người ơi còn nhớ?
    Một chiều mưa bay!1
    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng bảo em phì
    Thực rằng em chẳng có ăn chi
    Sáng ra xôi, cháo, chè, hủ tiếu
    Trưa cơm , phở, bún có bao nhiêu!
    Một tô em dứt chưa đầy bụng!
    Mười tô cũng thế chẳng gì nhiều
    Hai mươi em bảo thế còn ít!
    Sẵn đây diệt nốt chục bánh tiêu
    Còn đây cam, quýt, nho, xoài, mận,
    Mưới phút một thúng hết sạch veo!
    Lại bảo như thế còn chưa ngấm
    Đến lúc ngấm rồi anh chắc tiêu!!!
    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha he he he

    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu em như mây yêu gió
    Như chó yêu mèo
    Như con heo yêu nồi cám......

    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  9. I_belong_to_you83

    I_belong_to_you83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh noi yeu em da qua nhieu
    The roi vang anh mot buoi chieu
    Gap anh au yem ta ao khac
    Oi cai mom anh that la dieu

    _real_love_
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chú phuong nam zở chứng hay sao mà ra lắm thơ thế khè khè
    [​IMG]
    nippon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này