1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    trời lại mưa rả rích
    anh đi xe mô kích
    phóng về quê tình địch
    bắn một phát chết tèo
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    này sao đi qua không nhìn anh
    một mình hờ hững bước nhẹ nhàng
    liếc mắt đưa ngang như thầm gửi
    một nụ hôn zó lên môi anh
    này sao đi qua không chào anh
    biết anh đứng đấy tự bao zờ
    chẳng nhẽ không thể zơ tay vẫy
    lòng anh buồn lắm, em biết không ..?
    này sao qua không cười với anh
    mặt mày xám xịt như đám tang
    anh buồn anh chẳng nhìn em nữa
    cho em xám xịt luôn cả đời
    ...
    Ơ kìa sao không yêu anh nữa
    Liệu anh có làm em buồn chăng ?
    Tình yêu thật là luôn thay đổi
    Lúc giận, lúc yêu, lúc ghét buồn ...
    HN - 232217052002
    trời lại mưa ...
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ru ta hai mươi
    À ơi, nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi
    Hôm qua Mười Chín xa vời
    Hôm nay cánh lá nhắn lời gì đây?
    Ru ta tròn một vòng tay
    Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa
    Bao nhiêu sâu sắc thì thừa
    Bao nhiêu bồng bột cho vừa Hai Mươi?
    À ơi, khôn khéo ngủ thôi
    Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm
    Xin ta biết yêu một lần
    Biết tin người, biết sớm gần nỗi đau
    Gọi tên rừng thẳm sông sâu
    Về đây ta bắc nhịp cầu Hai Mươi!
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    [​IMG]
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay ********
    mọi thứ đều mất hết
    mọi người như con rết
    ước chi sắp đến tết

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng nho nhỏ
    Bông hồng đo đỏ
    Đem bỏ vào giỏ
    Ra ngoài đương bỏ
    Con thỏ ăn cỏ
    Tưởng hồng là cỏ
    Nó bỏ vô mỏ
    hihihihii

    Mon amour..je t'amie avec tout la couer..mais peut être tu ne m'amie pas...hic..hic pourquoi??pourquoi?Dis-moi OUI..
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    rồi nó bỏ ra
    vì nó biết rằng
    đó là hồng đỏ
    nó lại gặm cỏ
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hãy dịu dàng nói với anh bé yêu
    Những suy nghĩ ngổn ngang em cảm thấy
    Đừng buồn rầu em ơi đừng than trách
    Những đổi thay trong em anh đã nếm qua rồi
    Trái tim này chỉ dành riêng em thôi
    Nên thế nào cũng xin em đừng khóc
    Cả thiên đường đang chờ em trước mắt
    Nên thế nào cũng đừng khóc nghe em
    Một lời thầm thì, một nụ hôn quen
    Hãy trao cho anh trước khi em từ giã
    Anh sẽ giữ trong lòng tất cả
    Hình bóng em và tháng ngày đã qua...
    Trái tim này chỉ dành riêng em thôi
    Nên thế nào cũng xin em đừng khóc
    Cả thiên đuờng đang chờ em trước mắt
    Nên thế nào cũng đừng khóc nghe em
    Giờ đây em-có thể chỉ muốn quên
    Bỏ đi tìm cho mình một con đường mới
    Xin em nhớ anh chưa thừng gian dối
    Xin nhớ anh dù ta đã chia tay
    Và dù mai này mọi thứ có đổi thay
    Em sẽ thấy cuộc đời dầy màu sắc
    Dẫu chỉ có một mình nhưng anh chắc
    Cuộc sống của em sẽ tươi đẹp hơn nhiều
    Mãi mãi sau này chỉ duy nhất yêu em
    Nên thế nào cũng xin em đừng khóc
    Cả thiên đường đang chờ em trước mắt
    Nên thế nào cũng đừng khóc nghe em.

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Em bước lên bậc thứ 20
    Nơi có cánh cửa xanh da trời
    Phía trước
    la gi..?
    em đã biết...
    (quên phéng mất rùi, làm tiếp đi!,lần sau em post tiếp)

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  9. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    quên phéng mà cũng post lên
    Harry Potter và 39,5 tên cướp
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chuyện nhỏ, đợi tí sẽ có bài của tui ngay
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này