1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn Blade hay là thằng Blade thế hử. hihi. Thằng này muợn má đá Bia hay ghê há.
    Đồng ý với chú Blade. Hỏi 2 bé PT thế nào rùi thì toàn bảo là hãy còn trẻ con. hihi Thế mà thử hỏi Her xem trong cái trang thơ này thì được mấy bài con cóc hay là bài toàn bài nói về cái gì gì đó trẻ con như anh em chúng ta không hiểu. hihi.
    nào làm bài thơ cái nào. Định không Post ra vì hơi bôi bác nhưng thui thấy hay hay nên không thể không Post
    Hôm nọ gặp Nhóc Hương ( Kem ý , Tiny, Phù Thuỷ)
    Đang ngồi lòng vấn vương
    Trông thật là đáng thương
    Dáng đi giống ếch ương
    Mùi thăm thẳm mùi tương
    Nhưng sao vẫn dễ thương
    hê hê mong " 3 cô em gái " tha lỗi cho anh nha. hihi.

    I love the night
    It would murder My soul

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 23/07/2002
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng gửi....
    Nếu thương nhớ chỉ là trò khờ dại
    Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì....
    Nhóc ơi nhóc cứ ngoảnh mặt mà đi
    Tôi cóc thèm tôi chẳng buồn phát khóc.
    Chẳng còn ai sẽ cùng tôi tan học
    Tôi một mình vui chán cần ai thương
    Chẳng còn ai để tôi dạo quanh trường
    Thì vào căng tin một mình tôi, càng tốt!
    Sẽ có lúc nhóc mời đi sinh nhật
    Tôi sẽ qua và tôi sẽ tặng quà
    Món quà chẳng có ý nghĩa gì hết
    Tôi tặng rồi và nói chuyện qua loa
    Sẽ có lúc trên con đường tôi qua
    Kỉ niệm xưa lại leo vào vòm ngực
    Có thể buồn nhưng không thổn thức
    Tôi đã khờ như đúa trẻ mà thôi
    Sẽ có lúc gặp nhóc với một người
    Đi qua tôi và mỉm cười giễu cợt
    Tôi lúc đó dẫu như con lật đật
    Cũng toét miệng cười ra vẻ như không.
    Sẽ có lúc đi trên phố chiều đông
    Chợt giật mình thấy ai cũng giống nhóc
    Tôi nhất định không giật mình khờ ngốc
    Để được buồn như một kẻ không vui......
    Sẽ có lúc...... ờ mà kệ nó thôi
    Nhóc là nhóc và tôi là tôi
    Thương mến cũ coi là sương khói
    Lúc nhìn theo sẽ hơi chút bồi hồi.......
    You're in big trouble now....................................................................................I've decied I like you!
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Nhót ơi mày có cần lộ liễu thế ko ??? hehe.....thì các chị em cũng mượn má đá bia còn gì nữa !!! Giả vờ khù khờ tí chút nhưng kinh bỏ xừ ý chứ !!! Anh em ta theo kịp sao được !!! hihi.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cu nhót nhá...Mún ăn đòn hả?Có xin lỗi các chị ko thì biểu?
    Mãi yêu anh,Đèn Biển ạ!
  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này giết chết 0 tha!
    ... chẳng bao giờ trễ cả...
  6. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hì ..có 2/3 em phản ứng rồi ..Tiny nữa ....Thit thằng Nhot đi chớ ..
    Èo ..bon con Gái 83 kinh thế là cùng .... , đi mổ xẻ thơ conm ếch bằng Dao Bầu ...
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ơ việc gì phải xin lỗi. Thế nếu phải thì phải làm thơ xin lỗi à. hê hê có cần không làm thêm bài nữa rùi xin lỗi là vừa nhẩy. hehe
    Hee hee kể cả 3/3 Nhot cũng không sợ nhá. Hôm nay PT gặp mà có dám động chân tay gì đâu. :D

    I love the night
    It would murder My soul

  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, dao bầu à, tao xung phong cắt***** của nó!
    Thằng nhót có một cái***
    Tao xung phong cắt, thằng nào nói năng?
    Đứa nào mà nói lăng nhăng!
    Ông cho một phát là phăng mất****
    Christine_The life, pillar of the faith!
  9. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là vì lúc đấy đang đứng trên sân thượng kéo mấy cành hoa ngọc lan, động chân động tay lúc đấy chỉ có thiệt., lao xuống dưới nhà thì chổi Tia chớp cũng không đến kịp
    ... chẳng bao giờ trễ cả...
    Được phuthuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 28/07/2002
  10. conmuoi

    conmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    những tưởng chẳng ai hay
    những tưởng chẳng ai hiểu
    ấy thế mà chuyện lạ
    có tới 4 người bít
    chẳng có dấu vết gì
    chẳng có tung tích chi
    thế mà họ lại bít
    chuyện lạ, ôi chuyện lạ
    ---
    mưa hôm nay to quá
    ngồi chẳng việc gì làm
    lại nghĩ ngợi lung tung
    giờ này em ở đâu
    18.19.28.07.02
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này