1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Úi dào, bác quá khen,thơ ễnh ương ấy mà! Hôm nay em phải gió, các bác thông cảm!

    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em có còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa???
    "Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát"
    Kỷ niệm là những lâu đài cát
    Sóng rập rình cuốn trôi.
    Em có còn nhớ biển và tôi?
    Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển
    Nghe con sóng rì rầm kể chuyện
    Lần đầu hơi ấm 1 bàn tay
    Tôi lại về phố biển chiều nay
    Biển lặp lại những lời tình ca cũ
    Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
    Gió dắt em về chốn nao?
    Nắng khoanh tròn một dấu lặng xanh xao
    Tên em mờ, gió xoá đi, rồi sóng...
    Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng
    Tôi dã tràng se những vần thơ...
    Em có còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
    "mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát"
    Do u ever get the feeling that someone is thinking of u? ......................It's me [:">]
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    Được sửa chữa bởi - Hermione711 vào 29/04/2002 18:30
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn giữ con ốc ngày xưa
    Nhưng hình như anh để đựng nước mắm
    hi`!

    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG

  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    hi`, ở nhà một mình, hic, lại lên Net 1 mình, đã thế post thơ tiếp
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm ko bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    - Hà Nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế
    Tu ne m'as pas laissé le temps, de te dire tout ce que je t'aime, ni tout ce que tu me manques...


    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    anh iu Mai như ăn hạt ô mai
    như những lúc uống rượu lai rai
    như con rùa đã bị mất mai
    như thằng nghiện không thể cai
    Harry Potter và 39,5 tên cướp
  6. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    3. Thà hôn em một lần để rồi ăn tát
    Còn hơn để ngàn thằng khác hôn em
    Hôn em cho bọn nó thèm
    Thực ra anh biết rằng em lở mồm
    ( và long móng nữa )

    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

  7. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    1. Gác trọ chênh vênh đời trai trẻ
    Giảng đường khập khễnh tuổi sinh viên
    2.Sao em nỡ vội lấy chồng
    Không chờ , không đợi anh kiếm lá diêu bông
    Chờ người đã mấy năm
    Mà người vẫn bặt tăm

    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

  8. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em hôn anh rồi đi hôn thẵng khác
    Vậy em ơi , việc gì phải tát anh ?

    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

  9. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
    Đi mẫu giáo thì có ba đón về
    Ba đón về mà không về nhà cháu
    Về nhà cô giáo 3 ngày sau mới dzề,
    Là lá la la là là

    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nắng hoàng hôn
    .........
    Nắng hoàng hôn nghe trong lòng nao nức
    Anh chẳng biết em đang nghĩ gì đâu
    Nhưng sẽ hiểu trong đáy lòng thẳm sâu
    Hai chúng mình đang mỉm cười em nhỉ ?
    ......

    Life is but a dream
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này