1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    Sẽ chẳng bao giờ mình hiểu được nhau
    Khi hai đứa cứ giận hờn vô cớ
    Đã bao lần tự hỏi mình sao nhỉ
    Giọt nước vô tình thành mây lang thang
    Tự trách mình là kẻ đa mang
    Trót uống một giọt mưa say dạo ấy
    Thoáng bụi hồng và một vủng nắng cháy
    Chẳng dịu đi cơn khát khô cằn
    Ta đã cố quên đi những nhọc nhằn
    Những ước mơ và khát khao cháy bỏng
    Thế mà nay một màu mây thầm lặng
    Bỗng gợi trong lòng điều ta muốn lãng quên
    Có một thời có Anh và có Em
    Cơn mưa lạnh và mái đầu tóc rối
    Hạt mưa lang thang một vùng nắng xối
    Giờ đã qua đi ,ở đâu?ở đâu?
    Thôi nhớ làm gì khi chẳng phải của nhau
    Mình sẽ xa nhau như chưa bao giờ biết mặt
    Chỉ ngại một điều
    Khi gặp lại màu mây thầm nhắc
    Ta lại hỏi lòng sao hồi ấy chằng tin nhau.
    * * ********************
    Anh còn nhớ giọt mưa nào hờn giỗi
    Giọt mưa nào tan vỡ giấc mơ xưa
    Gió vẫn thế mây ngàn năm vẫn thế
    Thổi giông tố vào đời cho ta mãi tìm nhau ...

    Pense a` moi tout le temps...
    Pense a` moi,ou ne pense plus!!!

  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thính
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn...
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Chat vớI nhau :D
    Vợ không có
    Con không có
    NgồI trong xó
    Như con chó
    Đến cái đoạn mất dạy [:D]
    lược bỏ
    ........

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite

    Được cow-n-chicken sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 14/01/2003
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh ước một lần ra Hà Nội
    Mang theo một chục cái áo len
    Tết Sài Gòn nắng 38 độ
    Ăn Tết toàn ra chỗ quán kem
    (Đỗ Trung Quân)
    Phương Nam[​IMG]
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Anh đến như cơn mưa
    Lạ lùng mà có thật
    Nụ hôn đầu ngượng ngập
    Ghé xuống bờ môi run
    Mùa hẹn chưa thành tên
    Anh đã đi xa ngắt
    Mây choàng qua phố chật
    Nhoà nước mắt xuân thì
    Biết tình đầu chia phôi
    Muốn quên mà không nổi
    Nụ hôn như vẫn mới
    Người đã xa xôi rồi.

    Fiere d'avoir "a shoulder to cry on"...comme toi!!!

  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    cho bà ...
    Nửa vời​
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
    nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
    chân lý nửa vời sớm một chiều hai
    sự thật nửa vời, chẳng ai thấu tỏ
    căm giận nửa vời, phòng khi sóng gió
    quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui
    nửa vời đúng, nửa vời sai
    nửa vời đen trắng, nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em
    một trái tim nguyên vẹn
    Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?
    (Nguyễn Gia Nùng - 1989)

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bài trên ndung .... phu hop
    Mượn tạm
    Gập nhau đâu phải tình cờ
    Xa nhau sao lại tình cờ thế sao
    phanlamthanh
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    Đôi Dép
    Tác giả : Nguyễn Trung Kiên
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    ai đó nói:
    "càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
    vậy tình yêu đong đếm được sao?
    ai đó nói:
    "khổ đau kia cắn răng mà chịu
    cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
    nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
    như chân trần cắm cúi bước trên dao?
    giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong
    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là "tinhyeu"
    khi không hài lòng tôi định xoá
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
    "are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"
    tôi đã rùng mình
    bạn ạ
    Away
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rúc cục là ??? xóa hay ?????
    Chưa xóa thì nên xóa ....
    < Không rỏ tác giả - cũng không rõ tựa (sorry :( >
    < Anh trao cho em bàn tay anh
    Trao cho em chân tình quý hơn của cải
    Trao cho em con người thực của anh
    Em có nhận chăng chân tình này ?
    Ta sẽ bước cùng nhau mãi mãi
    Dẫu biết cái chết rồi sẽ đến
    Ta vẫn mãi bên nhau trong suốt cuộc đời này ! >
    phanlamthanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này