1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp thằng Cow
    Nhìn như thằng bị Đao
    May mà mình hổng sao
    Nhìn thấy chú lơ ngơ
    Như Clai Pen tơ

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trông thấy thằng Nhót cay
    Rõ ràng nó bị GAY
    Nhìn vào thằng Blade
    Và cả bà Thần chết
    Không nghi ngờ! Bị Ết!
    Nhìn cái thằng Roméo
    Như ông bán kẹo kéo.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    trời mưa tầm tã ướt áo anh
    nước lạnh ngấm qua áo mỏng manh
    tâm hồn bay bổng zờ trôi tuột
    xuống cống hết rồi em biết không ??
    đường đi lầy lội, ngập hết phố
    dream ghẻ ì ạch chết mấy lần
    đẩy lên đẩy xuống, nặng mún chết
    chỉ mong mưa ơi, hãy tạm zừng
    mưa ơi mưa ơi, đừng tạnh nữa
    bởi vì ta sắp về nhà zồi
    phen này ta quyết buôn rain coat
    mưa to thế này ắt đắt hàng
    tiền buôn rain coat mất 5 trăm
    ta thu về được những 1 nghìn
    tiền xăng, tiền nước chỉ một lít
    à, thì ra lãi 4 trăm
    tiền lãi ta quyết fải để zành
    1 trăm cho vợ, 1 cho kon
    2 trăm kòn lại ta độ hết
    chấp hoà cho được trận mỹ-hàn
    hỡi ôi ká độ là thế đấy
    ai bảo mình ngu đi chấp hoà
    bây zờ thì hết, tiền bay mất
    biết lấy tiền đâu nuôi vợ kon
    nếu thấy đc thì anh em vote cho 5* khì khì
    Mùa thu đến, lá vàng rơi trên giấy, chỉ còn anh với tiếng mưa rơi ngoài hiên ...
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thơ của ng` khác chôm sang cho anh em đọc :
    anh những tưởng chỉ vầng trăng là khuyết
    có đâu ngờ lòng em khuyết theo trăng
    trăng trên trời còn biết buồn xa vắng
    em là người sao chẳng có trái tim?
    nếu bây giờ anh hoá thành chiếc kim
    anh sẽ đâm trái tim em nhỏ máu
    để nỗi đau một lần được nương náu
    nơi trái tim em băng giá vô tình
    nếu bây giờ anh hoá thành thần linh
    anh sẽ bắt em trở thành nô lệ
    anh sẽ đàng hoàng anh sẽ chễm trệ
    ngồi trên ngai vàng ra lệnh cho em
    nhưng anh chỉ đơn giản là anh thôi
    là người con trai biết yêu biết nhớ
    là người con trai biết đau biết khổ
    dẫu hận em nhưng sẽ mãi yêu em
    he he
    Mùa thu đến, lá vàng rơi trên giấy, chỉ còn anh với tiếng mưa rơi ngoài hiên ...
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    một bài chôm chôm khác đây :
    mưa vẫn rơi trong màn đêm rất lạnh
    bản nhạc buồn gợi bao nỗi suy tư
    ta nhìn lại ta trong những thực hư
    chợt thương mình sao ngu ngơ quá đỗi
    người đến rồi đi tưởng chừng rất vội
    người chẳng yêu tôi sao lại hẹn thề?
    khi tôi khóc sao người cười ngạo nghễ
    tôi hận chính mình đã quá đam mê
    ngày hôm nay khi bóng chiều đã xế
    lại mình tôi lặng bước giữa đơn côi
    chiều hoàng hôn nắng không còn dữ dội
    sao tôi nghe lòng có vết nắng xanh xao?
    tôi chẳng ôm ấp những gì quá lớn lao
    tôi chỉ cần một tấm lòng chân thật
    một trái tim biết yêu và chia sẻ
    với những buồn vui bất hạnh trong đời
    ngày hôm nay nỗi nhớ chẳng đầy vơi
    mối tình xưa đã chìm vào dĩ vãng
    bầu trời đêm cũng không còn u ám
    sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi
    Mùa thu đến, lá vàng rơi trên giấy, chỉ còn anh với tiếng mưa rơi ngoài hiên ...
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái thằng X Fai.
    Chắc là bị giang mai.
    Ui! Cái bà Phù thuỷ
    Y hệt như con quỉ.
    Lại còn bà Mummy
    Chằng khác gì viên bi.
    Còn thằng Green Bamboo
    Nhìn trông rất là ngu.
    À! Bà Pamela!
    Đúng là một mụ già! (khó tính!)
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chị Giang
     
    Chị Giang ở cạnh nhà tôi
    Tối nay chị ấy đi chơi với bồ
    Ô kìa, trời đổ mưa to
    Lòng tôi sung sướng, cho chừa đi chơi.
     
    Giá mà thằng ấy chết tươi
    Thể nào tôi cũng sang chơi đàng hoàng
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
    Có con chó cái thường sang bên này???
     
    Cún ơi mày hãy vào đây
    Tao đá tao đạp, đánh mày tí thôi
    Sao chị cứ suốt ngày cười
    Tao muốn ôm quá, ngại người không ưng
     
    Thỉnh thoảng mắt chị rưng rưng
    Ôi con ******** mày đừng chạy đi
    Bỗng dưng tôi thấy điều gì
    Tôi buồn tự nhủ: thi xong yêu nàng.
     
    Không tơ tưởng chẳng mơ màng
    Tình tôi than lạnh tro tàn thì sao?
    Trái tim mà chẳng cất vào
    Đem cho chị í, hôm nào vứt đi?
    Dạo này tôi bận học thi
    Ôn không cẩn thận, đứt thì chết toi
    Cái gì trong dạ bồi hồi
    Nhớ chị, tôi nhớ, ấy thôi, quên nào???
     
    Trời ơi, mưa nữa đi nào
    Để không cho chị tối nào cũng đi
    Tầm tầm đến lúc xong thi
    Hết tháng này nữa ta đi suốt ngày!
     
    Mưa càng nhiều lại càng hay
    Chị Giang nhớ nhé, suốt ngày đi chơi!
     
    Hôm nay đã tạnh mưa rồi
    Quần không phơi nữa, chó lười không sang
    Ban công vắng bóng chị Giang
    Ngáp mãi tôi gục xuống bàn ngủ quên
    Nhớ con chó đến lạ lùng
    Nhớ quần áo nữa, nhưng không nhớ người
    Hỡi ơi chó cái, quần đùi
    Mau về mà khóc ngậm ngùi đi thôi
    Hôm nọ chị lấy chồng rồi
    Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi ngu đần
    Chị khác chi đấng thiên thần
    Vậy mà tôi để tuột dần khỏi tay
    Thôi được, lấy vợ hẵng hay
    Không lại phải sống tháng ngày héo hon
    Lúc nào mà chị có conNếu là con gái, em còn đến thăm...

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ơ thằng toosonet
    mặt thì như mặt mẹt
    Mùa thu đến, lá vàng rơi trên giấy, chỉ còn anh với tiếng mưa rơi ngoài hiên ...
  9. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn Tút
    Trông như thằng,,, nghiện hút

    ...If one day u feel like crying...
    Call me...
    I don't promise u that...
    I will make u laugh
    But I can cry with u...

  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thằng Tút bắt trước thơ của tao nhá. KHông chịu đâu. Huhu :((
    Thằng tút nhìn như côn chim cút
    Thằng tút như quả trứng chim cút
    KHoái nhất cái câu của PT: như thằng nghiện hút

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này