1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Chổi tia chớp mà không đến kịp thì có Nhót đến kịp . hihihi. Chạy thật nhanh xuống cầu thang là kịp ngay mà ... :D. Hôm nào thử phát xem có kịp không nha
    Mà cái hoa đấy gọi là hoa NGọc Lan à. hi` hi`. Mình chả nhớ tên gọi gì cả. Toàn quên thui.
    Mà PT hái nhìu hoa thế thì sặp tới làm sao nó ra quả được để cho NHót ăn hả. Hichic. Kiểu này chết đói ai thuơng đây. Mẹ ơi con đói quá đi. hichic. :P

    I love the night
    It would murder My soul

  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    iên tâm, wả ngọc lan chỉ cần hôn 1 cái là no cả năm, còn ngắm nhìn cũng no vài tháng...
    Baptised in Blood
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Ông muốn mua tình yêu
    Lại ca ko ai bán
    Có "người" muốn bán đó
    Dám mua nữa ko nào

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hỏi chấm, hỏi hỏi chấm
    chấm hỏi, chấm chấm hỏi
    đầu óc mình nghĩ gì
    vào lúc này thế nhỉ
    vừa buồn , vừa tưng tức
    bởi không việc gì làm
    bởi chẳng được đi chơi
    bởi sắp đi thi lại
    vừa buồn lại vừa tức
    vừa tức lại vừa buồn
    chán chán chán chán chán
    chán, buồn, thương, nhớ, tức
  5. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    hức hức hức hức hức
    đọc xong mà thấy tức
    hêhhhe

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ốm tứ thập degree
    đầu như bị stress
    tức, bật messenger lên
    chẳng gặp 1 bóng rose
    đen đủi ôi đen đủi
    mai thi nốt môn cuối
    kia đi chơi cho đã
    cho bõ ghét ốm lun
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên này làm thơ lắm thế. Đầu mày có vấn đề rồi đấy
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  8. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    cái này đâu phải là thơ
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thơ ngon lành thế còn zì, chúng mày chả hỉu zì cả
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng Kuân thành con gái rồi kia.
    Cứ tưởng bố này về nhà cũ nẩy hứng làm ngay được bài thơ chứ.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này