1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sóng
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau..."
    Dù cho mãi ngày sau
    Xa nhau, xa mãi mãi
    Có bao giờ nghĩ lại
    Và anh nghĩ đến em
    Những kỷ niệm dịu êm
    Của một thời mơ mộng
    Của một thời đã sống
    Để học và yêu nhau
    Bây giờ anh ở đâu
    Có biết rằng nơi ấy
    Trái tim em vẫn đợi
    Khi nào ta yêu nhau
    Life is but a dream
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lấy trụm thơ ở trang khác mang sang đây
    Con đường mang tên anh
    Em đã đi suốt một thời quá khứ
    Nhành cây nhỏ nghiêng bên chiều tư lự
    Nắng ngập ngừng rơi xuống tóc em xanh
    Quả ngọt đầu mùa em hái trao anh
    Trái yêu thương ngọt ngào năm tháng
    Anh nói điều chi mà đất trời yên lặng
    Hoa sữa rơi trắng loá bên thềm
    Con đường xưa vẫn nắng dịu hiền
    Vẫn gió ngập ngừng ru hồn em trống trải
    Vẫn hoa sữa nồng nàn cho lòng thương nhớ mãi
    Và cho lòng nghiêng ngả vì anh
    Life is but a dream
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    to the voi real la bai tho nay to da doc roi , chi khong nho la doc o dau ., no quen lam , bay gio doc lai , thay minh van nho duoc vai cau , cam giac that tuyet .....

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  4. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Khi em ôm choàng ta
    Hai cánh tay ghì siết
    Có bàn tay thứ ba
    Vẫy về ai nuối tiếc
    Khi em ôm choàng ta
    Hai cánh tay ghì siết
    Có bàn tay thứ ba
    Nắm tay ai da diết
    Khi em siết ghì ta
    Là khi ta đang mất
    Có bàn tay thứ ba
    Vẫy vào ta vĩnh biệt

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  5. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    to thich bai tho nay nhat , post len cho ba con doc ....
    Cô hàng xóm
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
    Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.
    Hai người sống giữa cô đơn,
    Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
    Giá đừng có dậu mùng tơi,
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...
    Có con **** trắng thường sang bên này.
    **** ơi ! **** hãy vào đây !
    Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi...
    Chả bao giờ thấy nàng cười,
    Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.
    Mắt nàng đăm đắm trông lên...
    Con bươm **** trắng về bên ấy rồi !
    Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
    Tôi buồn tự hỏi: "Hay tôi yêu nàng ?"
    -- Không, từ ân ái lỡ làng,
    Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao ?
    Tơ hong nàng chả cất vào,
    Con bươm **** trắng hôm nào cũng sang.
    Mấy hôm nay chẳng thấy nàng,
    Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong.
    Cái gì như thể nhớ mong ?
    Nhớ nàng ? Không ! Quyết là không nhớ nàng !
    Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,
    Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
    Tầm tầm giời cứ đổ mưa,
    Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm.
    Cô đơn buồn lại thêm buồn,
    Tạnh mưa bươm **** biết còn sang chơi ?
    Hôm nay mưa đã tạnh rồi !
    Tơ không hong nữa, **** lười không sang.
    Bên hiên vẫn vắng bóng nàng,
    Rưng rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng...
    Nhớ con **** trắng lạ lùng !
    Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.
    Hỡi ơi ! **** trắng tơ vàng !
    Mau về mà chịu tang nàng đi thôi !
    Ðêm qua nàng đã chết rồi,
    Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng.
    Hồn trinh còn ở trần gian ?
    Nhập vào **** trắng mà sang bên này !

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  6. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành
    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống
    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh
    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả
    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông
    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hòang hôn
    Những buổi chiều anh ngắm
    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
    Cách xa tình vẫn đẹp
    Có phải không em ơi ?
    con bai tho nay gan voi to mot ky niem , post luon cho moi nguoi xem ......

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  7. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mai là cây nến vợ
    Tiny là cây nên con
    Pam là cây nến bồ
    3 ngọn nến lung linh
    hehe
    Harry Potter và 39,5 tên cướp
  8. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mày đúng là Quân,,,,,,,,,khốn nạn.
    Only you can rock me.
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng chết cho xong
    Ruột gan tim phổi trao em hết (Vì đời anh chẳng còn gì hết )
    Em ấu em nướng em xào mí măng.
    Sorrow is my Soul
    And tears I drink as wine
  10. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    chó vương zám chửi tao à hehe
    hôm qua gặp thằng vê mờ vê
    nhìn xa ko trông rất ghê
    nhìn gần mới bít thằng pê đê
    thằng vê mờ vê là con dê pê đê
    hehe
    Harry Potter và 39,5 tên cướp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này