1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    văn xuôi của thằng nhot hay tuyệt
    ... ... ...
  2. conmuoi

    conmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    má em hồng không phải vì nắng nữa
    mắt em ướt lệ chẳng phải vì khổ đau
    chỉ bởi vì một luồng gió mới thổi
    cơn gió lạnh của tình yêu chúng ta
    cơn gió ấy sưởi ấm trái tim anh
    dù muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc
    chỉ có em, nơi ấy ấm mà lạnh
    chờ lại chờ, ngày chúng mình gặp nhau
    gió ơi gió, cho gửi nhờ thương nhớ
    thổi lại thổi, về đến nơi em yêu

  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thì đây là văn mà. hichic.
    3 bài trên cảm hứng từ cáic chết và Halloween
    Làm vài cái gì cho vui vui cái nào. Ở nhà chả biết đi đâu chán wa. Hcihic
    Anh muốn làm giọt máu
    Ngự trị trong tim em
    Chạy trên toàn cơ thể
    Cạn khô nơi vết thương
    ước gì anh hóa ra chăn
    Ðể cho em đắp, em lăn, em nằm !
    ước gì anh hoá ra khăn
    Để cho em tắm em lau hàng ngày
    ước gì anh hoá thàn son
    Em cầm em vẽ lên môi cả ngày.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 26/10/2002
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh hôn em
    Sao mà còn ngần ngạI
    Anh bảo em dừng lạI
    Cớ sao em vẫn hôn
    Em bảo anh ôm em
    Sao anh còn chần chừ
    Em bảo anh ôm nhẹ
    Mà sao càng nghẹt thêm
    Em bảo anh sờ mũi
    Anh chả ngạI gì đâu
    Vì trên mũi có bẩn
    Anh lấy xuống cho em
    Em bảo anh vuốt tóc
    Anh cấm lấy lược ngay
    Đôi chấy đang ôm nhau
    Anh cho nó đi bụI

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Em thấy họ hôn nhau
    Anh nhìn em ngụ ý
    Sao em giả vờ quay đi
    Mà lòng đầy thèm muốn
    Em thấy họ khoác vai
    Anh đi gần tỏ ý
    Em giả vờ đứng lạI
    Lòng đau đớn khôn cùng
    Em thấy họ chia tay
    VộI nhìn đi chỗ khác
    Còn anh thì hồ hởI
    Mình về thui nhé em
    Chắc là chán em rùi, hé hé. Hay không bà con
    Yêu nhau có phải là phiền
    Có gì quan trọng Long liền cất đi
    Chắc là sợ gặp Tiny
    Nó gặp thì mất còn chi mà đòi
    Cái mồm Long để làm chi
    Hay là không nỡ khi đòi Tiny
    Hay là Long để nhiều khi
    Mở mồm ra cái là iu nhau liền ( đó là hàn động bằng mồm đó : KISS nhau đê)
    há há. Ác ác

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  6. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nhót dạo này cũng lắm thơ thế
    hôm nay tập viết thư
    để gửi cho cô gái
    người mà tôi iu, nhớ
    hẹ hẹ, vui làm sao
    ... ... ...
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đây là kể về nạn bạo hành trong gia đình nhà Long và tiny
    Tiny đâu phảI là hiền
    Long đi đứa khác rút liền con dao
    Tại sao dám cắm sừng tao ( hic hic chỗ này nó vần nên em đành cho xưng hô vô lễ tý)
    Thằng khốn mày có tức tao
    Về nhà giải quyết sao phải ra đây
    Về nhà tao có roi mây
    Quật cho lằn ..ít lên cây mà ngồI
    Long về suy nghĩ lạI đi
    Long mà có thích thì mình nhường cho
    Làm chi thậm thụt giở trò
    để em ngồI em đợI phảI mò ra đây
    chịu không biết bịa tiếp
    Híhí
    Thằng Cow thật giống nông dân
    Tay cầm cái cuốc , guốc bàn chân
    Ngày đi cấy lúa đêm về ngủ mê
    Sáng ra ăn bữa no nê
    Để còn cày ruộng tốI về ăn khoai
    Ăn khoai nóng bụng mất rùi
    Sau đó thì tuỳ mọI nguờI muốn nghĩ tiếp thế nào thì nghĩ :D

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bèn với chậu nước tu liền một hơi
    Tu xong thấy mệt wá trời
    Vừa nóng vừa bức thời cở áo ra
    Cởi áo nhìn giống con ma
    Sương sườn ba thước ba vòng như nhau
    Con mắt bé bằng quả cau
    Cái mui dưa hấu cái đầu dưa gang
    Hai tấc của hắn bề ngang
    Bốn mét trên xuống...bàng hoàng..má ơi.....
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Bản tình ca Gothic ( Gothic là 1 trường phái)
    Thiên đường trong anh đã mất
    Trái tim trở nên khô héo mất rùi
    Máu trảI dài thành dòng sông vô tận
    NgồI bên hồ nước mắt đợI cảnh hoàng hôn
    Cái chết sẽ mang anh đi theo bóng đêm yên lặng
    Bóng ma chập chờn trong làn khói mờ ảo
    Nơi phân biệt giữa thực tạI và hư vô
    Em chính là kẻ thù số một mà anh cần hạ gục
    Lò thiêu xác nơi đâu đang rực lửa
    Hãy van nài khi anh quẳng em vào đó
    Đừng để cho thiên đườn trong anh biến mất
    HỡI em yêu
    dạ đây là bài em làm nhá. KHông các bác lạI bảo em dịch
    Văn xuôi chứ không phảI là thơ đâu nhá thằng Cow :(

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    PhảI chăng thiên đường đã mất hay là anh mớI chỉ bước vào thiên đường khi đã đánh mất em.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này