1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    bài thơ thứ 500
    chẳng biết tự bao giờ tôi viết thơ
    kể về cuộc sống của chính mình
    về tình yêu và tình bạn của chúng ta
    rồi cả những điều nhỏ nhặt nhất
    cũng được chuyển biến thành thi ca
    chẳng biết tự bao giờ có 83
    hiệp hội đoàn kết của chúng mình
    từng chú ỉn ngoan ngoãn dễ thương
    thân với nhau như trong một gia đình
    ngoảnh đi ngoảnh lại mới giật mình
    ồ, đã có bài thơ thứ 5 trăm
    dù chỉ là những vần thơ con cóc
    cũng đủ thấm đượm những tấm lòng
    chẳng biết bao giờ (tôi) ngừng viết thơ
    chắc lúc đó hoa cỏ lá úa tàn
    từng đàn cún ỉn gà đã rụng răng
    ăn cháo hành hoặc ngắm củ cải dưới đất

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , bis bis... kha` kha`... :D

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    trong 500 bai nay , thang cow co duoc khoang bao nhieu bai ha .

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoa khẽ hát lời yêu thương đằm thắm
    Để hương thơm quyện mãi tóc mênh mông
    Lá khẽ hát lời tình xanh hy vọng
    Gửi vào lòng bao nỗi nhớ mong
    Anh sẽ viết bản tình ca bất tử
    Để một ngày, hát cho một dòng sông!
    Kiếp sau iu mãi Blue Angel!
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình mây mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng đùa với gió
    Người vô tình không hỉu được lòng ta!

    Huong
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    anh có vô tình đâu hả em hương bất lương

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    "Anh,em" với ai hả tên Cow bí đao kia???Đập chít ăn thịt giờ!!!

    Huong
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    nghe kinh dzị wé
    Em Hương kó thương
    Thằng cow chicken
    Thì khi thịt nó
    Nhớ chừa cái chân
    Cho anh nhắm rượu.
    Kiếp sau iu mãi Blue Angel!
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ấy Nam tham lam!
    Ai tên là anh?
    Ai tên là em?
    Nói rùi ko chừa
    Là tớ cũng thịt,
    Cùng với tên Cow
    Chân bò và gà,
    Ấy nhắm chân nào?
    Để tớ còn liệu!!!
    ...................
    xoẹt,xoẹt,xoẹt,xoẹt
    Tớ đang mài dao!!!!

    Huong
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài thơ cho vui cái nhỉ. hìhì
    Chuyện tình với cô thứ nhất:
    Hôm nọ hăng hái dẫn em chơi
    Hang cùng ngõ hẻm khắp mọi nơi
    Hết cơm hết phở lại đến bún
    Đã đời.
    Măm xong nhìn anh em cười tươi
    Anh ơi em muốn giống mọI người
    PhảI kem vài cốc để tráng miệng
    GiờI ơi
    Tưởng rằng đến lúc được nghỉ ngơi
    Tìm nơi thanh vắng cùng em ngồi
    Hàn huyên mọi chuyện cho tình củ
    Thế thui.
    Nào ngờ em thấy sau chuyện xơi ( Bờ nết lạI nghĩ đến đi bơi)
    Đến lúc làm duyên với cuộc đời
    Váy áo mũ dép làm vài bộ
    Tiêu rồi.
    Về nhà anh như kẻ giở hơi
    Miện thì ngáp ngáp tay bơi bơi
    Mẹ thương mẹ hỏi cón sao vậy
    Con ơi !

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này