1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cuộc đời tươi đẹp
    Còn mấy vần thơ với nắm tro
    Thơ gửi người yêu,tro bón đất
    Sống là tro chết cũng là tro
    Cantona
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cỏ ở đâu thế,hay là ha ha ha ha ha,rock đã bị nhẵn nhụi cỏ rồi,trồng lại đi
    Cantona
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    iem mới đào được 1 mỏ thơ.Rất nhiều tâm trạng.Dần dần sẽ post lên:D
    Là con gái đừng làm duyên em nhé
    Bọn con trai dễ ghét rất hay nhìn
    Em ưa nói ta là bạn thân duy nhất
    (Sướng trong đầu vẫn nói chẳng tin)
    Là con gái đừng ốm nhiều em nhé
    Vắng 1 hôm nỗi nhớ đong đầy
    Ta trót tập thở dài từ thửa ấy
    Chẳng nói gì chỉ mơ mộng vòm mây
    Là con gái đừng nghi ngờ em nhé
    Ta từ lâu giấu kín 1 câu thề
    Ngang lớp học thấy em cười khuc khích
    ?oLọ lem 16 cũng...xinh ghê?
    Là con gái xin em đừng xoã tóc
    Lũ người dưng rất dễ rối tơ lòng
    Chiều tan học một mình ta tựa cửa
    Em về rồi ta vẫn đợi và mong
    Là con gái em cứ là em nhé
    Đừng đọc thơ của những kẻ điên khùng
    Đi bên cạnh xin em đừng đỏ mặt
    Phận gái mình đừng suy nghĩ lung tung
    (Đã uống rượu xin em đừng đỏ mặt
    Phận gái mình đừng uống rượu!Ko hay)

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đơn phương.
    Tôi lặng nghe bài tình đơn phương...
    Mà sao hợp lòng mình quá đỗi?
    Tôi yêu em mà sao không dám nói?
    Gần trước mặt mà vẫn tựa xa xôi...
    Những chiều buồn một mình bước lẻ loi
    Con đường vắng một mình tôi cất bước
    Mộng tưởng mình sẽ được nên duyên
    Và tôi thấy trong đôi mắt em
    Bóng hình tôi không hơn người bạn!
    Có đôi lần em làm tim tôi nứt rạn
    Bởi vì tôi cũng biết nhớ,biết ghen
    Nhưng cứ nhìn nụ cười của em
    Bao buồn đau bỗng trở nên tan biến
    Và mộng mơ lại kéo đến không thôi...
    Tháng năm như dòng nước cuốn trôi
    Tiếng yêu em vì thế chẳng nên lời
    Đành chôn dấu trong tâm hồn sâu thẳm
    Cho ta tình đơn phương với tháng năm...
    Em ơi!Biết hay chăng?

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Quê hương anh thẳng cánh cò bay
    Làng tôi giàu vàng chôn đầy dưới đất
    Anh với tôi, hai người lạ mặt
    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
    Súng để đó, cụng ly giải sầu
    Đêm ngủ nhà hàng, thành đôi tri kỷ.
    Đồng chí!
    Ruộng nương anh bán để tiêu sài
    Nhà mười tầng, ra đi anh để lại
    Vàng bạc, xe hơi nhớ người ra lính
    Anh với tôi bao lần tắm nóng lạnh
    Nay nhà hàng, mai khách sạn sa hoa
    Áo anh mấy trăm đo la
    Quần tôi tiền Việt Nam bạc triệu
    Cười! Dân sành điệu
    Tiêu bét nhè
    Thương nhau tụ tập rượu chè
    Đêm nay đoàn đông nhiều tổ lái
    Đứng cạnh bên nhau chời đoàn tới
    Đầu lốp trăng treo

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thằng Rock có vấn đề rùi, mọi người ui, !

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chiều không nắng..
    Vắng lặng.!
    Ngày không nắng!
    Yên ắng!
    Lang thang!
    Chợt tiếng đàn..
    ..gãy khúc giữa không gian!
    Phương Nam_Living & Giving
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Phiên bản 2:D
    Tôi lặng nghe bài "Tình đơn phương"
    Mà sao thấy thằng đó ngu quá đỗi
    Đã yêu rồi mà sao không chịu nói
    Để người ta cướp mất đi người tình
    Tôi dẫ thầm tự nhủ với lòng mình
    Sẽ không bao giờ như thằng đó
    Tôi yêu nàng và tôi sẽ ngỏ
    Để tôi - nàng hai đứa được nên duyên
    Nhưng tất cả những lời nói luyên thuyên
    Nàng cứ để ngoài tai mới lạ
    Nàng chỉ muốn có thật nhiều đô la
    Còn tôi thì chẳng khác một con gà
    Cứ kêu hoài tưởng rằng được hạt thóc
    Nhưng cuối cùng chỉ công cốc mà thôi
    Tiếng yêu em dù đã nói ngàn lời
    Nhưng không tiền thì vẫn đơn phương vậy đó
    đành kiếm tiền một mình tiêu cho bõ
    Ngồi trên đống tiền ta sẽ hát nghêu ngao
    Chẳng có em thì cũng chẳng sao
    Ta có tiền, tiền có ta là đủ
    Có tiền thì ta sẽ cất trong tủ
    Em ơi! Biết hay chăng.

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Oé, có thật là bạn Rốc vờ nờ đây 0?
    No matter what I do ...
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    há há .
    Thơ Rock đây hay là thơ của ai đấy . khé khé
    Cho cục đá vào đầu đê . Thế mà sao toàn đi khuyên mình . Vui chua em

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này