1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chú lãng tử khóc zì thế, bị đặt J nhép à hehe
    [​IMG]
    nippon
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    iu em Phù thuỷ
    iu Hơ mai âu ne (Hermione)
    iu cả con mình
    là nhóc Tiny
    iu lun kem ý (cream_italy)
    iu cả Pampi
    iu ngay Thần chết
    iu cả măm my (Mummy)
    iu iu lắm lắm
    iu ai nữa nào
    còn quên tên ai
    thì mau re lại
    [​IMG]
    nippon
  3. ngocdunghad

    ngocdunghad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    had
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cám ơn u nhé!Theo tớ câu đó chính xác là"Tin`h chẳng đẹp khi còn dang dở".Nhưng bạn thích thơ của ai?Chứ tầm này thì ai chẳng thích thơ tình?

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thơ nà gì nàm sao em biết được.
    Lên hôm lay em cũng thử nàm thơ.
    Thơ con nhái, ễnh ương, lòng lọc,
    Em nàm xong mà cứ tưởng như mơ.
    Rồi bỗng chợt nòng trống vắng, bơ vơ.
    Vặn người, vắt ra thêm bài nữa.
    Em vắt thơ giống như nà vắt sữa
    Bác nào cần, em sẽ tặng vài tô...sữa chuột.....
    ai bảo nà em không biết nàm thơ?

    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thơ zì sao lại có nòng nọc với sữa ở đây ehe
    [​IMG]
    nippon
  7. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    còn chị gì mà làm hoa hậu box 83 sao hông iu nốt đi hả?
    Only you can rock me.
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
  9. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước Don có bịa một bài dựa trên cáo bình Ngô nhưng chưa xong hết,ai trình to thì làm nốt hộ Don nhé
    Thay thủ tuớng hanh đạo,Bộ trưởng truyền rằng:
    Việc nhân nghĩa cốt ở yên thân,
    Quân điếu phạt trước lo tiền bạc.
    Từ Triệu,Đinh,Lý ,Trần bao đời xây nền kinh tế
    Cùng với Đường,Hán,Tống,Minh mỗi bên sở hữu một công ty
    Tuy giàu nghèo nhiều lúc khác nhau
    Nhưng tỉ phú đời nào cũng có
    Thế nên Lưu Cung tham tiền nên phá sản,
    Triệu Tiết lừu đảo phải vào tù
    Cửa ngân hàng bắt sống Toa Đô
    Sông Bạch Đằng còng tay Ô Mã
    Việc nay xem xet,
    Báo chí còn đăng...
    Hết rùi,dân làng làm tiếp đi
    What can't be bought by money can be bought by much money
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc gật gù bên mâm rượu
    Em mơ màng cầm đũa viết tên em
    Còn mấy câu nữa nhưng thằng bạn nó không nhớ được.
    Sorrow is my Soul
    And tears I drink as wine
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này