1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu
    Em cũng chẳngbiết nữa
    Vì sao...răng anh vâu

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên gió mưa như lạnh thêm
    Có 3 con dở hơi hát trong mưa thảm lắm....
    ...
    Vì sao lại zin 3 ...
    Vì sao lại ..hắt xì...
    ...
    Hỡi anh Vàng nấp bụi rậm
    Hay chăng ngồi 3 thật phê.. ê...
    ...Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun or will it rain?...
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tình yêu từ tình bạn
    tình bạn từ đâu ra
    anh cũng không biết nữa
    vì sao mình quen nhau
    thơ chuẩn ko thần chết hẹ hẹ hẹ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hừ, em Hương ác quá thế này!
    Ngày xưa anh làm thơ con cóc
    Gửi tặng em một chút tình nhỏ nhoi
    Ngày hôm nay làm thơ con nòng nọc
    Không khéo về lại bị vợ cho roi
    Hoa sữa, thơ và......!
  5. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Moi đâu ra cô nàng ngổ ngáo zậy nhỉ.Con gái 83 đã "hiền" nay lại càng "hiền" hơn, hic hic-----> bi kịch gia đình.
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là đâu,bình thường tớ "hiền" mà!!!

    Huong
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hoa tháng 3 vẫn nồng nàn như thế
    Chỉ có điều phải sống khác ngày xưa.......
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có những khi
    Ta chẳng khóc chẳng cười
    Chỉ muốn ngồi bên hiên im lặng
    Nhìn mãi theo từng giọt nắng
    Rơi rơi trên đá cuội bùn rêu
    Có những khi
    Trong đỏ rực ráng chiều
    Xa tít một chân trời tím
    Ta nghe lòng chết lịm
    Giữa con tim là yên lặng hoàng hôn
    ............

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mất em
    Lẽ ra là được
    Anh chẳng có em
    Lẽ ra có được
    Bởi vì cần nói
    Với em 1 lời
    Thì anh lại sợ
    âm thầm nuốt trôi
    Bởi vì cần đến
    tìm em trước nhà
    Thì anh lại sợ
    đứng nhìn từ xa
    Bởi vì cần hiểu
    những lời lặng yên
    Thì anh lại sợ
    cái điều anh tin
    Thế là hoa nở
    khi mùa nở hoa
    Thế là xuân đến
    khi mùa đông qua
    Và anh chẳng kịp
    nói ra một lời
    Và anh giữ lại
    nỗi lòng chơi vơi...
    ...I'll be your knight... holding u tight... as the brother when I saw your cryin eyes...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 15/10/2002
  10. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng làm hạt bụi
    Làm cay đôi mắt em
    Hay đừng làm cơn gió
    Dễ đến rồi dễ đi.....
    Sao cứ phải làm ngơ
    Khi thực sự thương nhớ
    Rồi âm thầm ngồi khóc
    Và mọi thứ sẽ qua?
    Ừ! Mọi thứ cũng qua
    Nước mắt rồi cũng hết
    Để mỗi khi nhớ lại
    Một nụ cười xé tim!
    Xin đừng làm hạt bụi
    Cũng đừng làm cơn gió
    Niềm vui rồi cũng hết
    Nỗi buồn rồi cũng qua.....
    *********
    Easy come, easy go
    apricot
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này