1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng cow tuy bé
    Nhưng chẳng bé đâu
    Cow đã có râu
    Suốt phải cạo
    Mày râu nhẵn nhụi
    Như thằng sở Khanh
    Nhìn thấy gái đẹp
    Là sán ngay vào
    Toàn nói tào lao
    Như nói xấu tao
    Cow thế mà khoẻ
    Chỉ biết doạ trẻ
    Gặp phải thằng to
    Mồm ngậm hạt nho

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    lại thêm 1 bài đả kích tao hừ hừ
    em có tội tình zì mà các bác lấy ra làm thơ suốt thế
    Được sửa chữa bởi - cow-n-chicken vào 24/05/2002 08:12
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thuở thiếu thời gặp cơn mưa đá
    anh zơ tay hứng được 1 cục đá trời
    cho vào mồm nhai ngấu nhai nghiến
    vì cứ tưởng là tủ lạnh mà ra
    lâu lắm rồi bây zờ gặp mưa đá
    cũng cộp cộp đập vào những mái nhà
    nhưng giờ sao không còn những giây phút
    hồn nhiên và trẻ con ngày xưa
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa kể là
    Một con bò con gà
    Sống chung một mái nhà
    Rất, rất là lá la!
    Một hôm trời mưa đá
    Rơi vỡ đầu con gà
    Khổ thân con bò già
    Vì quá nhớ con gà
    Nên cũng theo, làm ma
    Chỉ sướng hội 83
    Đc 1 bữa quá đã
    Vừa thịt bò thịt gà
    Khà khà khà khà khà!

    Nobody hears me!

  5. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bài này bé moi ở đâu ra vậy nè ! công nhận hay thật , mà lại chả giống bái hát tí nào , cái này có phải do " Hoa hậu thế giới " : Phương Thanh hát không vậy , bé có cón bái nào hay nưa không post thêm cho tui với !!!

    Big ... Bang ... !

  6. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thằng nước mắm đợi đấy, tao sắp ra lò bài mới rùi
    Harry Potter và 39,5 tên cướp
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Em bước
    LÊn bậc thứ 20
    Nơi có cánh cửa xanh da trời
    Đằng sau có gì..
    Em đã biết
    Còn bên tai lời tha thiết dặn dò
    Bậc thứ 20..
    CÁnh cửa xanh...1 thoáng âu lo
    Trái tim đập...
    Em khẽ khàng xoay cửa
    để rồi em gặp
    anh
    Chiều nắng nhạt, mùa thu, chiều nắng hanh
    Chói mắt lạ, làm mình em bối rối
    Cánh cửa xanh,tưởng chừng em hiểu lối
    MÀ suốt đời em chẳng hiểu đưọc anh?
    ...
    Em cúi mặt tìm
    Một giọt sương 19
    màu cỏ xanhtrong,một buổi chiều trong
    20 này,anh chỉ là một
    Trong vô vàn nhưng ước mong
    Cánh cửa xanh,em khép đóng
    ...em đi qua rồi!
    bậc 20 và anh
    Ở lại nhé, để chỉ là kỉ niệm
    Giữa những bậc đời còn dài lắm
    trên kia.....(buồn thật!)

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay ,
    Vì ngày hôm qua đã là quá khứ
    Ngày hôm nay không phải là ngày mai,
    Vì ngày mai là tương lai.
    Và anh không phải là em
    Nhưng phải có một thứ gì liên kết
    Em có biết chăng đó là tình yêu,
    Tình yêu gắn ngày hôm qua với ngày hôm nay
    Tình yêu gắn ngày hôm nay với ngày mai
    Và tình yêu gắn anh với em
    Chia xẻ ước mơ...
    Bay cao bay xa....
    Right here waiting for you
    Christine_The life, pillar of the faith!
  9. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chấm phẩy....​
    Em đưa vào dấu phẩy
    "Hòng" phân cách hai ta
    Nhưng Eva em hỡi
    Anh - Adam đây mà !
    Em đánh dấu chấm à?
    Thành hai câu dang dở
    Hai ta tuy còn có....
    Vẫn rất..... gần nhau thôi !
    Ơ em xuống dòng rồi !
    Ta thuộc về hai đoạn
    Ừ, cho dù hai đoạn
    Thì vẫn cần..... bên nhau
    Để văn vẻ thêm sâu
    Đến khi thành .......tiểu thuyết
    Romeo-Juliet
    Sao chẳng là hai ta?
    Dấu hỏi cho em đấy
    Trả lời....."ngọt ngào" nha!!!!
    Anh sẽ chờ em nghe
    Dù bây giờ chấm ,phẩy......
    Anh vẫn đợi nhóc à
    Khi mà......"chấm than" đấy!!!​
    To her: chị ui, thơ em hay hông? nếu hay thì vote cho 5* nhé.
    Được sửa chữa bởi - vmv83 vào 26/05/2002 19:27
  10. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Được sửa chữa bởi - vmv83 vào 26/05/2002 19:30
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này